Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lời kể của nạn nhân bị nhóm côn đồ chém trong đêm


Vụ truy sát khiến hai thanh niên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sự việc xảy ra, khiến người dân lo sợ không dám cho con em ra đường trong đêm tối vì sợ bị "vong mạng".


Nhóm côn đồ lạ mặt náo loạn vùng quê


Đường dây nóng của báo Nguoiduatin.vn cung cấp thông tin, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vào hồi 20h30' ngày 2/8, trên địa bàn xã Tam Quan đã xuất hiện 9 tên côn đồ máu lạnh. Chúng đi trên 3 chiếc xe máy giấu biển số xe, mang đao, kiếm, tuýp nước xông vào chém anh P.T.D. (SN 1993) và anh B.T.V. (SN 1997) cùng trú tại xã Tam Quan, huyện Núi Thành khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.


Nhận được thông tin, PV có mặt tại bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, nơi các nạn nhân đang được điều trị và chăm sóc. Bà P.T.T. (SN 1958), mẹ của nạn nhân D., đang chăm sóc con trai vẫn chưa hết sợ hãi kể lại: "Tối hôm đó, tôi đang ở nhà thì nhận được tin D. bị nhóm thanh niên lạ chém phải nhập viện cấp cứu. D. được các y bác sĩ khâu gần 40 mũi. Hôm đó nếu không có người dân và công an xã đưa đi cấp cứu kịp thời thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa rồi".


Trao đổi với PV, anh D. cho biết: "Tối hôm đó (2/8), khoảng hơn 20h, khi tôi đang ngồi chơi điện tử ở quán internet gần nhà thì bất chợt nghe tiếng xe mấy rầm rầm chạy ngoài đường rồi thấy nhóm gần 10 người tay cầm đao, kiếm, tuýp nước chạy thẳng vào chỗ tôi ngồi. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã bị chém liên tiếp vào đầu, tay. Tôi cố chạy ra ngoài đường, nhóm đối tượng đó vẫn cố đuổi theo để chém, nhưng tôi đã chạy kịp vào nhà một người dân gần đó thì ngất đi không biết gì nữa".



Anh D. bị vỡ xương, đứt gân và nhiều nhát chém trên đỉnh đầu.


Ngay sau khi 9 tên côn đồ chém anh D., xong, chúng đi xe máy kẹp ba đến một quán café cách đó chừng 500m và tiếp tục lao vào quán chém bất kỳ ai đang ngồi ở đó. Nhiều người chạy kịp nên thoát thân, còn trường hợp của anh B.T.V., do chạy bị vấp vào dây điện của chiếc quạt nên "phải" chịu trận, anh bị nhóm côn đồ đánh dẫn đến giập lá lách và phải cắt bỏ. Anh V., kể lại: "Tối hôm đó tôi cùng mấy người bạn đang ngồi uống café ở trong quán thì thấy có khoảng gần 10 người đi trên 3 chiếc xe máy, đầu đội mũ, mặt bịt khẩu trang lao thẳng vào quán tay cầm những cây đao kiếm dài, chém những người ở bàn phía ngoài, tôi cùng bạn bỏ chạy, nhưng tôi bị ngã và bị đánh đến khi tỉnh dậy mới biết mình đang nằm trong bệnh viện...".


Theo kết quả điều trị của bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, hiện tại các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phải điều trị và theo dõi do vết thương quá nặng, bị vỡ xương tay, đứt gân và mổ cắt bỏ lá lách bị giập.


Truy tìm dân làng "xóm leng" để chém


Sáng 7/8, PV có mặt tại xã Tam Quan để tìm hiểu rõ sự việc. Bà N.X.T., (64 tuổi) một người dân chứng kiến sự việc cho biết: "Tối hôm đó, tôi thấy những chiếc xe máy đi kẹp ba cứ lượn lờ trong xóm. Thấy nhóm đối tượng lần đầu tiên xuất hiện ở đây, biết chuyện chẳng lành, chưa kịp thông báo với ai thì đã nghe thấy tiếng la hét ở gần đó thì mọi chuyện đã rồi...". Còn ông B.P.C., một người dân gần đó cho biết: "Chắc là bọn trai làng có mâu thuẫn với nhau, nên đã "mời" bọn thanh niên giang hồ ở đâu đến để dằn mặt".


Theo tìm hiểu, trên địa bàn thôn 2, xã Tam Quan người dân hay gọi là "xóm leng" từ bao đời nay. Cũng trong buổi tối kinh hoàng đó, nhóm giang hồ "lạ" đi đường hễ gặp thanh niên đang ngồi hay đi trên địa phận "xóm leng" là tra hỏi "mày có phải người xóm leng không?" và chỉ cần một từ "phải" là "ăn đòn". Anh V., người đã nhận "em là người xóm leng" đang điều trị tại bệnh viện nói: "Khi tôi bị ngã, một người trong nhón túm cổ áo tôi và nói "mày là người xóm leng phải không" và tôi "dạ" thì bị chúng dùng tuýp sắt vụt liên tục đến khi bị ngất không biết gì nữa".


Trao đổi với PV, anh D., người bị chém mẻ xương, đứt gân và nhiều vết chém quanh người cho biết: "Trưa hôm đó tôi vừa đi chơi ở Mộ Đức (Quảng Ngãi) về thì tối xảy ra sự việc, trên Quảng Ngãi tôi ở nhà chị gái của người bạn, không mâu thuẫn với ai, nên giờ cũng không biết những người chém mình là ai và ở đâu đến... Chắc là bọn ở ngoài có mâu thuẫn với người dân "xóm leng" nên mới vậy, chứ người trong thôn dù có bịt mặt tôi vẫn nhận ra dáng được".









Do mâu thuẫn cá nhân


Sáng 7/8, trung tá Huỳnh Văn Công, phó trưởng công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết: "Công an huyện vừa nhận được báo cáo vụ việc về trường hợp "côn đồ" hành hung người dân. Vụ việc vẫn đang được công an xã Tam Quan thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân vụ chém người ở địa bàn xã Tam Quan là do mâu thuẫn cá nhân... Hiện sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ".



Bắc Kỳ





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP