Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

'Tổng đại lý' của những ông trùm











Dũng ộp (ảnh nhỏ) và Nguyễn Duy Thắng (x) bị công an bắt giữ
Dũng ộp (ảnh nhỏ) và Nguyễn Duy Thắng (x) bị công an bắt giữ.

Liên minh ma qủy


Chiều đầu năm 2011, một phụ nữ tìm tới nhà Nguyễn Hùng Dũng (Dũng “ộp”, SN 1979, ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La). Người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hồng (SN 1974, ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) kể với Dũng chị ta vừa cầm 60 triệu đồng lên Lóng Luông mua heroin nhưng bị một người Mông lừa mất. Nhờ có người quen giới thiệu, Hồng tìm tới nhà Dũng tá túc nhờ chờ bắt xe về Lạng Sơn. Lúc này, Dũng mới chỉ là gã tép diu bán lẻ một ít thuốc lắc cho mối ở thị trấn Mộc Châu.


Nghe chuyện, Dũng liền nảy ra ý tưởng làm ăn lớn. Dũng đặt vấn đề nếu Hồng cần sẽ mang hàng lên tận Lạng Sơn giao. Một hợp đồng miệng giữa 2 bên được ký kết. Chuyến đầu, Dũng chỉ giao cho Hồng 1 bánh heroin, sau đó nâng dần lên 2-3 bánh rồi 10-20 bánh. Chỉ trong vài tháng, Dũng đã chuyển bán cho Hồng 73 bánh heroin, 46.000 viên thuốc lắc, 1,3 kg ma túy đá...








Kết thúc giai đoạn 1 của vụ án, PC47 Công an Quảng Ninh đã bắt, truy nã 66 bị can thuộc “tổng đại lý” ma túy do A Lâu và Dũng “ộp” cầm đầu.

Việc làm ăn ngày càng phát đạt, Dũng “ộp” quyết bung ra làm ăn lớn quy mô của “ông trùm”. Một tối cuối năm 2011, Dũng tìm tới nhà Sồng A Lâu (SN 1977), một trùm ma túy ở bản Lũng Xá đặt vấn đề liên kết. A Lâu bị Công an Quảng Ninh truy nã từ năm 2005 về tội mua bán ma túy nên thường chỉ ẩn dật trong bản.


Hai ông trùm thống nhất sẽ thiết lập một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín kiểu “tổng đại lý” nhằm thâu tóm các đường dây khác trong khu vực về dưới trướng. A Lâu chịu trách nhiệm chỉ đạo nhóm người Mông ở Lóng Luông đi mua gom heroin từ Lào về với số lượng lớn. Dũng “ộp” chịu trách nhiệm điều hành đường dây tiêu thụ.


Để bành trướng thế lực, liên minh của A Lâu - Dũng “ộp” áp dụng đủ cách để nảy “số”. Đối với nguồn cung cấp hàng từ Lào về, A Lâu lúc nào cũng sẵn sàng mua với số lượng lớn, thanh toán sòng phẳng, kể cả khi hàng bị mất. Còn với khách tiêu thụ, bất kể lúc nào cũng được đáp ứng với số lượng không hạn chế.


Tập kích tổng kho trung chuyển


Ngày 26/1/2012, liên minh A Lâu-Dũng “ộp” bán cho Nguyễn Thị Loan (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) 50 bánh heroin, áp tải hàng về Hà Nội an toàn. Chỉ trong vòng 5 tháng, từ tháng 1 đến tháng 6/2012, đường dây của trùm A Lâu, Dũng “ộp” đã vận chuyển bán trót lọt 48 chuyến hàng cho các đầu mối tiêu thụ ở các tỉnh, chuyến ít nhất chừng 20 bánh, chuyến cao nhất 90 bánh heroin, cùng lượng lớn thuốc lắc và ma túy đá.


Trưa 3/7/2012, theo đơn đặt hàng từ trước, Sồng A Lâu cùng một nhóm đệ tử mang theo súng, mìn chuyển 76 bánh heroin, 34.000 viên thuốc lắc, 1 kg ma túy đá lên xe Fortuner của Lâu.


Đúng giờ, Lâu lái xe phóng tới điểm hẹn ở khu vực rừng già ở huyện Mộc Châu, Sơn La. Ít phút sau, Nguyễn Duy Thắng (đệ tử của Dũng “ộp”), kẻ chuyên đảm nhiệm việc vận chuyển hàng, lái xe Honda Civic tới. Sau khi trao đổi ngắn gọn vài câu, Lâu giao 2 túi hàng cho Thắng chuyển sang xe mình. Ngay sau đó, Lâu quay xe về bản, còn Thắng quay xe về hướng Hà Nội.


Trong khi đó, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an Quảng Ninh sau thời gian dài điều tra, xác minh đã giăng sẵn một mẻ lưới đơm những con cá lớn.


“Từ lời khai của Hạnh, qua trinh sát xác minh, Ban chỉ huy chuyên án nhận định nếu quăng lưới tại khu rừng già Tây Bắc, nơi A Lâu giao hàng cho Thắng thì rất nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi đã quyết định mở điểm đột phá tại Hà Nội, ngay tại “tổng kho trung chuyển ma túy” của chúng” - thượng tá Phạm Văn Phú, Phó trưởng phòng PC47 Công an Quảng Ninh nói.


Ba mũi chiến đấu trang bị hỏa lực mạnh được tung ra. Một mũi tức tốc lên Hòa Bình, Sơn La ngăn chặn bắt giữ những kẻ muốn tháo chạy về Lóng Luông. Mũi thứ hai phục kích tại một khách sạn ở trung tâm TP Hà Nội, nơi các đối tượng buôn bán ma túy thường thuê ở. Mũi thứ 3 do thượng tá Phú chỉ huy mật phục tại khu chung cư Văn Khê (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), nơi Thắng thuê một căn hộ trên tầng 10 để cho em gái đang học đại học ở.


Trước đó, trinh sát xác định, căn hộ ở chung cư Văn Khê chính là “tổng kho trung chuyển ma túy” của nhóm Dũng “ộp”. Nhiều chuyến hàng Thắng mang từ Sơn La được cất giấu tại đây sau đó mới chuyển đi cho khách hàng.


Truy kích ông trùm


Nhập nhoạng tối 3/7/2012, khi những căn hộ ở khu chung cư đã lên đèn, một chiếc xe ô tô Honda Civic tiến vào bãi đỗ xe ở tầng trệt. Lúc này một nhóm trinh sát Công an Quảng Ninh đã phục sẵn trong cầu thang bộ của khu nhà. Đèn cầu thang bộ tắt tối om. Cửa cầu thang bộ hé mở một khe nhỏ, chỉ đủ để nhóm trinh sát với súng tiểu liên AK lên đạn sẵn sàng.


Sau khi cất xe, Thắng xách túi hàng đi thang máy lên phòng, đóng sập cửa. Thượng tá Phú chỉ đạo các trinh sát nằm im chờ đợi. Chừng 15 phút sau, cửa phòng hé mở, Thắng từ trong đi ra, lập tức các trinh sát ập tới khống chế, bắt gọn. Lệnh khám xét khẩn cấp được thực hiện, công an thu giữ trong căn hộ và chiếc xe ô tô của Thắng 89 bánh heroin, 1 khẩu súng K54 có 6 viên đạn, cùng số lượng lớn ma túy đá và thuốc lắc.


Trong thời gian này, ông trùm Dũng “ộp” đang ở tại Hà Nội để giám sát việc vận chuyển hàng. Sau khi tìm mọi cách không liên lạc điện thoại được với Thắng, Dũng “ộp” đã cử người tới khu chung cư Văn Khê thám thính.


Phát hiện Thắng đã bị bắt, Dũng “ộp” cùng 4 người khác vội vã lên xe Kia Forte bỏ chạy về hướng Sơn La. Đến thị xã Hòa Bình đã giữa khuya, do quá hoảng loạn, Dũng quyết định vứt xe Kia Forte lại bên đường, đổi xe khác đi tiếp.


Dũng gọi điện cho một đệ tử ở Hòa Bình đánh xe ô tô khác ra đón cả bọn nhắm hướng Sơn La phóng đi với ý định nhanh chóng rút về đại bản doanh ở Lóng Luông, huyện Mộc Châu.


Chiếc xe ô tô chở cả bọn vừa chuyển bánh được một đoạn từ phía sau xe của lực lượng công an đã vượt lên ép sát vào lề đường. Trước những mũi súng AK của cảnh sát, cả nhóm Dũng “ộp” phải thúc thủ. Ngay trong đêm, Dũng “ộp” và Nguyễn Thị Loan được đưa về Hà Nội.


Cũng trong đêm đó, một mũi trinh sát ém tại thị trấn Mộc Châu, Sơn La đã bắt giữ được một xe ô tô chở 42 bánh heroin đang trên đường rút chạy về xã Lóng Luông...


Quá trình điều tra, PC47 Công an Quảng Ninh làm rõ từ năm 2011 đến tháng 7/2012, liên minh A Lâu-Dũng “ộp” đã vận chuyển, tiêu thụ trót lọt hơn 50 chuyến với số lượng lên tới hơn 3.400 bánh heroin, hơn 260.000 viên thuốc lắc và hơn 16kg ma túy đá.


Theo Tiền phong





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP