Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bị nhắc chạy xe nẹt pô, chém bé 6 tháng tuổi


Không những không nghe lời, Vũ còn nẹt pô ầm ĩ hơn khiến hàng xóm phải ra công an trình báo. Khi biết tin trên, Vũ điên cuồng cầm dao sang truy sát cả nhà hàng xóm, cháu bé 6 tháng tuổi, Vũ cũng chém trọng thương.


Đã gây mất trật tự còn truy sát hàng xóm


Chiều 14/4, PV tìm đến khu phố 1 (thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để tìm hiểu về vụ Trần Minh Vũ chém người gây thương tích kinh hoàng vừa xảy ra tại địa phương. Khi được hỏi, người dân địa phương ai cũng tỏ thái độ bàng hoàng đến thảng thốt vì không thể tin sự việc kinh khủng ấy vừa diễn ra ở nơi họ sinh sống. Ông N.T.P (55 tuổi) cho biết: "Đúng là ở đây vừa xảy ra vụ Trần Minh Vũ (21 tuổi, ngụ khu phố 1) cầm dao truy sát cả nhà chị N.B.L (24 tuổi, ở sát nhà Vũ). Điều kinh hoàng là Vũ thẳng tay chém trọng thương bé L.Q.K (6 tháng tuổi, con chị L.) phải nhập viện cấp cứu”.


Trao đổi với PV, chị N.B.L không giấu được nỗi sợ hãi cho biết: Sự việc xảy ra vào khoảng trưa 12/4, vào thời điểm trên, Trần Minh Vũ đi nhậu từ đâu về nhà trong tình trạng say xỉn. Khi đến trước cửa nhà, Vũ nẹt pô liên tục khiến bé K. và người lớn trong nhà không ngủ được, chị L. liền đi sang nhà góp ý với Vũ. Khi nghe chị L. góp ý như vậy, lẽ ra Vũ phải ngừng ngay việc làm thiếu văn hóa của mình nhưng với thái độ thách thức, Vũ càng nẹt pô xe gắn máy to hơn. Chưa hết, Vũ còn buông nhiều lời tục tĩu, khó nghe.


Chị P. (hàng xóm nhà chị L. với nhà Vũ) tức giận cho biết: "Vào thời điểm trên, tôi thấy ở nhà Vũ có tiếng nẹt pô xe máy ầm ĩ thì chạy ra xem. Lúc này, tôi thấy Vũ không làm chủ được bản thân do say rượu. Vũ vừa nẹt pô xe máy, vừa chửi đổng sang nhà chị L.. Sau khi góp ý với Vũ không được, chị L. đành tìm đến công an thị trấn Dầu Tiếng để trình báo sự việc.


Nhiều người dân ngụ khu phố 1 cho biết, sau khi nghe tin chị L. đi trình báo công an, Vũ vô cùng tức tối. Hắn trở nên cuồng điên và không làm chủ được hành vi của bản thân. Trong tình trạng say xỉn, người nồng nặc mùi rượu, Vũ tuyên bố phải chém cả gia đình hàng xóm thì mới hả giận. Ngay tức khắc, Vũ chạy vào nhà lấy con dao mổ heo chạy sang nhà chị L. tuyên bố là sẽ chém chết cả nhà. Vụ việc trở nên nhốn nháo, hàng xóm xung quanh biết chuyện cũng chạy qua xem.



Cháu K. đang được các bác sỹ chăm sóc


Bé 6 tháng tuổi cũng bị truy sát dã man


Theo tìm hiểu của PV, khi thấy Vũ cầm dao đứng trước nhà, lúc này, người thân của chị L. vẫn nghĩ Vũ dọa chứ không dám gây án. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây đồng hồ, Vũ lên cơn điên lao thẳng vào nhà chị L. chém loạn xạ. Gặp bất kỳ người thân nào của chị L., Vũ đều chém thẳng tay. Vừa chém, Vũ vừa la lối khiến cả nhà chị L. hoảng loạn. Hậu quả, chị L.T.T (38 tuổi, cô chị L.) trong lúc ẵm cháu K. chạy thoát thân đã bị Vũ chém mạnh vào tay, còn cháu K. bị Vũ chém mạnh vào hông khiến hai người bị thương nặng. Chưa dừng lại, Vũ thấy bà P.T.T.X (50 tuổi, bà ngoại cháu K.) đang tháo chạy liền truy đuổi khiến bà X. té ngã xuống nhà bị thương. Sau đó, Vũ vẫn tiếp tục đuổi chém chồng chị L. nhưng không được.


Ngay sau đó, thông tin về vụ việc Vũ cầm dao truy sát nhà hàng xóm lan truyền khắp nơi, người dân nghe tin liền chạy đến. Một số người dân nhận thấy sự việc vô cùng nghiêm trọng liền báo tin cho công an thị trấn Dầu Tiếng và công an huyện Dầu Tiếng. Sau khi gây án, Vũ tẩu thoát khỏi hiện trường.


Sau những giây phút kinh hoàng đối mặt với tên sát thủ, gia đình chị L. mới hoàn hồn trở lại. Ngay sau đó, người thân của chị L. liền nhanh chóng đưa cháu K. và những người bị thương đến bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu.


Chiều 14/4, PV tìm đến bệnh viện đa khoa Bình Dương để tìm hiểu về tình trạng của cháu K. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, bé K. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vùng hông bị chém mạnh khiến mất máu nhiều, tình trạng sức khỏe của nạn nhân khá nguy hiểm. Cháu K. bị chém một vết dài 15cm. Ngay sau đó, các bác sĩ tổ chức cấp cứu, mổ và khâu lại vết thương cho cháu. Đến ngày 13/4, cháu K. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định.


Gia đình chị L. cho biết, tuy may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng mọi người vẫn còn rất sợ hãi. Nhiều người dân ngụ gần nhà Trần Minh Vũ cho biết Vũ là người thường xuyên nhậu nhẹt, chơi bời với nhóm bạn xấu. Mỗi khi rượu vào. Vũ lại trở thành con người hoàn toàn khác. Tại địa phương, người dân ít ai có thiện cảm với Vũ bởi hắn có sở thích chạy xe gắn máy là nẹt pô ầm ĩ để ra oai. Họ đã nhiều lần góp ý với Vũ nhưng hắn vẫn chứng nào tật ấy.









Hung thủ đã bị tạm giữ


Chiều 14/4, nguồn tin từ công an thị trấn Dầu Tiếng cho biết ngay sau khi Vũ gây ra vụ truy sát gia đình chị L., cơ quan CSĐT huyện Dầu Tiếng đã vào cuộc và tạm giữ đối tượng Vũ để lấy lời khai. Hiện vụ việc được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra.



Hương Sen-Ái Minh





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP