Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Xem phong thuỷ trước khi đi trộm


Ngày 4/4, Công an quận 7 (TP HCM) bắt 9 nghi can trong băng nhóm do Phan Hoài Đạt (tức Đạt "Đen”, 26 tuổi) cầm đầu để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.











Băng trộm tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Băng trộm tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Đạt mang nhiều tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp, kết thân với nhiều thanh niên thích phê "hàng đá". Để có tiền ăn chơi, cả bọn bàn bạc đi ăn trộm.


Đạt và đồng bọn rất mê tín, mỗi lần lên kế hoạch đi "ăn hàng", chúng đều tìm đến Nguyễn Thị Loan (62 tuổi, ngụ quận 4) để xem hướng xuất hành. Khi bị cảnh sát nghi vấn, truy bắt, cả bọn lại nhờ “thầy” Loan cúng giải hạn.











Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A
Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A

Mỗi lần được "thầy" chỉ hướng xuất hành, Đạt và đồng bọn chỉ lang thang trên các tuyến đường ở khu vực đó. Thấy nhà nào sơ hở, chúng chờ đến đêm đột nhập "khoắng" tài sản. Trong 4 tháng, cả nhóm đã thực hiện gần 30 vụ trộm, lấy đi nhiều xe máy, laptop, điện thoại, vàng, đôla…


Sau nhiều tháng theo dõi, tháng 4, hàng chục cảnh sát ập vào một khách sạn tại khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh), bắt Đạt và 5 đồng bọn. Ngoài tài sản được cho là tang vật của các vụ trộm bị thu giữ, cảnh sát còn tìm thấy nhiều gói ma tuý "đá".


Cơ quan điều tra cũng bắt thêm 3 kẻ chuyên tiêu thụ tài sản cho Đạt, riêng “thầy” Loan được tại ngoại để điều tra.


Theo Quốc Thắng (VnExpress)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP