Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Đi bắt châu chấu, vớt được xác chết trôi


Sáng ngày 10/6 ông Hải Bào đi bắt châu chấu ở ngoài đồng (thuộc địa phận Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội) đã phát hiện xác một phụ nữ, khoảng 40 tuổi, tóc nhuộm vàng, da trắng chết trôi. Thấy vậy ông Hải Bào đã vớt xác người phụ nữ này lên bờ và báo cho chính quyền địa phương.


Cơ quan chức năng đang mổ tử thi

Theo một số nhân chứng kể lại, người phụ nữ này không biết bị chết ở đâu nhưng trôi về khu vực Ngọc Tảo và được ông Hải Bào vớt. Có thể người phụ nữ đã bị chết trước đó một hai ngày. Điều đáng chú ý người phụ này nhuộm tóc vàng và có sơn móc tay. Bước đầu có thể xác định không phải là người của địa phương.

Sau khi nhận được tin báo từ phía người dân, công an địa phương đã phong tỏa và bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra. Nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến nơi xác chết để xem.

Chiều nay 10/6, công an huyện Phúc Thọ đã tiến hành mổ tư thi, khám nghiệm hiện trường tại chỗ để phục vụ cho việc xác minh và điều tra. Có nhiều dấu hiệu cho thấy cái chết liên quan đến một vụ án mạng.

Hiện danh tính của nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn chưa được công bố.

Báo Nguoiduatin.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.

Giang Quyết




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP