Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Anh thợ bốc vác giết tình địch bằng nhát dao chí mạng


Lê Nguyên Khôi tại tòa

Lê Nguyên Khôi tại tòa


Vụ án Lê Nguyên Khôi (24 tuổi, trú tại xã Hồ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) giết người mặc dù đã được khép lại, hung thủ đã phải nhận mức án thích đáng, song, dư âm của nó vẫn còn ám ảnh người thân, hàng xóm của gã trai bồng bột. Ai cũng đau đớn, thương xót cho Khôi bởi chỉ một phút thiếu suy nghĩ, cậu đã tự mang tương lai của mình vào trong bốn bức tường kín đáo, trở thành một người mặc áo tù nhân.


Chuyện tình của chàng bốc xếp và cô gái đồng hương


Khôi sinh ra trong một gia đình có tới 9 người con, Khôi đứng thứ 8. Mặc dù nhà đông con nhưng ông Lê Văn Ngày (61 tuổi) và vợ đã vượt qua khó khăn để nuôi các con khôn lớn, nên người. Ai cũng khâm phục tài nuôi dạy con cái của vợ chồng ông Ngày. Học hết lớp 8, Khôi lên đường vào TP.HCM lập nghiệp để đỡ đần cha mẹ. Cuộc đời làm thuê của cậu bé Khôi 17 tuổi bắt đầu từ đó. Với dáng người cao to vạm vỡ, lại chăm làm ham việc nên Khôi dễ dàng tìm được công việc mới ở huyện Hóc Môn, đó là bốc vác hàng hóa ở một chợ đầu mối.


Sau một thời gian mưu sinh tại đây, Khôi quen và yêu cô gái đồng hương Trần Thị Diễm T. Cùng đồng cảm trước số phận mưu sinh nơi đất khách, Khôi và T. chuyển về cùng sống với nhau như vợ chồng. Chuyện tình của cặp uyên ương thấm thoắt qua 4 năm. Một ngày, bỗng nhiên T. nói lời chia tay khiến Khôi hoàn toàn sụp đổ. Mặc cho Khôi có níu kéo, thuyết phục nhưng T. vẫn dứt khoát đường ai nấy đi.


Chia tay với Khôi không lâu, T. quen và yêu một người con trai khác tên là Nguyễn Văn Tưởng (SN 1987, ngụ tỉnh Cà Mau). Chuyện sẽ không có gì nếu như T. dứt khoát hơn. Trái lại, mặc dù đã có người tình mới nhưng T. vẫn thi thoảng cùng Khôi đi uống nước, đi chơi đây đó. Có lẽ chính lối ứng xử thiếu tinh tế đó của T. vô tình đã nhen nhóm ngọn lửa ghen tuông giữa Khôi và Tưởng. Mối tình tay ba cứ thế diễn ra hàng ngày trước sự chứng kiến của nhiều người và của cả ba người trong cuộc mà không được giải quyết dứt điểm.


Đỉnh điểm của vụ việc xảy ra khi giữa Khôi và Tưởng có những trận cãi vã, thậm chí “nói chuyện” bằng tay chân. Những lần gặp nhau giữa hai chàng trai đều kết thúc trong xung đột, ai cũng ra về với ánh mắt hừng hực lửa.


Nhát dao oan nghiệt của gã trai mê muội


Khoảng 23h30 ngày 12/3/2011, sau khi đã có chút men trong người, Khôi rủ bạn bè đến quán ăn nới T. làm việc để rủ T. đi chơi. Trước khi đi, Khôi không quên dắt lưng một con dao nhọn Thái Lan để phòng thân. Đến quán, lúc này Tưởng cùng một số nhân viên đang ngồi chơi ở trước cửa, thấy Khôi đi đến liền chạy ra lớn tiếng hỏi han như mọi khi. Gặp phải sự phản kháng của đối thủ, Tưởng liền vớ chiếc ghế ném về phía Khôi rồi rút cây gậy sắt cạnh đó đuổi đánh. Trong khi đuổi đánh, Khôi bèn rút dao trong người, quay lại bất ngờ đâm một nhát trúng ngực Tưởng. Sau đó Khôi lên xe bỏ chạy.


Mặc dù được T. và các nhân viên cùng làm đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm quá hiểm, Tưởng đã tử vong ngay sau đó vì bị thủng tim, thủng thực quản. Về phần Khôi, hai ngày sau khi bỏ trốn, khi biết tin Tưởng đã chết, Khôi đã đến công an quận Tân Bình đầu thú.


Hồ sơ sát thủ (P26): Anh thợ bốc vác giết tình địch bằng nhát dao chí mạng | Giết người, Án mạng, Trọng án, Hồ sơ sát thủ, Hồ sơ mật, Tòa tuyên án, TP.HCM


Khôi tại phiên tòa lưu động


Án chung thân cho kẻ giết người u mê vì tình


Ngày 28/8/2012, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử Lê Nguyên Khôi với tội danh giết người. Tại đây, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Khôi mức án chung thân bởi Khôi lần đầu vi phạm, đầu thú, thành khẩn khai báo.


Vụ việc tưởng chừng khép lại tại đó nhưng một thời gian sau, xét thấy bản án do HĐXX cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng, Khôi đã làm đơn kháng cáo. Ngày 22/11, TAND tối cao TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án Lê Nguyên Khôi giết người. Tại phiên phúc thẩm này, nhận thấy kháng cáo của Khôi không có tình tiết mới nên HĐXX TAND tối cao tại TP HCM tuyên y án tù chung thân với Lê Nguyên Khôi vì tội “Giết người”.


Kết thúc phiên tòa, ai cũng tiếc cho hành vi nông nổi của Khôi. Nhưng người hối hận nhất có lẽ là T., cô gái đã khiến hai chàng trai yêu mình kẻ vào tù, người vĩnh viễn ra đi. T. không ngờ rằng chỉ vì một phút thiếu dứt khoát, cô đã khiến bi kịch đau lòng xảy ra.


Theo Báo Công lý





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP