Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Chân dung người chồng đâm chết vợ trẻ


Nhát dao oan nghiệt


Hơn 4 ngày sau vụ án mạng, người dân xã Bình Sa, huyện Thăng Bình vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Lê Văn Anh (SN 1963) trú xã Bình Sa, kể lại: Lúc ấy khoảng 15h25 ngày 14/8, ông đang ngồi uống nước tại quán giải khát cách nhà ông Bùi Tấn Phước (SN 1966, bố đẻ nạn nhân) 200m thì thấy Xa Văn Hiệp cùng 2 thanh niên đi trên xe máy. Đến gần nhà ông Phước, Hiệp đi bộ vào. Hai phút sau, ông Anh nghe tiếng vợ chồng ông Phước la lớn “Thằng Hiệp đâm con Ly chết rồi”.



Đối tượng Xa Văn Hiệp tại cơ quan công an.


Nhìn qua phía nhà ông Phước, ông Anh thấy Hiệp đang đi ra, trong tay cầm con dao phay. Nghĩ có chuyện chẳng lành, ông chạy vội đến thì thấy chị Ly đang nằm sóng soài dưới đất, máu chảy lênh láng. Ông Anh dùng tay đỡ đầu chị Ly lên, thấy hơi thở của chị đã rất yếu, vài giây sau chị trút hơi thở cuối cùng.


Trước khi xảy ra án mạng, bà Huỳnh Thị Lan (SN 1967), mẹ chị Ly cho hay lúc đó bà và con gái ở trong nhà, ông Phước ở ngoài sân. Hiệp xộc vào nhà trong, giằng đứa bé trên tay chị Ly, quăng đứa bé xuống chiếc giường bên cạnh rồi rút dao ra. Chị Ly hoảng sợ chạy vụt ra ngõ rồi chạy sang nhà đối diện, nhưng do phía sau căn nhà này là hàng rào gai, không có lối thoát nên chị lại chạy vòng ra phía trước rồi vấp ngã sóng soài ngay tại sân. Đúng lúc đó Hiệp từ bên nhà ông Phước chạy sang, lao tới đâm một nhát vào lưng vợ…


Chân dung người chồng đâm chết vợ trẻ, An ninh Xã hội, chong dam chet vo, chong giet vo, dam chet vo giua dong nguoi, dam chet vo giua ban ngay, an mang, bao, bao an ninh, bao cong an, vn


Hiện trường vụ thảm án. Ảnh: Đức Hoàng.


Chồng nghiệp ngập, vợ đòi chia tay


Khi tiếp xúc với phóng viên tại trại tạm giam, lúc này Hiệp vẫn cứ nghĩ là chém vợ chỉ bị thương chứ chưa biết là vợ đã chết. Y gặng hỏi điều tra viên “vợ em lúc này thế nào rồi? Con em giờ ai chăm?...”. Giá như ngay từ đầu gã trai này biết nghĩ thương đến vợ con mình thì không xảy ra bi kịch đau lòng như hôm nay.


Chị Bùi Thị Mộng Ly là bạn của em gái Hiệp. Nhà ở gần, thường xuyên qua lại nên dần dần Hiệp và Ly nảy sinh tình cảm yêu đương. Đến tháng 6/2012, đám cưới được tổ chức khi cái thai trong bụng chị Ly đã gần 3 tháng. Tháng 1/2013, chị Ly sinh con.


Điều đáng buồn là sau khi sinh, người vợ trẻ không may mắc ung thư trực tràng. Thay vì được quan tâm chăm sóc lúc ốm đau, bệnh tật thì vợ chồng Hiệp – Ly lúc này lại rạn nứt về tình cảm, thường xuyên xảy ra cãi vã. Nguyên nhân chủ yếu là do Hiệp rượu chè, ruồng rẫy vợ con. Chị Ly phải thường xuyên về nhà mẹ nhờ trông con nhỏ để có điều kiện đi chữa bệnh.


Khoảng 1 tháng gần đây, chị Ly ôm con về ở hẳn nhà mẹ đẻ và tuyên bố với Hiệp sẽ gửi đơn ly hôn. Mâu thuẫn lúc này đã lên đỉnh điểm. Mặc dù được cha mẹ hết mực khuyên can nhưng vợ chồng Hiệp vẫn không chịu làm lành với nhau. Chiều 14/8, sau khi nhậu cùng hai người bạn ở quán thịt vịt về, Hiệp đã nảy sinh ý định tìm giết vợ và án mạng đau lòng đã xảy ra.


Mấy ngày nay, gia đình bà Huỳnh Thị Lan tang tóc bao trùm, tiếng khóc ai oán nghe não lòng. Bà Lan gần như cả ngày ngậm ngùi khóc con. Còn ông Phước thì ngồi thẫn thờ ở một góc nhà. Dường như ông vẫn chưa tin nổi cô con gái của mình đã bỏ ông bà mà đi.


Ông Phước cho biết, Ly là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn nhưng lấy phải người chồng suốt ngày rượu chè be bét, thường hay đánh đập vợ. “Tôi đã nhiều lần khuyên bảo vợ chồng chúng nó nhưng thằng con rể nó không nghe. Bây giờ sự việc đã xảy ra, tôi thương cho đứa cháu đang còn nhỏ mà sớm đã mồ côi mẹ, bố thì đối diện với tù tội. Không biết sau này cuộc sống của nó sẽ ra sao…”, ông Phước ngậm ngùi nói.


Theo Công an xã Bình Sa, Hiệp là đối tượng thường xuyên có những biểu hiện côn đồ, đã có tiền án, tiền sự vì tội đánh nhau. Không chỉ bạo hành với vợ, mới đây đối tượng này còn đánh cả mẹ mình.


Theo Đ.Hoàng - K.Thanh (giadinh.net.vn)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP