Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hé lộ nguyên nhân vụ án mạng ở nhà nghỉ Hương Rừng


Bàng hoàng cận kề họng súng


Anh Tuân kể lại vụ việc: “Khi đó tôi cùng người bạn tên Thành đang ngồi đánh cờ tại bàn trước cửa phòng hát. Một lúc sau, anh Phạm Khánh Dương đi xe máy đến sân nhà nghỉ Hương Rừng, rồi cùng ngồi ở bàn xem chúng tôi đánh cờ. Được khoảng chừng 5 phút thì có 4 người bịt mặt xuất hiện, họ lao đến chém tôi tới tấp. Lúc đó hoảng loạn quá nên tôi không kịp tri hô gì cả, chỉ biết giơ tay lên đỡ nên đã bị thương nặng ở tay, rồi tôi bỏ chạy vào trong nhà. Ở phía ngoài anh Dương thấy vậy cũng vội vàng lao vào trong phòng hát để trốn nhưng mới chỉ đi tới cửa thì đã bị một kẻ lạ mặt giơ súng bắn đạn hoa cải khiến anh gục ngay tại chỗ. Sau đó, tôi được bố vợ đưa đi cấp cứu”.



Nhà nghỉ Hương Rừng nơi xảy ra vụ án.


Nói về mối quan hệ của anh Phạm Thành Dương với gia đình mình, anh Tuân cho biết: “Trước đây anh Dương cùng học với anh trai cả của tôi. Trong quá trình bạn bè chơi với nhau có sự thân thiết nên anh Dương đã nhận bố mẹ anh Tuân làm bố mẹ nuôi. Vị vậy, anh em chúng tôi cũng thi thoảng có những buổi gặp gỡ ngồi chơi uống nước, trò chuyện. Nhà anh Dương ở Cầu Mây (Phú Bình, Thái Nguyên). Anh Dương đã có vợ và có 1 con trai 4 tuổi nhưng hai vợ chồng anh Dương đã ly dị. Anh Thanh người cùng ngồi chơi cờ với tôi là cháu của bố mẹ vợ tôi, anh là người Hóa Thượng (Đồng Hỷ, Thái Nguyên)”.


Bà Hiền, mẹ vợ anh Tuân, cho biết thêm: “Sau khi sự việc xảy ra, hôm sau, một người bảo vệ của nhà hàng bên cạnh cho tôi biết thêm rằng buổi tối hôm đó thấy nhóm người đi xe máy vào nhà nghỉ Hương Rừng. Sau đó có 4 người đi vào phía trong nhà, còn 2 người ngồi trên xe máy đứng đợi ở ngoài cổng nhà tôi. Nhóm người lạ đi vào phía trong thì ngay sau đó phát ra tiếng súng nổ. Kể từ hôm sự việc diễn ra, cứ tối đến là gia đình tôi mọi người đều rất lo sợ. Mặc dù là kinh doanh nhà nghỉ nhưng chỉ 21 giờ tối là chúng tôi cho đóng cổng, vì thế số lượng khách đã giảm đi rất nhiều”.


Ông Nam, bố vợ anh Tuân, trăn trở: “Sự việc xảy ra khiến cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn rất nhiều, ra đường mọi người cũng lo lắng cho sự an toàn của mình. Ngày nào, gia đình cũng phải sắp xếp người thân vào bệnh viện để chắm sóc Tuân.


Tuân sau khi học xong cấp 3 có đi lính nghĩa vụ 2 năm. Năm 2012, Tuân ra quân và về địa phương lập gia đình. Vợ chồng cháu Tuân hiện nay có một con gái 6 tháng tuổi, cháu Hà (vợ anh Tuân- PV) mặc dù con nhỏ nhưng cũng chạy đôn chạy đáo đến viện để lo cho chồng.


Sự việc xảy ra tại nhà nghỉ khiến cho việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Gia đình chúng tôi cũng chỉ mong cơ quan công an nhanh chóng điều tra tìm ra hung thủ và xử lí trước pháp luật thì chúng tôi mới an tâm”.


Mâu thuẫn vì nợ tiền xã hội đen


Khi được hỏi về nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng khiến anh Dương bị chết, anh Tuân có nghi ngờ đối tượng nào không, anh Tuân cho biết: “Tháng 12/2012, thông qua một người quen tôi có vay của chủ cửa hàng cầm đồ có tên gọi “Tuấn Siêu” số tiền 30 triệu đồng với mục đích đầu tư làm ăn. Tôi có thỏa thuận vay số tiền đó với lãi suất 3 nghìn đồng/1 triệu/ngày. Tôi có để lại cửa hàng cầm đồ của “Tuấn Siêu” một chứng minh thư, 1 bằng lái xe và viết một cái giấy thuê và bán xe tại quầy. Thực ra mình cũng không biết cụ thể việc viết giấy thuê và bán xe là như nào nhưng đang cần tiền nên đã đồng ý viết giấy. Sau đó, tôi cũng đã trả được số tiền là 14 triệu trên tổng 30 triệu. Nhưng trong vấn đề vay mượn tiền này cũng có những bất đồng trong việc thanh toán khoản tiền giữa tôi và chủ cửa hàng cầm đồ. Còn cụ thể là ai thì tôi cũng không biết, cái này phải nhờ vào công an điều tra”.



Anh Tuân đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên.


Ông Nguyễn Văn Nam (bố đẻ của Tuân) chưa khỏi bàng hoàng khi nhớ lại sự việc diễn ra vào 23h ngày 7/7/2013. Ông kể: "Khi đó, trời đang mưa, nghe tiếng xe máy đi vào nhà tưởng người quen nên tôi đã ra mở cửa nhưng lại thấy một thanh niên cầm khẩu súng chĩa về hướng tôi. Cũng may mắn tôi kịp thời đóng cửa nên đạn chỉ bắn trượt vào cửa kính. Theo tôi, kẻ cầm súng định ra tay sát hại tôi đêm hôm đó chắc cũng vì thù hằn trong chuyện tiền nong với cháu Tuân. Tôi cũng đã trình báo sự việc đến công an huyện. Sự việc về 4 kẻ bịt mặt lao vào chém Tuân và bắn chết anh Dương hiện nay gia đình chúng tôi cũng rất mong cơ quan công an điều tra tìm hung thủ cũng như kẻ chủ mưu đem lại công bằng cho cháu Dương”.


Trao đổi với PV, Trưởng Công an Thị Trấn Chùa Hang cho biết, đây là một vụ trọng án vì thế mọi hồ sơ đã bàn giao lại cho công an huyện Đồng Hỷ để điều tra làm rõ.


Một cán bộ điều tra công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh vừa ra lệnh khám xét, bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy này. Nguồn tin cũng cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã thu giữ được 8 khẩu súng và kiếm liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, do vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp danh tính của các nghi phạm cũng như nguyên nhân, diễn biến chi tiết vụ án.


Hiện Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội, công an tỉnh Thái Nguyên, công an huyện Đồng Hỷ đang phối hợp với lực lượng điều tra hình sự Quân khu 1 khẩn trương điều tra, truy xét vụ việc.


Lan Anh - Sa Hà





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP