Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hành trình truy lùng cặp vợ chồng giết người


Chân dung cặp vợ chồng sát thủ, giết người man rợ

Chân dung cặp vợ chồng sát thủ, giết người man rợ


Tội ác kinh hoàng trong căn gác trọ


Tháng 5/2009, có một cặp vợ chồng đến căn nhà số 1839/1G khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM thuê nhà trọ để ở. Danh tính ghi trong giấy tờ tùy thân của hai người thuê trọ là Lê Thị Ngọc Nữ (42 tuổi, trú ở đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp), còn người chồng là Nguyễn Minh Hoàng (26 tuổi, trú ở xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang).


Ở trọ chưa được 1 tháng, đến ngày 25/9, cặp vợ chồng Nữ và Hoàng bỗng nhiên biến mất khỏi căn nhà thuê và không để lại dấu vết. 1 tuần sau, không thấy hai người thuê trọ qua lại trong xóm, bà chủ nhà mở cửa phòng trọ thì kinh hoàng phát hiện trong nhà vệ sinh có 3 bao tải bên trong chứa từng bộ phận cơ thể người đang phân hủy, bốc mùi hôi nồng nặc.


Sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra lập tức có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và rà soát nghi can. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Mạnh Hùng, 39 tuổi, làm nghề xe ôm, trú ở 118/3, khu phố 4, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.


Ly kì hành trình truy tìm hung thủ


Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được một lá đơn mang tên Lê Thị Ngọc Nữ có con trai là Trần Minh Hiếu, 12 tuổi đang cải tạo tại một Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Lần theo cái tên của người con trai, các trinh sát viên thu được kết quả khá bất ngờ. Hiếu khẳng định bức ảnh trong chứng minh thư là mẹ mình nhưng không phải có tên là Lê Thị Ngọc Nữ. Người phụ nữ trong ảnh tên thật là Nguyễn Thị Phương, quê gốc ở Thừa Thiên - Huế. Hiếu còn cho biết thêm, cả nhà cậu vào sinh sống tại TPHCM từ năm 2005.


Bên cạnh đó, người nhà nạn nhân Hùng cũng cho hay, sáng 24/5/2009, một phụ nữ giống trong ảnh đến tận nhà chở anh Hùng đi. Kể từ đó cho đến phát hiện thấy xác chết, họ chưa gặp lại anh Hùng. Từ các manh mối thu thập được, cơ quan điều tra nhận định Nguyễn Thị Phương là nghi can số một liên quan đến cái chết của anh Hùng. Nhiều mũi trinh sát đã được tung ra để lần theo các dấu vết, truy tìm Nguyễn Thị Phương nhưng ả đều bặt vô âm tín.


Khoảng 1 năm sau đó, giữa lúc các mũi trinh sát vẫn đang ngày đêm truy lùng hung thủ thì vào ngày 5/11/2010, cơ quan điều tra nhận được tin báo, một người dân đã phát hiện một phụ nữ giống với ảnh của hung thủ Nguyễn Thị Phương, xuất hiện tại quán cà phê ven đường Độc Lập phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng phối hợp cùng công an địa phương bao vây, kiểm tra hành chính và mời người phụ nữ này về trụ sở công an để làm rõ.


Tại đây, sau một hồi quanh co chối cãi, với nhiều lí do biện minh, trình bày, người phụ nữ này cũng đã khai danh tính thật. Ả chính là Nguyễn Thị Phương, (tên khác là Lê Thị Bé Phương, 44 tuổi, gốc ở thôn An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Bé Phương cũng khai thêm, ả đang sống cùng chồng tại một phòng trọ ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Lập tức, một mũi trinh sát được lệnh tiếp cận nhà trọ. 15h cùng ngày, Trần Văn Thanh, 47 tuổi, chồng của Bé Phương đã bị tóm gọn.


Hồ sơ sát thủ (P63): Hành trình truy lùng cặp vợ chồng giết người, cưa xác thành nhiều khúc | Giết người man rợ, Phú Yên, TP.HCM, Huế, Hồ sơ sát thủ, Hồ sơ vụ án, Án mạng, Ghen tuông, Nguyễn Thị Phương, Trần Văn Thanh


Tang vật của vụ án


Vụ giết người man rợ


Tại cơ quan điều tra, cặp vợ chồng sát nhân đã lần lượt khai nhận tội ác, Thanh khai nhận chính là kẻ đã giết người, cưa xác nạn nhân Hùng. Theo đó, sau khi vợ chồng Thanh đến thuê trọ tại quận 12 TP.HCM, được một thời gian thì Phương quen biết với anh Hùng và nhận làm em kết nghĩa.


Sau khi có em kết nghĩa, Thanh cho rằng vợ mình quan tâm đến anh Hùng hơn chồng con nên sinh lòng ghen tuông. Với bản tính côn đồ, quen thói sống đầu đường xó chợ, Thanh lập tức nảy sinh ý định sát hại anh Hùng. Ngày 25/5//2009, Thanh ép vợ sang nhà chở người em kết nghĩa đến nhà trọ để chơi. Tại đây, khi anh Hùng vào nhà tắm, Thanh chạy theo cầm cây gỗ đánh mạnh vào đầu tình địch. Cú đánh chí tử vào vùng hiểm đã khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.


Sau khi anh Hùng chết, Thanh được sự hỗ trợ của Phương, đã dùng cưa sắt cưa thi thể anh Hùng ra làm 3 khúc rồi bỏ vào 3 bao tải. Do máu chảy quá nhiều, mang đi phi tang sợ bại lộ nên Thanh đã quyết định để lại các bao tải ở trong nhà tắm. Tiếp đó, vợ chồng Thanh cùng con trai bỏ trốn ra Phú Yên sinh sống cho đến ngày bị bắt.


Trong vòng 1 năm ròng trốn chạy tội ác, cặp vợ chồng Thanh và Phương đã liên tục thay tên đổi họ, thậm chí giả câm giả điếc để che giấu thân phận. Chúng tưởng rằng sẽ thoát được sự truy lùng gắt gao của cơ quan công an. Thế nhưng, cuối cùng cả hai đã phải tra tay vào còng chờ ngày phán xét của luật pháp.


Theo Báo Công lý





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP