Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tâm sự của thiếu nữ bị bạn nhậu hãm hiếp


Vì ở quê nghèo kiếm việc làm khó khăn nên Hoàng Hải Nhung (SN 1995) khăn gói rời Đồng Tháp lên tỉnh Bình Dương làm nhân viên của một nhà hàng. Khi làm ở đây, thỉnh thoảng Nhung được khách bo tiền vì chịu khó phục vụ gắp đá, rót bia. Chính vì vậy mà thiếu nữ miệt vườn này cứ nghĩ rằng ai cũng tốt bụng giống như ở vùng quê mình và không hề đề phòng.


Đêm 17/7, sau khi tan ca làm, Nhung ghé vào quán hủ tiếu bên đường ngay vòng xoay An Phú (thị xã Thuận An) để ăn đêm. Tại đây, cô gái được hai thanh niên ngồi bàn kế bên đang nhậu làm quen, nói chuyện. Thấy hai người cũng vui tính nên Nhung liền nhập cuộc. Hai thanh niên tự giới thiệu là Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Hưng (24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang).


Vì hợp “gu” nên 3 người này ngồi nhậu đến gần sáng ngày hôm sau mới tan cuộc. Lúc này Hùng sẵn sàng chiều “người đẹp” bằng cách nghỉ làm và mời Nhung về phòng trọ của mình ở khu phố Thống Nhất (phường Dĩ An) mua lẩu và tiếp tục cuộc vui. Thấy anh chàng ga lăng nên cô gái cũng không từ chối lời mời nhiệt tình đó. Cuộc nhậu kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ thì ai nấy đều chếnh choáng trong men say và quyết định nằm ngủ.


Nhung nằm ở giữa, còn Hùng và Minh mỗi người một bên. Lát sau, Hùng liền choàng dậy chủ động khóa cửa lại và gọi Minh cùng hành động.


Tâm sự của thiếu nữ bị bạn nhậu hãm hiếp, An ninh Xã hội, yeu rau xanh, thieu nu, co gai, con gai di nhau luc nua dem, nua dem gap yeu rau xanh, bao, bao cong an, bao an ninh, tin tuc, tin hot, tin hay, doc bao, vn


Hai đối tượng hãm hiếp bạn gái mới quen.


Dù đã say nhưng thấy vậy, cô gái liền vùng dậy bỏ chạy kêu cứu. Tuy nhiên Hùng đã nhanh tay kéo Nhung lại rồi bịt miệng đè xuống nền nhà. “Lúc đó em sợ lắm, muốn kêu cứu nhưng bị Hùng bịt miệng lại, đè chặt chân tay để cho Minh hãm hiếp. Rồi sau đó đến lượt Hùng….”, cô gái miệt vườn đau đớn khi nhớ lại.


Đến 8h cùng ngày, người dân ở khu trọ thấy tiếng kêu cứu của cô gái, họ chạy đến gọi cửa nhưng không thấy ai mở nên đã báo công an địa phương. Lực lượng công an ngay lập tức có mặt giải cứu cô gái và đưa hai tên “yêu râu xanh” về trụ sợ lấy lời khai khi tất cả vẫn lơ mơ trong men say. Hai đối tượng đã khai nhận hành vi đồi bại của mình và đổ lỗi do “không kiềm chế được bản thân”.


Ở trụ sở công an, cô gái phờ phạc nói trong nghẹn ngào: “Lúc ngồi nhậu cùng em, hai anh đấy vui vẻ nói về cuộc sống gia đình mình. Thấy các anh nhìn hiền lành nên em tin tưởng và đồng ý về phòng trọ nhậu tiếp. Ai ngờ…”. Nhung thấy hối hận vô cùng và chỉ còn biết trách bản thân mình quá dễ dãi và cả tin.


Kể về hoàn cảnh của mình, cô gái cho biết, vì gia đình khó khăn, đông chị em và ba mẹ lại thường hay hắt hủi, Nhung chán chường trong cuộc sống. Vì vậy đang học THPT, Nhung đã bỏ ngang. Ở nhà không có gì làm nên khi được một người hàng xóm giới thiệu lên Bình Dương làm nhân viên quán nhậu, Nhung liền trốn gia đình đi làm.


Tại nhà hàng, công việc hàng ngày làm từ 11h trưa đến 23h đêm. Điều kiện “tuyển chọn” làm việc tại đây là các nữ tiếp viên phải biết uống bia, rượu và phong cách phục vụ nhiệt tình tránh để mất lòng khách. Bên cạnh đó nhà hàng cũng đánh giá nhân viên qua những hóa đơn tính tiền, khách uống càng nhiều bia thì nhân viên càng được đánh giá cao.


Vì vậy Nhung cũng như các đồng nghiệp của mình hàng ngày phải chiều lòng khách mời uống bia để được tìm boa kiếm thêm thu nhập. “Thời gian đầu em uống có vài chai và say ngay nhưng rồi luyện dần thành quen. Giờ em có thể uống được cả gần két mà vẫn tỉnh táo. Như thế thì mới có thể phục vụ được khách…”, cô gái kể.


*Tên nạn nhân đã được thay đổi


Theo T.Hoài (Infonet.vn)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP