Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thượng úy công an bị đánh tử vong: Làm rõ một số vấn đề liên quan


Theo tin tức trên báo Vietnamnet, ngày 9/2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Chu Ngọc Linh (SN 1988, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nguyên là cán bộ Công an phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ra xét xử tội "Cố ý gây thương tích".


Nạn nhân vụ án là Thượng úy Nguyễn Xuân B (SN 1983, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, cán bộ công an phường Đức Thắng).


Tại tòa, luật sư của gia đình bị hại cho rằng: Bị cáo Linh được đào tạo nghiệp vụ võ thuật, bị cáo đã thực hiện một cú đá nghiệp vụ duy nhất vào vùng cổ trái anh B theo hướng vòng cung từ dưới lên, từ trái qua, gây ra cái chết lâm sàng ngay tức khắc cho anh B và đến 20h 30 ngày 17/7/2014, anh B đã tử vong...


Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người ". VKS truy tố bị cáo tội "Cố ý gây thương tích" là không đúng với quy định của pháp luật. Luật sư yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung.


Chiều 9/2, sau khi xem xét, HĐXX tuyên trả hồ sơ để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.


Thượng úy công an bị đánh tử vong: Làm rõ một số vấn đề liên quan - Ảnh 1


Trước đó, tại cơ quan điều tra, Linh khai giữa mình và anh B không có mâu thuẫn gì, thỉnh thoảng hai người có vay mượn tiền của nhau nhưng đều thanh toán sòng phẳng. Lần gần đây nhất, anh B có mượn Linh tiền nhưng không có giấy tờ biên nhận, Linh đòi nhiều lần nhưng anh B chưa trả. Ngày 15/7/2014, Linh biết anh B đang ở trụ sở Công an phường Đức Thắng nên đi xe máy đến đòi tiền thì xảy vụ án trên.


Trở lại diễn biến vụ án, khoảng 16h20 ngày 15/7/2014, Chu Ngọc Linh (SN 1988), trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, nguyên cán bộ Công an phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm) đi xe máy đến Công an phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) gặp Thượng úy Nguyễn Xuân B (Công an phường Đức Thắng).


Đến nơi nhìn thấy anh B đang ngồi ăn ở chiếc ghế cạnh bàn uống nước giữa phòng ngủ. Linh tiến về phía anh B, đứng trước bàn uống nước cách anh B 1m nói: “Đưa tiền để em đưa nó, hơn 5h nó gọi em rồi”, anh B phẩy tay nói “Đi ra”. Linh tiếp tục nói “Đưa tiền cho em không”, anh B vẫn nói “Đi ra”. Ngay lập tức, Linh dùng chân phải đang đi giầy đá mạnh vào cổ bên trái khiến anh B ngửa cổ ra sau tựa vào ghế.


Thấy có va chạm, một số cán bộ Công an phường Đức Thắng chạy đến can ngăn. Lúc này, mặt anh B đã tím tái, người lịm đi, gọi không phản ứng nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục cấp cứu. Đến 20h30’ ngày 16/7/2014, B tử vong để lại vợ, cùng 2 con nhỏ bơ vơ.


Ngày 17/7/2014, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với Chu Ngọc Linh về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 104 BLHS, đồng thời ra Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với bị can Linh.


Tại Kết luận điều tra số 474 KLĐT/PC44-Đ3, ngày 17/10/2014, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của Thượng úy Nguyễn Xuân B là do chảy máu não, phù não, tụt hạnh nhân tiểu não do chấn thương sọ não kín.


Từ Kết luận trên, Cơ quan CSĐT chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP. Hà Nội đề nghị truy tố Chu Ngọc Linh về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 104 BLHS.


Về dân sự: Gia đình bị hại là ông Nguyễn Xuân B, bố đẻ nạn nhân yêu cầu Linh bồi thường tất cả các khoản với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.


Giết bạn tình 'cùng giới' vì lộ bí mật


Kim Thành (tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP