Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt kẻ giết người lẩn trốn 21 năm dưới vỏ bọc ăn xin


Không nói không rằng, Tài chạy về nơi ở lấy con dao bấm rồi quay trở lại sòng bài. Lợi dụng lúc người này không để ý, Tài lấy dao đâm thẳng vào cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tài bỏ chạy và bị người dân bắt giao cho công an, nhưng Tài đã trốn khỏi nơi giam giữ, thay hình đổi dạng để lẩn trốn. Sau 21 năm trốn chạy, cơ quan công an phát hiện và bắt được Tài dưới vỏ bọc một kẻ ăn xin rách rưới.


Giết người vì chung tiền thiếu


Ngày 2/5, báo Người Đưa Tin nhận tin báo của bạn đọc về thông tin cơ quan CSĐT công an TP. Cần Thơ vừa tiến hành bắt khẩn cấp tên tội phạm nguy hiểm Nguyễn Tấn Tài (SN 1975, ngụ ấp Long Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) sau 21 năm lẩn trốn dưới vỏ bọc ăn xin tại ấp Xẻo Vong C (xã Hiệp Lợi, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).


Vụ bắt giữ Tài khiến dư luận người dân bàn tán xôn xao bởi cách đây 21 năm Tài là người ra tay giết người tàn bạo đối với anh Nguyễn Văn H. (ngụ Kênh 11, ấp Vĩnh Quy, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ). Đặc biệt, hành trình Tài trốn chạy 21 năm dưới nhiều vỏ bọc, trong đó có làm kẻ ăn xin rách rưới là chuyện chưa từng xảy ra với một đối tượng phạm tội giết người.



Mâu thuẫn trong việc chung tiền thắng bạc, Tài dùng dao bấm giết người


Nhận được tin báo, PV liền tìm đến cơ quan CSĐT để tìm hiểu thông tin về vụ việc. Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 11/2/1992, Tài tham gia chơi bài cào ăn tiền với một nhóm thanh niên địa phương hơn 10 người, trong đó có Nguyễn Văn H.. Người cầm nhà cái là Phạm Văn Đầy (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ). Quá trình đặt cược, Tài liên tục thua nên vô cùng tức tối. Trong một lần thắng bài, Đầy lại trả thiếu tiền nên đôi bên xảy ra cự cãi. Lúc này anh H. nói chen ngang: "Mày không chung tiền cho nó, coi nó làm gì được mày". Nghe H. nói vậy, cơn giận trong đầu bốc lên ngùn ngụt, quyết không tha cho kẻ hỗn láo, Tài chạy về ghe của mình đậu cách chỗ đánh bài vài trăm mét để tìm hung khí trả thù lời nói của anh H..


Tại chiếc ghe, Tài sục sạo tìm kiếm một lúc thì thấy con dao bấm nên bỏ vào túi quay trở lại chỗ đánh bạc. Trong lúc anh H. đang say sưa với việc đặt cược thì Tài rút dao bấm đâm thẳng vào cổ khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Vì vết đâm trúng chỗ hiểm nên máu chảy ra xối xả, chỉ vài phút sau nạn nhân tắt thở ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Tài hoảng sợ bỏ chạy thục mạng nhưng người dân địa phương liền truy hô đuổi bắt. Bị người dân địa phương bao vây tứ phía, Tài hoảng loạn và van xin mọi người tha cho. Tuy nhiên, người dân kiên quyết bắt giữ Tài giao cho cơ quan công an xử lý.


Một số người dân ngụ ấp Long Thượng (xã Kiến An), có mặt tại sòng bạc nhớ lại vụ giết người cách đây 21 năm cho biết: Vào thời điểm trên, nhóm thanh niên tổ chức sòng bài công khai, thu hút rất nhiều người dân tìm đến để xem và tham gia. Khi xem nhóm thanh niên này đặt cược tiền thì thấy họ xảy ra mâu thuẫn, kế đó là những màn đấu võ miệng liên hồi giữa hai thanh niên. Sau đó, người dân thấy thanh niên tên Tài chạy về ghe lấy dao sang xử đối thủ. Người thanh niên này gây án khá lạnh lùng, chỉ trong vài giây đồng hồ đã thấy một thanh niên gục xuống đất. Những người tham gia sòng bạc bỏ chạy nhốn nháo.



Hiện trường vụ giết người cách đây 21 năm


Tên tội phạm nguy hiểm dưới vỏ bọc ăn xin


Đối tượng Tài ngay sau đó được người dân giao cho cơ quan công an địa phương tiến hành giam giữ để điều tra về hành vi giết người. Trong quá trình tạm giữ để điều tra, lợi dụng sự sơ hở của cơ quan công an, Tài bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Khi phát hiện Tài bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, cơ quan công an liền tung nhiều trinh sát đến nơi cư ngụ của Tài và các mối quan hệ bạn bè, họ hàng của Tài để dò tìm thông tin. Bên cạnh đó, cơ quan công an tiến hành thuyết phục gia đình kêu gọi Tài ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, Tài như một bóng ma biến mất một cách bí ẩn.


Sau đó, vụ việc được cơ quan CSĐT TP. Cần Thơ thụ lý điều tra. Cơ quan CSĐT nhận định, hung thủ rất có thể chuyển sang tỉnh khác để lẩn trốn hoặc thay hình đổi dạng để trốn tránh sự truy lùng của cơ quan công an. Quyết tâm không để tên tội phạm giết người nguy hiểm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cơ quan CSĐT liên lạc với công an nhiều tỉnh khác tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long để truy tìm Tài. Tuy nhiên, mọi công sức của cơ quan CSĐT đổ sông, đổ biển bởi các thông tin về tung tích của Tài quá mờ mịt. Nhận định, tên Tài khi không có tiền sẽ tìm về nhà cha mẹ để xin tiền nên cơ quan CSĐT tung lực lượng bám sát ngôi nhà của bố mẹ Tài để đón lõng y.


Mọi phương án truy bắt đối tượng bị thất bại hoàn toàn bởi từ khi gây án Tài không còn xuất hiện tại địa phương nữa. Sau thời gian trốn chạy thì cha ruột của Tài qua đời. Cơ quan CSĐT thấy đây là thời cơ tốt để đón lõng đối tượng nhưng Tài không hề xuất hiện trong những ngày tổ chức lễ tang cho cha. Người thân của Tài cho biết từ khi trốn chạy, gia đình không hề nghe được một thông tin gì về Tài. Những người bạn của Tài cũng cho biết hung thủ cũng không liên lạc gì. Trước những thông tin mù mịt như vậy, cơ quan CSĐT tạm để hồ sơ vụ án sang một bên. Tuy nhiên, mọi thông tin về Tài vẫn được cơ quan CSĐT thu thập, phòng khi Tài xuất hiện sẽ tổ chức bắt ngay.


Vào những ngày cuối tháng 4/2013, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân về một đối tượng ăn xin ở chợ Xẻo Vong có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cơ quan CSĐT liền cử các trinh sát tiến hành theo dõi. Qua thời gian theo dõi, lực lượng trinh sát phát hiện kẻ ăn xin này có nhiều đặc điểm giống Tài, tên tội phạm nguy hiểm giết người cách đây 21 năm. Qua xác minh thông tin người dân về tên ăn xin này, lực lượng trinh sát nhận định người này chính là Nguyễn Tấn Tài. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT tung nhiều trinh sát đón lõng đối tượng và tiến hành bắt khẩn cấp.


Khi bị bắt, kẻ ăn xin vô cùng sửng sốt vì không hiểu vì sao mình bị công an bắt. Kẻ ăn xin sau đó tìm cách chống cự để tháo chạy nhưng các trinh sát quyết không để Tài trốn thoát một lần nữa. Ngay sau đó, Tài được đưa về cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ. Tại đây, Tài khai nhận 21 năm qua đã phiêu bạt khắp nơi. Nhằm tạo vỏ bọc ăn toàn cho mình, gã đổi họ thành Trần Tấn Tài và Ngô Tấn Tài. Để kiếm sống trong quá trình trốn chạy, Tài làm đủ nghề từ bốc vác, làm thuê, bưng bê, công nhân… Thời gian gần đây, Tài chuyển sang làm nghề ăn xin để sinh sống, bởi không thể kiếm được công việc ổn định.









Có thủ đoạn giết người tàn độc


Ngày 2/5, cơ quan CSĐT công an TP. Cần Thơ cho biết đối tượng Nguyễn Tấn Tài (SN 1975, ngụ ấp Long Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) là một tên tội phạm nguy hiểm, có thủ đoạn giết người tàn độc. Sau khi gây án giết người, hung thủ không chấp hành án phạt mà trốn khỏi nơi giam giữ và trốn chạy 21 năm qua. Việc Tài sống phiêu bạt khắp nơi, không có chỗ ở cố định khiến công tác truy bắt truy bắt Tài gặp vô vàn khó khăn. Việc Tài bị bắt giữ là kết quả của một quá trình cơ quan CSĐT kiên trì lần theo từng manh mối nhỏ nhất để truy bắt đối tượng.



Nhóm PV





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP