Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nghi vợ lăng nhăng, chồng ra tay sát hại vợ rồi tự sát


Theo tin tức trên báo Người Lao Động, ngày 17/2, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị cho Nguyễn Bá Hậu (SN 1988, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) với vết thương ngực trái và bàn tay phải. Bá Hậu đã dùng dao đâm vợ là Lương Thị Thùy Chi (SN 1987) 8 nhát, tử vong tại chỗ vào rạng sáng 16/2.


Hiện Hậu đang được điều trị còn chị Chi đã được gia đình đưa về quê nhà tại Tiền Giang an táng.


Theo thông tin ban đầu, ngày 15/2, Hậu chở vợ con về nhà mẹ ruột tại phường An Lạc A (quận Bình Tân) ăn tất niên cùng gia đình. Rạng sáng 16/2, do Hậu nghi ngờ chị Chi qua lại với người đàn ông khác nên cả hai to tiếng.


Trong cơn nóng giận, Hậu dùng dao đâm vợ khiến chị này tử vong tại chỗ. Giết vợ xong, Hậu cũng dùng dao tự sát nhưng được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.


Người dân sống gần nơi xảy ra án mạng cho biết vợ chồng Hậu có một con chung khoảng 3 tuổi và sống ở nơi khác. Thỉnh thoảng, Hậu chở vợ về nhà mẹ ruột chơi. Do gia đình sống khép kín nên khi xảy ra án mạng nhiều người không hay biết.


Nghi vợ lăng nhăng, chồng ra tay sát hại vợ rồi tự sát - Ảnh 1


Cách đó mấy ngày, tại xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh cũng đã xảy ra vụ việc tương tự.


Theo đó, ngày 17/2, Trần Văn Trai (53 tuổi, ngụ xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) đã ra Công an huyện Hòa Thành đầu thú về hành vi giết người.


Nạn nhân là chị Trần Thị Hân (50 tuổi) và bà Nguyễn Thị Du (81 tuổi, cùng ngụ xã Trường Đông, huyện Hòa Thành).


Trần Văn Trai khai nhận, do nghi ngờ chị Hân đang quan hệ với một người đàn ông khác nên ngày 12/2, Trai bỏ việc về nhà mẹ vợ để chờ vợ "làm rõ" sự tình.


Chị Hân cùng mẹ đi cúng về, một lúc sau chị có điện thoại nói chuyện với ai đó mà không biết rằng, Trai đang ở trong nhà. Cho rằng vợ ngoại tình , Trai nảy sinh ý định giết vợ rồi y tử tự.


Khi chị Hân tiếp tục đi vào trong phòng ngủ gọi điện thì giật mình khi thấy Trai chờ sẵn trong phòng. Ngay lập tức, Trai cầm rựa chạy đuổi chém Hân. Thấy bà Du đang ngồi ngay cửa bếp, Trai cũng vung rựa chém nhiều nhát vào đầu, sau đó tiếp tục rượt đuổi chém Hân cho đến khi thấy nạn nhân bất tỉnh trên vũng máu. Thấy thế, Trai ném rựa lại hiện trường và bỏ trốn về quê ở tỉnh Sóc Trăng.


* Tên nạn nhân đã thay đổi


Giết vợ, người chồng dẫn con trai đến công an đầu thú trong ngậm ngùi


Kim Thành (tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP