Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sợ bị đánh, rủ đồng bọn mang súng đi tìm 'đối thủ'


Theo tin tức trên báo Vietnamnet, ngày 13/2, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Dương Văn Bình (32 tuổi), Nguyễn Văn Thích (27 tuổi), Nguyễn Xuân Quy (25 tuổi) và Tạ Văn Đạt (24 tuổi) ra xét xử tội Giết người, Tàng trữ vũ khí trái phép.


Có 3 bị cáo khác bị truy tố tội Không tố giác tội phạm gồm Lê Ngọc Ninh (49 tuổi), Bùi Văn Chức (47 tuổi), Nguyễn Tuấn Mạnh (38 tuổi).


Tuy nhiên, tại phiên xét xử trước diễn biến của vụ án và nhiều tình tiết khác, HĐXX quyết định chuyển tội danh của các bị cáo này sang tội “Cố ý gây thương tích ”.


Theo đó, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Dương Văn Bình, Nguyễn Văn Thích cùng chịu mức án 40 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 36 tháng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ”; Nguyễn Xuân Quy 18 tháng, Tạ Văn Đạt 24 tháng cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.


Sợ bị đánh, rủ đồng bọn mang súng đi tìm 'đối thủ' - Ảnh 1


Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 16/7/2013, anh Nguyễn Văn Sơn (39 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cùng anh trai đến quán bán nước gặp bạn đi xe máy đến. Anh Sơn hỏi xin số điện thoại của Thích nhưng không được.


Tối cùng ngày, Thích cùng với Đạt đi xe máy đến uống nước và được bà chủ quán nước nói lại chuyện anh em Sơn đi tìm Thích. Nghĩ Sơn tìm đánh mình, Thích gọi điện thoại cho Bình nhờ trợ giúp. Đồng thời, giắt thêm khẩu súng colt phòng thân. Bình rủ thêm Quy đến nhà Thích.


Sau đó, 4 người quay lại quán nước tìm anh Sơn để “giải quyết”. Khi anh em anh Sơn vừa dừng xe, Bình dùng nòng súng vụt vào người nạn nhân nhưng không trúng. Hoảng sợ, anh Sơn vội bỏ chạy.


Nhóm Bình tiếp tục đuổi theo. Khi anh Sơn chạy đến trước cửa quán photocopy thì Bình đứng phía bên kia đường ở tư thế đối diện dùng súng bắn một phát trúng vào người anh Sơn. Thấy anh Sơn vẫn chạy, Bình hô: ‘chặn lại’. Nghe tiếng hô, Quy, Đạt đang đứng gần đó liền xông ra đón đầu. Nhanh chóng anh Sơn bị Thích đuổi kịp và cả nhóm xông vào đấm đá liên tiếp.


Đến đêm, do lo sợ nên cả nhóm đã thuê xe taxi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 18/8/2013, Bình, Thích đến cơ quan điều tra đầu thú. Quy, Đạt cũng bị bắt sau đó. Anh Sơn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn chỉ bị thương tật 14%.


Mâu thuẫn từ bàn cờ đến 'sát hại' dã man


Gia Huy (tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP