Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

'Ghen ngược', người phụ nữ giết vợ người tình bằng bả chó


Theo tin tức báo Vnexpress, ngày 27/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Thị Thúy (SN 1971, ở tổ dân phố Thiều Xuân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây), bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội “Giết người”.


Tại phiên tòa xét xử Thúy về hành vi giết người mở hôm nay, phần đông người dự khán là gia đình bị hại. Toàn ngồi thừ cạnh cô con gái đầu chít khăn tang ôm di ảnh của mẹ. Một bé trai đầu mang khăn trắng tung tăng chạy ngoài phòng xử. Đứa con nhỏ nhất của nạn nhân đang say giấc trong vòng tay của một người họ hàng ở dãy ghế cuối.


Khóc nức nở, anh C khai thấy vợ nằm gục, tưởng bị cảm nên bế thì thấy đã tắt thở. "Tôi thấy vợ sùi bọt mép, ngửi mùi từ miệng thấy hăng hăng...”, anh không thể tiếp tục nói mà chỉ khóc khiến HĐXX phải động viên, trấn an.


Khai trước tòa, Thúy thừa nhận vì ghen ngược nên đã đầu độc vợ anh C. Dưới khán phòng nhiều tiếng xì xào khi bị cáo khai từng có thai với anh vào thời điểm xảy ra vụ án song đã không giữ được. Trong lúc anh C khai khi bị vợ phát hiện ngoại tình đã dừng quan hệ, Thúy cho biết hai người "vẫn lén lút quan hệ ngay tại lán trông trâu".


Được mời tới phiên xử, bác sĩ giám định Nguyễn Thanh Hải (Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội) cho hay kết quả khám nghiệm pháp y xác định trong mạch máu nạn nhân có hợp chất Xianua. Đây là chất cực độc, chỉ ngậm trong miệng cũng có thể ngấm vào máu.


Tòa sau đó thẩm vấn một số nhân chứng và nhận được thông tin trưa 28/5/2014, anh C có rủ hai người đi cùng xuống lán, nói "vợ em bị đánh bả chết rồi". Trong khi làm việc với cơ quan điều tra, anh này khẳng định thời điểm đó chưa biết tình trạng của vợ.


Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng qua phần xét hỏi thấy nhiều tình tiết chưa được làm rõ, chẳng hạn tuổi của nạn nhân chưa thống nhất, cần làm rõ hai vết xây xước trên cánh tay chị này, điều tra các cuộc gọi tại điện thoại của vợ chồng nạn nhân vào hôm xảy ra án mạng; điều tra lại bằng chứng ngoại phạm của anh C; lấy lời khai của nhân chứng về việc đưa anh này đi cấp cứu...


“Với hồ sơ thế này chưa thể đưa bị cáo ra xét xử và định tội được”, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Ngô Thị Ánh nói về lý do tòa trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.


'Ghen ngược', người phụ nữ giết vợ người tình bằng bả chó - Ảnh 1


Người chồng phản bội


Theo báo Vietnamnet, cuộc hôn nhân của chị Toàn êm ấm với chồng là anh C. (SN 1975, ở Hoài Đức, Hà Nội) khi lần lượt 3 đứa con chào đời.


Hàng ngày, người vợ tần tảo thức dậy từ 1 giờ sáng đem rau ra chợ bán. 7 giờ tan chợ, chị quay về nhà chăm sóc con thơ và cắm mặt vào công việc đồng áng.


Còn anh C. chồng chị cũng ít có thời gian gần gũi với vợ khi thường xuyên phải ngủ lại lán trông trâu tại cánh đồng thuộc địa bàn xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội.


Cuộc sống vợ chồng của chị Toàn không tránh được những lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt", dù thế chị chưa từng nghi ngờ về sự chung thủy của chồng.


Cho đến một ngày, chị tình cờ đến lán trông trâu của chồng thì thấy có quần áo của phụ nữ nên đã gặng hỏi chồng.


Anh C. trả lời vợ: "Của gái". Cơn uất ức dồn đến khiến chị Toàn bực bội mắng chửi chồng một lúc rồi đi về nhà. Khi đó, nhân tình của anh C. là Ngô Thị Thúy đang trốn trong lều vịt ở gần đó ngồi im chứng kiến sự việc.


Thúy đến với anh C. từ tháng 8/2012, sau khi chồng chị ta chết, để lại hai đứa con. Say men tình với anh C, Thúy thường chạy xe máy từ nhà ở Sơn Tây đến lán trông trâu của anh C. ở Hòai Đức để được "tình tự". Anh C. thường ngủ ngoài lán một mình nên Thúy hay ở lại lán.


Đêm 8/5/2014, Thúy ở cùng anh C. tại lán trông trâu. Sáng hôm sau, Thúy đi thả trâu ra đồng giúp anh C., khi về quần áo cô ta bị bẩn nên đã giặt phơi quần áo trên yên xe máy ở cửa lán.


Khoảng 9h cùng ngày, chị Toàn, vợ anh C. đến lán thấy có quần áo của phụ nữ nên đã phát hiện ra chuyện chồng có nhân tình. Trốn trong lều vịt gần đó, chứng kiến nhân tình bị vợ mắng nhiếc, Thúy nảy sinh ý định trả thù chị Toàn.


Về phía chị Toàn, sau khi nghi ngờ anh C. có nhân tình, đã thường xuyên ra lán ngủ cùng chồng vào ban đêm. Vì vậy, giữa anh C. và cô nhân tình không còn cơ hội để gặp nhau tại lán trâu như mọi khi.


Điên cuồng ghen tuồng, Thúy dùng sim rác gọi điện đến "khủng bố" chị Toàn. Cô ta càng thêm nung nấu ý định sát hại tình địch.


Ra tay hiểm ác


Ngày 27/5, anh C. rủ nhân tình đi Phú Thọ mua trâu. Trên đường đi, anh ta cho Thúy biết, đến ngày 28/5/2014 sẽ về phá dỡ lều trông trâu ở cánh đồng nhà... Sau khi biết tin này, Thúy đã thực hiện ý định giết chị Toàn.


Khoảng 7 giờ ngày 28/5/2014, Thúy đi xe máy từ nhà ở thị xã Sơn Tây đến lán trông trâu của người tình ở Hoài Đức với mục đích sát hại chị Toàn. Khi đi, Thúy mang theo viên thuốc độc Xyanua đã được cô ta nghiền thành bột gói trong túi nilon.


Thúy đứng ngoài quan sát thấy không có người trong lán, xác định chị Toàn đang đi thả trâu ra đồng nên đã đi vào lán, đổ hết số thuốc độc Xyanua vào chiếc cốc thủy tinh, đổ nước vào cốc để đầu độc chị Toàn. Xong việc, Thúy đi xe về nhà.


Sau khi thả trâu ra đồng, chị Toàn quay về lán, uống phải cốc nước đã bị Thúy pha thuốc độc nên bị nhiễm độc ngã xuống đất tử vong ngay tại chỗ.


Khi anh C. đến lán tìm vợ thì thấy chị Toàn nằm bất tỉnh dưới đất ở vị trí ngay trước cửa lán, sùi bọt mép, toàn thân tím tái, tim ngừng đập. Xác định chị Toàn đã chết, anh C. gọi điện báo cho người thân trong gia đình biết.


Trong lúc chờ người nhà đến, anh C. cầm cốc thủy tinh để trên bàn uống nước có sẵn trong cốc, thấy có vị đắng, lưỡi tê cứng nên đã nhổ ra luôn, nhưng vẫn bị ngộ độc nhẹ. Ngay sau đó, anh C. được đưa đến bệnh viện cấp cứu rửa ruột nên không bị tử vong.


* Tên chồng nạn nhân đã thay đổi


Long An: Ghen tuông vợ cũ, cầm dao truy sát cả mẹ vợ


Kim Thành (tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP