Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hoang báo bị hãm hại để... trả thù bạn trai


Trên đây là một phần bản tường trình của Hoài, 20 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình, đang làm giúp việc cho một gia đình ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Khoảng 21h30 ngày 11-7, tổ công tác CAP Thượng Thanh trong khi đi tuần tra ở khu vực tổ 20, gần đê sông Đuống, phát hiện 1 cô gái trẻ ngồi khóc bên vệ đường. Gần đó có 1 chiếc xe đạp đổ vật dưới đất. Khi các chiến sỹ công an gặng hỏi vì sao ngồi ở đây, cô gái trẻ khóc to hơn, và trình báo vừa bị 3 kẻ xấu làm hại. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, cô gái lập tức được đưa về trụ sở CAP Thượng Thanh.


Tại đây, những chi tiết của vụ việc được Hoài thuật lại tương đối logic và… “thật”. Một mặt động viên, khuyên nhủ và ghi tường trình của cô gái, chỉ huy CAP Thượng Thanh cử một tổ công tác quay lại khu vực hiện trường để rà soát nhân chứng, dấu vết. Hơn 2 tiếng đồng hồ tìm gặp, rà soát toàn bộ khu vực tổ 20, rồi ra vị trí ngoài đê nơi cô gái trẻ nói bị hãm hại, trinh sát hình sự không thu thập được chứng cứ, dấu vết nào.


Về phía Hoài, tại trụ sở CAP Thượng Thanh, khi vừa nghe thông báo sẽ phải đi bệnh viện giám định, khám thương, cô gái đứng bật dậy, lao vụt ra ngoài. Trước biểu hiện bất thường trên, CAP Thượng Thanh đã mời bằng được cô gái quay lại làm việc. Gần 2h sáng 12-7, sau khi được các chiến sỹ công an động viên, khuyên nhủ, Hoài mới chịu khai nhận bản chất sự việc.


Tối 11-7, khoảng 19h, trong lúc đi xe đạp trên đường Ngô Gia Tự, Hoài bắt gặp bạn trai của cô, là nhân viên cửa hàng sửa xe máy trên địa bàn quận Long Biên, đang đèo 1 cô gái khác. Dù nghe tiếng Hoài gọi, cậu bạn trai vẫn lờ đi, và tăng ga bỏ chạy. Hoài đuổi theo không được, nghĩ ấm ức nên đạp xe ra khu vực tổ 20 phường Thượng Thanh ngồi khóc. Cho đến khi gặp tổ tuần tra CAP Thượng Thanh, Hoài nghĩ ra cách khai báo bị hãm hại để… trả thù bạn trai của mình. CAP Thượng Thanh đã lập hồ sơ xử lý Hoài về hành vi khai báo hoang tin.


Theo An ninh Thủ đô





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP