Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tử hình nghịch tử sát hại mẹ bằng 6 nhát dao quắm


Xuất phát từ việc hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn lại phải chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ đẻ của mình là bà Nguyễn Thị Vui là người già yếu, bị mù lòa nhiều năm và bị bà Vui nhiều lần đòi nợ đôi hoa tai bằng vàng nên Vi Văn Phượng đã bực tức, nảy sinh ý định giết bà Vui nhằm mục đích hả giận và chút gánh nặng gia đình, không phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với mẹ của mình.


Thực hiện ý định phạm tội, vào khoảng 11h20’ ngày 05/10/2012, sau khi đi làm về nhà thấy bà Vui đang nằm trên giường, Phượng đã dùng con dao quắm cán gỗ có tổng chiều dài 1,2m chém nhiều nhát vào vùng cổ, vai của bà Vui làm bà Vui chết do sốc mất máu do vết thương đứt động mạch cảnh gốc trái.


> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!


Xét tính chất của vụ án, mức độ man rợ của Phượng, HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với Vi Văn Phượng.


Lương Liễu





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP