Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tết này, ba mẹ không còn ăn tết với bé...


Ba ở đâu? Mẹ ở đâu?...


Bé Trần Thị Kim Ly (4 tuổi) đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Bé là người còn lại duy nhất của một gia đình 4 người sau vụ tai nạn thảm khốc vào tối 30/1, tại xã Hòa An, huyện Krông Pak (Đắk Lắk). Tại khoa Ngoại chấn thương - chỉnh hình của bệnh viện, ngày nào cháu cũng hỏi người cô ruột đang chăm sóc mình: “Ba mẹ ở đâu mà không tới chơi với con?”.


Tết này, ba mẹ không còn ăn tết với bé... - Ảnh 1


Khi chúng tôi vào thăm, bé giật mình tỉnh giấc. Thấy người lạ, bé thảng thốt nhìn, rồi quay lại úp mặt vào người cô khóc rồi gọi..."Ba ơi, Ba ơi...!". Người cô dỗ cháu: "Chú đến để hỏi thăm ba mà. Chú đem ba con về cho con nghe". Câu nói như chạm tới nỗi nhớ quay quắt của cháu bé, mắt Kim Ly sáng lên, nhìn tôi đăm đăm.


Từ đó về sau, bé Kim Ly cứ nhìn tôi, có lẽ cháu mong tôi mau đem bố cháu về nhà để bữa cơm nhà nghèo có cha, có mẹ. Có cả lời dỗ dành yêu thương, vỗ về khi cháu khóc… Tôi cứ day dứt trong lòng, không dám nhìn vào đôi mắt trẻ thơ trong sáng ấy. Tôi cũng như bao người khác, không thể làm được những điều cháu đang mong muốn.


Tôi nghe người cô ruột của bé Ly kể: 'Những ngày nằm ở bệnh viện cháu thường hay khóc, gọi tên cha, mẹ. Tôi nói ba, mẹ cũng bị như con thôi, giờ đang nằm ở nhà. Cháu đòi tôi điện thoại cho ba, tôi chỉ biết nói là điện thoại văng xuống ruộng hỏng rồi... Cháu nói với tôi mua cho cháu một cái bóp để đựng tiền. Cháu nói dành tiền mua cho ba cái điện thoại mới, mua cho chị hai sách vở... Lúc ấy tôi nước mắt chảy dài, nhưng miệng vẫn cười để cháu vui".


Gieo neo


Gia đình nghèo, gieo neo trong cái khó. Người cô ruột của bé Ly kể cho chúng tôi về cảnh nghèo khổ của gia đình đứa bé. “Nhà anh chị nghèo lắm, bé Ly không được đi học lớp mầm non vì bố mẹ cháu chả đủ tiền. Mẹ bé Ly trước có nói với tôi rằng: “Tết này làm tóc cho người ta kha khá tiền thì ra Tết sẽ cho cháu học mầm non cho bằng con hàng xóm. Chớ để nhà ông ngoại, ông nội hoài cũng tội cháu lắm…”.


Cha, mẹ cháu quanh năm làm thuê làm mướn, vay mượn được ít tiền làm được ngôi nhà để “An cư, lạc nghiệp”. Ngôi nhà vừa mới được dựng lên mới mấy tháng. Viên gạch thừa xây nhà trở thành đồ chơi của trẻ non…nay trở thành cục kê bàn thờ khỏi cập kênh. Nhà còn đó, nợ còn đó và chính giữa ngôi nhà giờ đây là 3… cỗ quan tài, 3 di ảnh cùng với tiếng kèn, trống ai oán, não nề… Ai vào thắp nén nhang cũng không cầm nổi lòng mình, ứa nước mắt. Có đâu đó tiếng người hàng xóm nói với nhau giữa đám ma: "Tui còn nhớ cha hắn gọi: “Linh ơi, bồng em về ăn cơm! Mới đây chứ có xa xôi chi. Răng mà cái số hắn cực rứa hè?...".


Khi tôi hỏi cháu Kim Ly sau này về ở với ai? Người cô ruột chỉ biết im lặng, bờ vai run run, nước mắt lăn dài nhìn vào đứa trẻ.


Sáng nay (3/2), lễ an táng những người thân của bé Ly diễn ra tại quê nhà. Và cho đến giờ phút này, cháu Kim Ly vẫn không hề được biết cháu đã mãi mãi mất đi người cha, người mẹ và người chị ruột thịt của mình.


Không biết sau này ai đủ dũng cảm để nhìn vào đôi mắt của cháu để nói rằng "Cha, mẹ, chị hai của con không còn trên đời này nữa, chỉ sau một cú đâm xe oan nghiệt"...


Chính quyền địa phương cho biết: gia đình bé Kim Ly rất nghèo khó, nay bé Kim Ly vẫn chưa biết nương tựa vào đâu. Vì vậy cần rất nhiều những vòng tay nhân ái giúp đỡ cháu bé đáng thương này.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, sẽ hỗ trợ miễn phí trong quá trình cháu Kim Ly điều trị ở đây. Hiện tại cháu đã qua cơn nguy hiểm, tình trạng sức khỏe chuyển biến tốt.


Trước đó, khoảng 19 giờ 30 tối 30/1, tại Km 120+400 trên Quốc lộ 26 thuộc địa bàn thôn 6, xã Hòa An, huyện Krông Pak, anh Trần Văn Vũ (33 tuổi, trú tại tổ dân phố 17, thị trấn Phước An, huyện Krông Pak) điều khiển xe máy BKS 47L8-2855, chở theo sau vợ là chị Hoàng Thị Hạnh (28 tuổi) cùng 2 con nhỏ là cháu Trần Thị Kim Linh (7 tuổi) và Trần Thị Kim Ly (4 tuổi) lưu thông theo hướng từ huyện Krông Pak về TP.


Buôn Ma Thuột. Khi đi đến đoạn đường trên thì bị chiếc xe bồn mang BKS 79D-0215 do tài xế Bùi Văn Nam (22 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Lập, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chạy ngược chiều đâm trực diện. Cú tông đã khiến anh Trần Văn Vũ (33 tuổi, trú tổ dân phố 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk), chị Hoàng Thị Hạnh (28 tuổi, vợ anh Vũ) và con gái Trần Thị Kim Linh (7 tuổi) tử vong tại chỗ. Con nhỏ của 2 người là Trần Thị Kim Ly (4 tuổi) bị thương, đang điều trị tại bệnh viện.


Theo báo Giao thông



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP