Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nam thanh niên bị bạn lừa sang Campuchia bắt cóc, tống tiền


Sau khi được cha và anh trai mang số tiền 100 triệu đồng giao cho nhóm thanh niên lạ mặt tại một huyện biên giới của Campuchia (giáp với tỉnh Tây Ninh), anh Lê Quang Thái (22 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, Long An) đã hồi hương an toàn vào chiều 18/3.


Đến ngày 20/3, anh Thái cùng cha là ông Lê Văn Trí đến công an huyện Thạnh Hóa trình báo sự việc. Theo đơn tường trình của cha con ông Trí, anh Thái làm quen một người bạn tên Long (chưa rõ lý lịch) thông qua mạng xã hội Ola.


Nam thanh niên bị bạn lừa sang Campuchia bắt cóc, tống tiền - Ảnh 1


Khách sạn Thai Ang, nơi anh Thái bị các đối tượng lạ mặt giam giữ.


Người bạn này giới thiệu tên Long, hiện đang sinh sống tại TP. HCM. Chiều ngày 17/3, Long chạy xe ô tô 4 chỗ mang BKS 51A - XXXX đến tận nhà anh Thái ở khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa để đón anh Thái đi uống cà phê rồi rủ đi chơi ở cửa khẩu biên giới Mộc Bài (Tây Ninh). Sau khi lên ô tô, Long nói với anh Thái là sẽ qua cửa khẩu biên giới Mộc Bài để lấy hàng điện tử về bán vì giá hàng hóa ở đây rất rẻ, không mất thuế. Hiện tại, nhà Long có nhiều cửa hàng mua bán, sủa chữa điện tử nên tháng nào Long cũng đi nhập về bán.


Mỗi lần đi lấy hàng, Long đều đi cùng nhân viên, nhưng do hôm nay tiện đường đi chơi nên Long ngỏ ý rủ anh Thái đi cùng cho vui và biết địa điểm làm ăn, nếu có dịp có thể cùng hợp tác kinh doanh. Thấy người bạn mới nói có lý, anh Thái liền gật đầu sang biên giới Campuchia.


"Khi xe chạy đến cửa khẩu Mộc Bài, Long bảo tôi đưa giấy tờ tùy thân cho anh ta giữ để trình báo cho cơ quan an ninh cửa khẩu làm thủ tục qua biên giới. Nghe vậy tôi rất tin tưởng đưa Long chứng minh thư, bằng lái xe...


Khi tới Campuchia, có 2 người chạy xe ôm chờ sẵn ở ven đường để đưa chúng tôi đến khách sạn Thai Ang (thuộc thị trấn Bavet, tỉnh Svay-rieng). Sau khi vào phòng 308 của khách sạn, Long kêu tôi vào ngủ chờ anh ta đi công chuyện.


Đến ngần 17h cùng ngày, một thanh niên cao to vạm vỡ xuất hiện cùng người xe ôm (trước đó đã chở Long) thông báo cho tôi biết, Long đã đánh bài thua 12.000 USD, không có tiền trả nợ nên tôi đi chung phải chịu 6.000 USD mới được chủ nợ thả về.


Nói xong, 2 thanh niên buộc tôi phải đưa 2 điện thoại (một chiếc hiệu Samsung Galaxy S3 và một chiếc Nokia 6300) để tìm số điện thoại người thân, gọi về nước thông báo việc mang tiền qua chuộc người. Sau khi nói xong, 2 người này liền lấy điện thoại đi ra và khóa cửa lại, nhốt tôi ở lại", anh Thái kể lại.


Nghi vấn đối tượng tống tiền là con nợ của casino?


Vì thấy bị đòi tiền vô cớ, anh Thái nhất quyết không đồng ý việc đưa tiền cho nhóm thanh niên, thì liền bị chúng đánh đập. Khi ép anh Thái gọi điện cho người thân không thành, 2 thanh niên đã tự lục tìm số điện thoại của cha anh Thái ở danh bạ điện thoại để liên lạc về cho gia đình đình.


Nam thanh niên bị bạn lừa sang Campuchia bắt cóc, tống tiền - Ảnh 2


Anh Thái đang kể lại sự việc bị giam giữ ở Campuchia.


Ông Lê Văn Trí cho biết, sau nhiều lần nhận được số điện thoại lạ từ nước ngoài có số 00855976820076 với cảnh báo, nếu không mang 100 triệu đồng đến cửa khẩu Campuchia thì gia đình sẽ nhận lại được quà là tay, chân, tai của anh Thái.


Vì lo lắng cho con trai, ông Trí đã vay mượn tiền của người thân, sáng 18/3, ông cùng người thân vội vàng lên đường tới cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.


Trên đường ông Trí và người thân đi tới cửa khẩu, những đối tượng trên vẫn liên tục gọi điện ra điều kiện ngã giá tiền chuộc, cũng như điều kiện trao tiền trong im lặng. Các đối tượng còn cảnh báo, phải đưa đủ số tiền 100 triệu đồng và không được báo với công an mới đồng ý thả người.


Gia đình tới điểm hẹn vào lúc 1h sáng 19/3, việc trao tiền diễn ra nhanh chóng, song việc nhận dạng các đối tượng gặp nhiều khó khăn do trời tối và bọn chúng bịt kín mặt. Đến khoảng 9h30 sáng, anh Thái được xe ôm chở đến chỗ người nhà đang đợi sẵn.


Rời khỏi địa bàn nhóm người tống tiền thả người, gia đình ông Trí làm đơn gửi bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài trình bày sự việc. Tuy nhiên, để làm rõ thông tin chính xác về các đối tượng tống tiền, phía an ninh cửa khẩu cần phải chờ sự phối hợp điều tra từ công an địa phận biên giới Tây Ninh và Campuchia.


Một cán bộ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết: "Hằng ngày, cửa khẩu biên giới có hàng trăm người Việt cũng như người Campuchia qua lại buôn bán, giao lưu kinh tế, văn hóa. Ngoài những trường hợp làm giấy tờ thủ tục nghiêm chỉnh, thì còn rất nhiều đối tượng qua lại vì mục đích đánh bạc... Thế nhưng, sự việc này chúng tôi không thể điều tra xử lý triệt để vì thuộc thẩm quyền của công an nên phát sinh nhiều vụ việc gây hậu quả đáng tiếc".


Xem thêm video:


Xét xử những con bạc khát nước đến bắt cóc tống tiền.


Theo tìm hiểu của PV, hiện anh Thái đang theo học thanh nhạc ở một trung tâm đào tạo tại TP. HCM năm thứ 3. Anh Thái tâm sự: "Tôi có nghe nói chuyện nhiều người Việt Nam qua casino Campuchia đánh bạc bị thua và bị giam giữ tại các khách sạn để chờ gia đình đến chuộc. Nhưng tôi khẳng định 100% rằng từ trước đến nay tôi không hề biết đánh bạc là gì. Còn việc anh Long rủ đi cửa khẩu cũng chỉ vì tôi tò mò xem anh ta có làm ăn thật hay không thôi. Bởi lẽ, nhìn Long tri thức và đàng hoàng lắm. Ngay khi tôi bị giam lỏng ở khách sạn, thì Long chỉ gặp tôi một lan nói là thương tình cho anh ta vay một nửa số tiền để chuộc nợ rồi anh ta biến mất luôn. Qua đó, tôi nhận ra mình đã bị mắc bấy của những người thua bạc tống tiền....".









Sẽ xác minh làm rõ vụ việc


Ngày 21/3, Thượng tá - Chánh Văn phòng công an tỉnh Long An Trần Văn Hà cho biết, công an huyện Thạnh Hóa đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình ông Lê Văn Trí về việc con trai là Lê Quang Thái bị một số đối tượng lạ mặt dụ dỗ đưa sang Campuchia giam giữ, tống tiền.


Hiện công an đang tích cực thu thập thông tin liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.



HUỆ TRẦN





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP