Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Trong cơn 'ngáo đá', cháu vung ghế sát hại bà vì tưởng 'ma' hiện hình?


Sát hại bà trong căn nhà khóa trái


Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, PV đã tìm về địa phương để tìm hiểu thêm sự việc. Ông Hoàng Văn Sơn, Trưởng Công an xã Quỳnh Sơn (Yên Dũng, Bắc Giang) cho biết, đối tượng gây ra vụ án mạng trên là Hoàng Công Bích (SN 1994).


Bích đã có hành vi dùng ghế đánh cụ Nguyễn Thị Th. (SN 1928) tử vong. Điều đáng nói cụ Th. là bà nội của Bích.


Trong cơn 'ngáo đá', cháu vung ghế sát hại bà vì tưởng 'ma' hiện hình? - Ảnh 1


Đối tượng Bích tại cơ quan công an.


Theo đó, vào khoảng 1h40 ngày 19/3, ông Sơn nhận được thông tin từ người dân báo tại địa bàn thôn Quỳnh Sơn xảy ra vụ việc Bích đã nhốt và đánh ông bà nội.


Ngay sau đó, ông Sơn đã chỉ đạo anh Hoàng Vi Dụng, công an viên xã xuống thôn Quỳnh Sơn để xác minh kiểm tra. Xuống đến nơi, anh Dụng thấy anh Đào Văn Nhận (cậu của Bích) cùng con trai tên Tuấn đã có mặt ở đó. Do cổng bị khóa trái nên cả ba phải đứng ở ngoài gọi vọng vào. Tuy nhiên, bên trong không có tiếng trả lời.


Lúc này, cụ Hoàng Công T. (SN 1930), ông nội Bích cùng anh Vũ Thế Hưng (SN 1972), người địa phương cũng có mặt. Sợ có chuyện chẳng lành nên mọi người đã trèo tường vào trong kiểm tra.


Trong nhà điện vẫn sáng, cửa chốt từ bên trong, gọi nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Qua khe hở cánh cửa sổ phía trước nhà, mọi người phát hiện đồ đạc trong nhà bị đập phá, trên nền nhà bà Th. nằm bất động.


Ngay lập tức, anh Dụng cùng mọi người phá cửa xông vào. Kiểm tra thấy cụ Th. vẫn còn thở nên mọi người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.


Trong cơn 'ngáo đá', cháu vung ghế sát hại bà vì tưởng 'ma' hiện hình? - Ảnh 2


Người dân thôn Quỳnh Sơn bàng hoàng vì vụ việc vừa xảy ra tại địa phương.


Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Quỳnh Sơn đã có mặt bảo vệ hiện trường, cấp báo vụ việc lên đồn Công an Tân Dân (Yên Dũng) và Công an huyện Yên Dũng. Qua khai thác nhanh thông tin từ nhân chứng, công an xã đã bắt giữ được đối tượng Bích.


“Khi lực lượng công an xã đến, đối tượng này vẫn đang nằm ngủ trong ngôi nhà mà hắn vừa gây án. Thấy lực lượng công an xã đến, hắn tỏ ra hung hăng xúc phạm và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ... Tuy nhiên, sau đó đối tượng cũng bị khống chế bắt giữ...”, ông Sơn cho biết thêm.


Về phía nạn nhân, mặc dù đã được người dân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong vào 7h30 cùng ngày. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Yên Dũng, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.


Tại hiện trường cho thấy, một số đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị đập phá. Chiếc đôn bằng gỗ ván ép công nghiệp và chiếc ghế nhựa bị vỡ nát. Trên nền thảm trải nhà có nhiều vết máu. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đa chấn thương, tử vong do chấn thương sọ não. Đến trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.


Video xem thêm: 12 năm tù cho kẻ giết bà để lấy 250 ngàn đồng


Đã nhiều lần đe dọa xin tiền ông bà để mua ma túy


Theo lời khai của cụ Hoàng Công T., tối 18/3, sau khi ăn cơm xong, Bích xin phép ông bà đi chơi, đến khoảng 22h thì về. Tuy nhiên, về nhà được một lúc thì hắn lại xin phép đi chơi tiếp.


Đến rạng sáng 19/3, Bích về và có nhiều biểu hiện lạ từ cách nói năng đến hành động. Bích chỉ mặt ông bà và hỏi: “Thằng này là thằng nào? Con này là con nào?”. Hắn còn bắt cụ T., cụ Th. ngồi yên ở trong nhà rồi ra khóa cổng và cửa nhà. Sau đó, Bích nói luyên thuyên đủ chuyện và có những hành động đe dọa ông bà nội.


Lợi dụng lúc Bích đang “tra hỏi”, cụ Th., cụ T. đã lẩn vào trong buồng rồi qua cửa ngách, băng qua lối bờ rào sang nhà hàng xóm cầu cứu. Do tuổi già sức yếu, lại vào lúc đêm tối nên mất khá nhiều thời gian cụ T. mới ra đến đường.


Tuy nhiên tiếng kêu cứu của cụ quá nhỏ không ai nghe thấy. Gắng gượng, cụ T. lết xuống nhà thông gia cách đó chừng 200m cầu cứu và nhờ thông báo tới công an xã. Ngay sau đó, anh Nhận cùng với con trai chạy tới thì gặp anh Dụng, công an viên.


Tại cơ quan công an, Bích thừa nhận trước đó có sử dụng ma túy đá và không kiểm soát được hành vi của mình. Trong đầu Bích nghĩ rằng, bà nội là con ma nên lấy ghế đập chết ma.


“Khi lực lượng công an bắt giữ, hắn luôn mồm kêu với bà Vi, hàng xóm là: “Bà Vi ơi cứu cháu với, cháu sợ ma lắm...”, ông Sơn kể lại.


Trong cơn 'ngáo đá', cháu vung ghế sát hại bà vì tưởng 'ma' hiện hình? - Ảnh 3


Ông Hoàng Văn Sơn, Trưởng Công an xã Quỳnh Sơn.

Vị đại diện công an xã cho biết thêm, Bích là một trong mười đối tượng nghi nghiện và đang trong diện theo dõi của địa phương. Các ban ngành của xã cũng đã nhiều lần gọi ra cảnh cáo nhắc nhở Bích và yêu cầu gia đình cam kết quản lý, giáo dục đối tượng. Sự việc Bích mới gây ra khiến người dân xã Quỳnh Sơn vô cùng bàng hoàng.


Sáng 20/3, gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ tang cho nạn nhân xấu số. Lúc này, trong căn nhà nhỏ của gia đình nạn nhân, đồng thời là nơi trú ngụ của hung thủ, vẫn còn khá đông người. Ông Hoàng Công Sơn (SN 1969) con út của nạn nhân cũng là bố của Bích cho biết, hiện gia đình đang rất bối rối nên không thể chia sẻ thông tin gì với PV.


Trao đổi thông tin với PV, ông Hoàng Công Dũng, Trưởng thôn Quỳnh Sơn cho biết, bố mẹ và anh trai Bích đã đi lập nghiệp nhiều năm ở trong Bình Phước. Bích được ông bà nội chăm sóc từ nhỏ. Vợ chồng cụ Th. đã già, dù cụ ông có lương hưu nhưng kinh tế cũng không được khá giả.


Gia đình cụ T. có bốn người con, hai con gái lấy chồng xa, một anh con trai thì lấy vợ, ở rể tại xã bên, bố Bích lập nghiệp nơi xa. Bích được ông bà nội cưng chiều từ nhỏ nên hắn chỉ học đến lớp 9 thì bỏ ngang. Không có nghề nghiệp ổn định, ngày ngày, Bích chỉ lông bông tụ bạ với một số đối tượng xấu tại địa phương. Hắn đã lấy vợ là người xã bên và có một con được 3 tháng tuổi.


Tuy nhiên vợ Bích đã bồng con về nhà ngoại do không chịu được cảnh nghiện ngập và đánh đập. Bích cũng đã nhiều lần đe dọa và lấy tiền của nhà nhưng mọi biện pháp giáo dục của ông bà nội hắn đều tỏ ra không hiệu quả.


“Trong đêm hôm đó, cũng có một thanh niên tên H., người cùng thôn đi cùng Bích cũng bị “ngáo đá”. Về đến nhà, H. lao lên nóc nhà tầng hai, vừa chạy vừa hô hoán, ai khuyên bảo cũng không nghe. Thế rồi H. nhảy từ độ cao 8m xuống đất nhưng may mắn không bị thương. Chúng tôi cho rằng do sử dụng ma túy đá nên Bích bị ảo giác nên mới ra tay sát hại bà nội mình. Đây cũng là bài học đắt giá cho những kẻ sử dụng ma túy...”, ông Dũng nói.









Đã khởi tố vụ án


Ngày 20/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội giết người với đối tượng Hoàng Công Bích (SN 1994, trú tại thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng). Hiện vụ việc đang được PC45 Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.



Quang Sơn





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP