Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kẻ giết người man rợ khoác áo học sinh lớp 9


Nguyễn Thức tại cơ quan công an

Nguyễn Thức tại cơ quan công an


Cụ già nghèo chết tức tưởi vì bị sát hại để… cướp của


Người dân ở thôn Mỹ Liên (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam ) ai cũng biết rằng cụ Mai Văn Lang (87 tuổi) là một người thương binh nghèo nhất thôn. Khoảng 16h ngày 29/10/2012, dư luận cả thôn giật mình khi hay tin cụ đã tử vong ngay tại căn nhà của mình vì bị kẻ xấu sát hại.


Khi cơ quan công an có mặt tại hiện trường, ông Mai Thành, người đầu tiên phát hiện ra sự việc cho biết, lúc đến nhà cụ Lang, ông bất ngờ nhìn thấy cụ nằm bất động trên nền nhà, gục trên vũng máu. Sau đó ông gọi mọi người đến phá cửa thì thấy đó là một án mạng và lập tức báo cho cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm tử thi khiến ai cũng phải giật mình, cụ Lang đã bị kẻ xấu đâm 8 nhát bằng vật nhọn, ngoài ra còn hàng chục vết cứa trên thi thể.


Qua nắm thông tin quần chúng, cơ quan công an xác định cụ Lang thường ngày không hề có xích mích với hàng xóm láng giềng. Do đó, các điều tra viên nhận định, hung thủ gây án là người quen biết với cụ và đây là một vụ giết người cướp của bởi, ở đây ai cũng biết cụ Lang là thương binh, cuối mỗi tháng đều có tiền lương hưu và trợ cấp.


Một ngày sau đó, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng có tiền án, tiền sự ở địa phương để tiến hành sàng lọc. Trong số này có Nguyễn Thức (SN 1997), học sinh lớp 9 trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Đại Nghĩa). Với người dân trong thôn, Thức là một học sinh được tiếng là lễ phép, hiền lành. Vừa thấy các điều tra viên hỏi thăm về Thức, bà A. (mẹ của Thức) bỗng nhiên ngất xỉu bởi bà có tiền sử bệnh tim. Nhận thấy dấu hiệu không bình thường này, cơ quan công an nhận định, có thể Thức là hung thủ, sau khi gây án đã kể lại cho bà A nên bà mới giật mình và bị ngất.


Thức được triệu tập lên trụ sở công an để làm rõ. Tại đây, sau khi biết không thể trốn tội, Thức đã thú nhận là hung thủ giết chết cụ Lang. Gã học trò lớp 9 khai, hắn sát hại nạn nhân là để cướp lấy tiền tiêu xài.


Theo lời khai của Thức, khoảng giữa trưa ngày 29/10, Thức sang nhà cụ Lang xin thuốc lá về cho cha hút. Đến nơi, thấy cụ đang nghỉ trưa, trong đầu Thức bỗng nảy sinh sát hại cụ để cướp tiền bởi Thức biết rõ cụ có tiền lương hưu. Nghĩ là làm, Thức chạy đến lấy cây kéo trên tủ đâm liên tiếp vào người cụ Lang. Dù bị tấn công bất ngờ nhưng cụ vẫn cố vùng dậy, đạp Thức ngã xuống đất. Không để cho nạn nhân chạy thoát, Thức vùng dậy, ngồi đè lên người cụ Lang và đâm nhiều nhát, làm nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi cụ Lang đã tử vong, Thức lục lọi trong ví của nạn nhân nhưng chiếc ví trống rỗng. Thức chạy về nhà và tiếp tục đi học nhưn không có gì xảy ra, hôm sau Thức bị bắt.


Hồ sơ sát thủ (P20): Kẻ giết người man rợ khoác áo học sinh lớp 9 | Giết người, Án mạng, Trọng án, Quảng Nam, Hồ sơ sát thủ, Hồ sơ mật, Hồ sơ vụ án, Tòa tuyên án, Học sinh, Cướp tài sản


Hung khí gây án


Hoàn cảnh đáng thương của người thương binh già về hưu


Người dân cả thôn Mỹ Liên ai cũng choáng váng khi biết được kẻ sát hại cụ Lang chính là cậu học sinh thường ngày vẫn gọi cụ là “ông nội”. Không một ai có thể ngờ rằng, một cậu bé ngoan hiền như Thức lại có thể ra tay tàn độc như vậy.


Trọng án xảy ra ngay tại căn nhà tình nghĩa mà cụ Lang được cấp. Cho dù có lương hưu và trợ cấp hàng tháng, nhưng cụ Lang có cuộc sống thanh đạm, tài sản quý giá nhất trong nhà cụ chỉ là chiếc tivi đã cũ và chiếc xe đạp đã gỉ sét. Hàng xóm cho biết, thường ngày cụ rất giản dị và sống tằn tiện với số tiền 1,7 triệu đồng mỗi tháng.


Không một ai nghĩ rằng cụ sẽ bị kẻ cướp sát hại để lấy tiền. Thế nhưng, cụ đã bị một học sinh lớp 9 đâm nhiều nhát cho đến chết. Cụ Lang có 4 người con nhưng họ đã đi làm ăn xa và lập nghiệp tại nhiều nơi. Chỉ có người con gái út lấy chồng ở huyện khác, nên cô thỉnh thoảng về nhà chăm sóc cho cụ.


Đắng lòng hơn, cách thời điểm xảy ra thảm án chừng 9 năm, đứa cháu ngoại mới học lớp 3 của cụ đã bị chết đuối khi đi tắm sông cùng bạn học.


Nhìn căn nhà tuềnh toàng nơi cụ sống, ai cũng phải rơi nước mắt mà nghĩ rằng, ở hiền lại gặp phải ác. Thật không có nỗi đau nào xót xa hơn. Đến cuối đời, cụ cũng không được ra đi trong thanh thản, mà chết tức tưởi dưới những nhát đâm oan nghiệt của một gã học trò đua đòi, coi thường mạng người, coi nhẹ luật pháp.


Theo Báo Công lý





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP