Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Đốt chồng cháy thành tro rồi thuê taxi đi tự thú


Lệ tại cơ quan công an

Lệ tại cơ quan công an


Trong cuộc sống vợ chồng, ghen tuông là một trong những căn nguyên gây ra sự đổ vỡ. Kết thúc của những bi kịch đó thường là ly hôn, ly thân. Tuy nhiên, cũng có nhiều vụ việc khác đau lòng xảy ra đằng sau bi kịch vợ chồng mà đỉnh điểm là các vụ án mạng.


Vợ đốt chồng giữa đêm vì tin nhắn của “tình địch”


Ở Khu phố 1, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) không ai là không biết đến gia đình anh Võ Minh Thông (34 tuổi) và chị Trương Hà Trúc Lệ (34 tuổi). Đây là một gia đình cơ bản của khu phố, họ có với nhau hai bé gái xinh xắn nhưng lại thường xuyên xảy ra cãi vã, xích mích. Nguyên nhân không phải xuất phát từ kinh tế hay chuyện tâm lý, mà là vì chị Lệ phát hiện trong điện thoại của chồng thường xuyên có những tin nhắn của nhiều phụ nữ khác. Nội dung tin nhắn là những lời “ong bướm” mật ngọt, đưa đi tán lại giữa anh Thông và họ.


Cam chịu mãi cũng đành dứt khoát, chị Lệ đã quyết định sống ly thân với chồng và chờ ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn. Từ ngày mỗi người một ngả, kinh tế gia đình lại càng thêm khó khăn, nợ nần cứ nối tiếp nợ nần và số tiền đi vay ngày một lớn dần. Trước hoàn cảnh đó, vợ chồng chị Lệ đã quyết định bán căn nhà mà họ dành dụm xây được thuở còn mặn nồng. Toàn bộ số tiền bán nhà cũng gọi là vừa đủ để trang trải các khoản nợ.


Với chị Lệ, giờ đây chị cảm thấy như không còn gì để mất. Nhà cửa tan nát, gia đình ly thân, chị nghĩ rằng chồng có thói trăng hoa nên đã có người phụ nữ khác. Nhiều đêm chị không tròn giấc ngủ bởi những ý nghĩ xáo trộn cứ tự đến trong đầu. Thế rồi, chị đi đến một quyết định nông cạn. Buổi sáng ngày đầu tiên của năm 2013, chị ra trạm xăng mua 30 nghìn đồng tiền xăng về với ý định sẽ tự kết liễu cuộc đời cơ cực của mình cùng các con.


Nghĩ là vậy nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên của hai đứa trẻ, chị lại thôi ý định và cất chai xăng vào góc nhà. Buổi tối cùng ngày, anh Thông về đến nhà và hai vợ chồng lại tiếp tục “điệp khúc” cãi vã như mọi ngày, chuyện cũng chỉ xoay quanh cái cớ chưa rõ ràng, rằng anh Thông ngoại tình. Lần này, anh Thông bỏ đi giữa cuộc và vào phòng ngủ.


Chuyện có lẽ sẽ kết thúc như mọi ngày, đó là ai đi về phòng người đó ngủ; nếu như không có tin nhắn vang lên trong điện thoại của anh Thông. Đó lại là những lời tán tỉnh hoa lá của chồng và nhân tình. Chị ngồi ngoài nghĩ đến những tin nhắn đó mà như cắt dao vào da thịt. Cơn cuồng ghen lên đến đỉnh điểm vào 22h ngày hôm đó, chờ cho chồng ngủ say, Lệ lấy can xăng mua lúc sáng đổ lên chiếc giường mà anh Thông đang nằm và châm lửa đốt.


Lúc ngọn lửa bùng lên khắp căn phòng cũng là lúc Lệ bừng tỉnh nhưng tất cả đều đã muộn. Lệ chỉ kịp kéo hai đứa con ra khỏi nhà, đưa về nhà cha mẹ ruột rồi ra đường thuê taxi đến trụ sở công an Thị xã Dĩ An.


Hồ sơ sát thủ (P37): Đốt chồng cháy thành tro rồi thuê taxi đi tự thú | Đốt chồng, Giết chồng, Giết người, Hồ sơ sát thủ, Hồ sơ mật, Hồ sơ vụ án, Tòa tuyên án


Góc phòng ngủ của anh Thông bị đốt cháy đen


Kết cục bi thảm của người vợ cuồng ghen


Tại cơ quan công an, Lệ khai rành rọt và điềm tĩnh những gì đã làm. Lệ kể lại quá trình ghen tuông, nghi ngờ chồng ngoại tình và hành vi đốt chồng trong đêm 1/1/2013.


Sau khi tạm giữ Lệ và lấy lời khai, cơ quan công an đã tức tốc đến hiện trường để khám nghiệm và niêm phong. Theo hồ sơ vụ án, tại hiện trường ở căn nhà thuộc khu phố 6, phường Hiệp Thành, mùi khét lẹt vẫn còn nồng nặc. Bên cạnh đống khung sắt của chiếc đệm, thi thể anh Thông vẫn đang còn cháy sém. Ngọn lửa lan tận đến trần nhà bằng nhựa khiến một phần bị cong xuống tận sàn. Trong căn phòng, chiếc máy tính cá nhân của anh Thông vẫn còn mở.


Theo cơ quan công an, trong chiếc máy tính vẫn còn lưu giữ mẫu tờ đơn ly hôn mà vợ chồng anh Thông đã đánh máy sẵn. Khi kiểm tra điện thoại của nạn nhân, cơ quan công an cũng có được những tin nhắn đúng như lời khai của Lệ.


Hậu quả của vụ tẩm xăng đốt chồng đã khiến anh Thông tử vong tại chỗ do bị ngạt thở và bỏng nặng. Về phần Lệ, thị đã bị cơ quan công tạm giam để điều tra thêm và chờ ngày xét xử.


Cuối cùng, chỉ vì thói cuồng ghen, Lệ đã khiến cuộc đời mình trở thành một tấn bi kịch. Lệ có lẽ không hề nghĩ đến hai đứa con gái khi ra tay đốt chết chồng. Mâu thuẫn của vợ chồng Lệ cũng không có sự can thiệp sâu xa của gia đình hai bên, khiến bi kịch của hai vợ chồng tự phát sinh và cũng tự kết thúc trong thảm kịch.


Sẽ còn một khoảng thời gian dài để Lệ suy ngẫm lại hành vi của mình. Tuy nhiên, thị sẽ vĩnh viễn là góa phụ mang án giết người mà nạn nhân chính là chồng của thị.


Theo Báo Công lý





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP