Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tiếng huýt sáo chết người và thảm án xôn xao Đồng Nai


Gương mặt thư sinh của kẻ giết người man rợ tại tòa

Gương mặt thư sinh của kẻ giết người man rợ tại tòa


Vụ truy sát lúc nửa đêm


Khoảng 1h sáng ngày 2/1/2012, khi đã tàn cuộc nhậu, Trần Quang Được (22 tuổi, trú xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) ngồi lê la tám chuyện trước cửa một ngôi nhà ở ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Cả nhóm làm huyên náo một góc đường lúc này gồm Được cùng Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Hồng và Lê Quang Trung.


Một lúc sau, anh Phạm Anh Linh (26 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa) đi chơi về và đi qua nơi nhóm của Được đang ngồi “chém gió”. Vừa đi anh Linh vừa huýt sáo và khẽ hát vài câu yêu đời mà không để ý tới nhóm người đang ngồi quan sát mình. Tức thì, một cô gái trong nhóm của Được buông lời bông đùa, khen ngợi anh Linh là người lạc quan.


Câu chuyện đáng ra đã kết thúc ở đó, ai về nhà nấy. Thế nhưng, Được vốn là một kẻ có máu côn đồ, cộng với “nồng độ cồn” đã vượt ngưỡng “cho phép”. Cho nên khi thấy cô gái ngồi cạnh nói lời khen người lạ mặt. Hắn lập tức nổi cơn ghen tức, vội buông mấy câu có ý hăm dọa anh Linh. Vô cớ bị người bên đường thách thức, anh Linh cũng “đá” lại vài câu và mâu thuẫn xảy ra.


Được vội vớ lấy con dao trong nhà chạy ra định đuổi chém anh Linh nhưng bị người bạn đi cùng giật lấy dao. Tuy vậy, hắn vẫn hung hăng đuổi theo anh Linh. Trên đường chạy, Được nhặt được nhánh củi tràm ven đường và tiếp tục truy sát anh Linh. Đến bãi đất trống thuộc ấp 7 xã An Phước, huyện Long Thành khi Linh vấp ngã, Được thừa thế lao tới dùng cây tràm đánh nhiều lần vào vùng mặt, đầu Linh. Mặc cho bạn bè can ngăn và nạn nhân van xin, Được vẫn cố tình “bồi” thêm vài cú đánh rồi thản nhiên vứt nhành cây, bỏ đi mặc cho anh Linh nằm đó, lăn lộn vì vết thương.


Hơn 1 ngày sau đó, vào ngày 4/1, một người dân ấp 7 khi đi làm phát hiện thi thể anh Linh đã chết tại nơi xảy ra cuộc ẩu đả. Lúc này xác chết đã bốc mùi khó chịu.


Hồ sơ sát thủ (P64): Tiếng huýt sáo chết người và thảm án xôn xao tỉnh Đồng Nai | Hồ sơ sát thủ, Hồ sơ vụ án, Đồng Nai, Án mạng, Truy sát, Trần Quang Được, Bị cáo, Tuyên án


Nạn nhân Phạm Anh Linh


Sự vô tâm đáng lên án của kẻ côn đồ


Sau khi nhận được tin báo của quần chúng và tổ chức lực lượng xuống hiện trường điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân, đồng thời truy tìm manh mối về hung thủ.


Cùng ngày, khi các trinh sát đang tích cực điều tra vụ án thì Trần Quang Được đã đến trụ sở Công an huyện Long Thành tự thú về hành vi giết người . Tại đây, hắn đã thừa nhận là kẻ đã sát hại anh Linh rạng sáng ngày 2/1. Nhìn khuôn mặt thư sinh của Được, không ai nghĩ rằng hắn là hung thủ truy sát đến cùng, gây ra cái chết thương tâm cho anh Linh.


Theo hồ sơ vụ án, tại thời điểm gây án Được chưa lập gia đình, giữa năm 2009, hắn đã bị 14 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi mãn hạn tù, Được không những không tu chí hoàn lương mà hắn trở nên ngông cuồng hơn. Được lập bè nhóm ăn chơi, nhậu nhẹt suốt ngày và giở thói côn đồ với nhiều người xung quanh.


Ngày 12/11/2012, TAND cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quang Được 20 năm tù giam về tội Giết người. Tuy nhiên, người nhà của nạn nhân Phạm Anh Linh đã làm đơn kháng cáo vì cho rằng bản án 20 năm tù giam dành cho hành vi cuồng sát thú tính của Được là nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Đại diện người nhà bị hại cho rằng, chỉ vì thấy “ngứa mắt, vì lí do không đâu” mà Được đã ra tay tàn ác với anh Linh. Hơn nữa, trước đó giữa bị cáo và nạn nhân không hề quen biết nhau, không có hiềm khích gì với nhau. Hành vi giết người của Được là quá dã man, quyết tâm giết chết đến cùng. Sau khi gây án, Được bỏ mặc nạn nhân nằm hấp hối và bỏ đi.


Mới đây, ngày 4/4/2013, phiên tòa phúc thẩm đã diễn ra. Trong lần xét xử này, TAND cấp phúc thẩm đã xem xét lại toàn bộ vụ án, đồng thời chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình bị hại. Qua đó, HĐXX tòa phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Được bản án chung thân về hành vi Giết người.


Bản án phần nào đã làm nguôi ngoai nỗi đau mất người thân của gia đình nạn nhân Phạm Anh Linh. Thế nhưng, sau khi rời khỏi phiên tòa, họ sẽ phải trải qua chuỗi ngày dài đau đớn mỗi khi nhìn lên di ảnh của con em mình.


Theo Báo Công lý





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP