Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Khởi tố nghịch tử 18 tuổi giết mẹ rồi giấu xác vào lu nước


Theo tin tức trên báo Tiền Phong, ngày 30/3 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan này đã thực hiện lệnh khởi tố đối với bị can Nguyễn Khả Đạt, sinh ngày 19/5/1997, ngụ tại tổ 9, phường An Hòa (TP.Rạch Giá, Kiên Giang), về tội giết người, cướp tài sản.


Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mai T, (SN 1973) cũng chính là mẹ ruột của Đạt.


Trước đó, tại cơ quan Công an, đối tượng Đạt khai nhận, vào khoảng 20h ngày 5/3, đối tượng Đạt về nhà và xin tiền mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Mai T (SN 1973) để mua xe máy.


Do nhà nghèo, bố mẹ và chị gái đều phải đi làm thêm, làm mướn không có nhiều tiền nên bà T. từ chối yêu cầu của Đạt. Thấy mẹ nói vậy, Đạt lớn tiếng cãi lại. Giữa hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau với mẹ, Đạt xô bà T. té ngã xuống nhà, sau đó lấy cây gỗ vuông đánh mẹ.


Khi thấy bà T. tử vong, Đạt khiêng xác mẹ bỏ vào lu nước sau nhà, lấy bao nilon bịt kín, đậy nắp và dán băng keo lại, sau đó xóa mọi dấu vết.


Sau 23 ngày bị sát hại, thi thể bà T. mới được chồng phát hiện.


Khởi tố nghịch tử 18 tuổi giết mẹ rồi giấu xác vào lu nước - Ảnh 1


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh phunuonline)


Theo thông tin vụ việc, báo Phunuonline cho biết, khoảng 9h sáng ngày 28/3, ông Nguyễn Văn L. phát hiện thi thể vợ mình bà T. đang trong giai đoạn phân hủy trong lu chứa nước ở phía sau nhà, nên trình báo công an.


Nhận được tin báo, Công an tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành các bước điều tra, truy bắt hung thủ. Sau đó không lâu, công an đã bắt giữ Nguyễn Khả Đạt, nghi can số một của vụ án.


Video xem thêm:


Sát nhân 14 tuổi gây ra 2 vụ giết người nghiêm trọng


Theo người dân địa phương, Đạt sống cùng cha mẹ và người chị gái. Đạt học đến lớp 9 rồi nghỉ học, không nghề nghiệp ổn định, là thành phần bất hảo ở địa phương.


Người dân cho biết, các thành viên trong gia đình ông L. sống tương đối khép kin, ít quan tâm đến nhau. Ông L. và người con gái đầu thường xuyên đi vắng, nên không hay biết việc bà T. mất tích nhiều ngày trước.


Công an nhận định bước đầu: có thể do mâu thuẫn nhất thời với bà T., Đạt đã ra tay giết chết mẹ mình rồi giấu xác vào lu chứa nước, lấy nắp đậy lại để phi tang.


N.Đ





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP