Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kiều nữ 9X ngày bán trà đá, đêm 'đi bay'


Ngày 19/7, Công an phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã bàn giao Nguyễn Thị Thủy (SN 1992 ở Phú Thọ) để điều tra tội mua bán phụ nữ, mua bán trẻ em.











Thủy vẫn tươi tắn dù biết mình bị bắt và phải ngồi tù.

Theo tài liệu điều tra, năm 2009, Thủy và Nguyễn Thị Hoài (SN 1990 trú tại Hưng Yên) đã lừa bán 2 cô gái ở Phú Thọ sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Bị hại được giải thoát, về báo cảnh sát. Hoài bị bắt còn Thủy bỏ trốn.


Trung tá Lê Tiến Dũng, Trưởng Công an phường Láng Thượng kể: "Gần 1 tháng nay, Thủy với cái tên giả là Thúy quê ở một huyện ngoại thành Hà Nội thường bán nước chè ở hồ Khương Thượng. Hàng bán nước dạo của cô gái trẻ này chỉ có đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ qua lại. Phường Khương Thượng đã xử phạt hành chính với Thủy về hành vi vi phạm trật tự đô thị nhưng chưa có chứng cứ việc cô ta buôn bán hàng cấm. Thủy vẫn trong vòng theo dõi của trinh sát phường".


Từ ngày bị cảnh sát phạt hành chính, Thủy không bán trà đá ở khu cổng sau Bệnh viện Nhi Trung ương mà lùi vào ngõ nhỏ. Những thanh niên dáng vẻ chơi bời vẫn thường xuyên gặp cô gái này.


Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát công an phường Láng Thượng phát hiện Thúy chính là Nguyễn Thị Thủy, đối tượng bị truy nã.


"Khi đưa về phường, cảnh sát nói quê gốc Phú Thọ, Thủy cúi mặt. Cô gái bán nước chè ăn mặc sành điệu, chải chuốt đó thừa nhận lần trước khai tên, quê quán giả với công an phường. Thủy thừa nhận mình có tội, đang trốn truy nã", Trung tá Dũng nói.


Gương mặt trái xoan, ăn mặc sành điệu, Thủy tỏ ra lì lợm, không sợ sệt khi bị bắt. Theo lời cô gái, mẹ đi đâu không rõ, cô ta được bố nuôi dưỡng từ nhỏ. Không có bàn tay chăm sóc của mẹ, Thủy sống lang bạt. Năm 16 tuổi, Thủy bị bán sang Trung Quốc. Cô gái này phải làm gái mại dâm cho chủ 1 năm, 2 tháng mới bù đủ số tiền họ mua. Sau khi thu đủ tiền vốn, Thủy không bị chủ nhốt nữa. Nhờ nhan sắc trời phú, Thủy lọt vào mắt xanh một kẻ bảo kê người Trung Quốc rồi thoát thân khỏi chốn lầu xanh.


Năm 2009, Thủy về nước và vẫn liên lạc với người tình ở Trung Quốc. Thủy và Nguyễn Thị Hoài – người cùng sống trong động quỷ bàn nhau lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc kiếm tiền. Thủy và Hoài rủ 2 thiếu nữ đi Quảng Ninh chơi. Khi tới gần biên giới, Thủy gọi cho "tình cũ" và bán hai thiếu nữ với giá 16 nghìn nhân dân tệ, tương đương khoảng 36 triệu đồng. Một thời gian sau, bị hại được giải cứu, hai tú bà lộ diện. Nghe tin Hoài bị bắt, Thủy cao chạy xa bay.


Thủy khai nhận, suốt 4 năm sống trốn tránh pháp luật, cô ta không ở nơi cô định. Mỗi địa bàn, Thủy thuê nhà, ở trong vài tháng rồi lại đi vì sợ bị lộ tung tích. Thủy không ngờ, lẩn trốn ở phường Láng Thượng chưa được 1 tháng đã bị bắt.


"Với tích nước trà, vài cái cốc và ít thuốc lá, Thủy dùng đó làm bình phong để kiếm tiền. Khi bị bắt, cô ta có kết quả dương tính với ma túy. Thủy khai bán trà đá kiếm tiền dùng đá, bay ở các vũ trường hàng đêm", điều tra viên kể lại.


Theo Infonet





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP