Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Gã trai làng đoạt mạng bạn nhậu vì lời nói xúc phạm


Trai làng hỗn chiến kinh hoàng trong đêm


Chiều 3/10, một cán bộ cơ quan CSĐT công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho biết cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Thắng để điều tra, làm rõ về hành vi "giết người". Cơ quan CSĐT đánh giá đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cả hung thủ và nạn nhân đều có những mâu thuẫn cá nhân từ trước. Vụ án mạng gây rúng động dư luận người dân những ngày qua.



Ảnh minh họa


Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn Thắng (SN 1996), Nguyễn Minh Hùng (SN 1980) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1981) cùng ngụ xã Thành Đông (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). Tuy cả ba khác biệt về tuổi tác nhưng lại quen biết nhau trong những dịp ăn nhậu tại địa phương. Trong quá trình giao tiếp với nhau, Thắng xảy ra mâu thuẫn với Hùng và Hiệp từ những chuyện vụn vặt trong lời ăn, tiếng nói hàng ngày. Từ khi xảy ra mâu thuẫn, Thắng ít khi gặp mặt hay đi chơi cùng với Hùng và Hiệp nữa.


Vào tối 24/9, Thắng rời khỏi nhà đi có công việc riêng. Đến khi giải quyết xong công việc riêng thì trời điểm 22h30. Khi đang trên đường chạy xe gắn máy về nhà, khi đến đoạn cầu Vàm Mười Thới (thuộc tổ 11, ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Bình Tân) thì xe gắn máy của Thắng bị hỏng. Liếc nhìn đồng hồ, Thắng thấy kim đồng hồ chỉ 23h đêm. Thất thểu dắt xe đi tìm tiệm sửa, bất ngờ, Thắng thấy bóng Hùng và Hiệp đang ngồi trên xe gắn máy từ xa chạy tới.


Nhớ tới chuyện mâu thuẫn cũ nên Thắng dắt xe đi nhanh để tránh gặp rắc rối. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Hùng và Hiệp chạy xe tới rồi nhảy xuống ngay chỗ Thắng đứng. Sau vài câu nói xúc phạm Thắng, Hùng và Hiệp liền tìm cớ gây sự. Đúng như ý đồ muốn đánh nhau từ trước, chỉ vài phút sau, Thắng liền lớn tiếng chửi lại Hùng và Hiệp. Chỉ chờ có vậy, Hùng và Hiệp lớn tiếng quát sẽ đánh Thắng một trận nhừ tử vì tội "láo toét" với đàn anh.



Hung khí gây án


Tức giận vì hành động bị coi thường của Hùng và Hiệp, Thắng liền chửi lại. Từ cãi vã ban đầu, ngay sau đó, cả hai bên lao vào xô xát. Do chỉ có một mình đối chọi với Hùng và Hiệp nên Thắng bị đánh bầm dập, không có sức để kháng cự lại. Trong lúc hỗn loạn, Thắng liền rút con dao thủ sẵn trong người rồi đâm tất cả 4 nhát chí mạng vào người của Hùng khiến Hùng gục ngã ngay tại chỗ, máu từ các vết dao đâm liên tục chảy ra, ướt đẫm trên đường. Sau khi gây án tàn bạo, Thắng liền vứt xe tháo chạy khỏi hiện trường xảy ra vụ án.


Thấy Hùng bị Thắng đâm nhiều nhát vào ngực, Hiệp liền truy hô người dân đi đường để đến hỗ trợ đưa Hùng đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi Hiệp kiểm tra người Hùng thì bàng hoàng phát hiện Hùng đã tử vong. Được người dân đi đường hỗ trợ, Hiệp liền báo tin cho công an xã Thành Đông và cơ quan CSĐT huyện Bình Tân về vụ án mạng. Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT liền nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm pháp y, khám nghiệm hiện trường và lời khai từ các nhân chứng chứng kiến vụ án.


Giết người trong tình trạng căng thẳng tột độ


Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân Hùng nhận 4 nhát dao hiểm, thấu ngực, gây mất nhiều máu, dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Ngay sau đó, thi thể của Hùng được chuyển về nhà xác chờ người thân đến nhận tổ chức mai táng. Qua lời khai của Hiệp, cơ quan CSĐT xác định hung thủ gây án chính là Thắng nên triển khai ngay phương án truy bắt nóng đối tượng.


Khi các công tác truy bắt đối tượng Thắng đang được gấp rút tiến hành, thì vào lúc 1h rạng sáng 25/9, trong trạng thái vô cùng hoang mang, sợ hãi, Thắng một mình đến trụ sở cơ quan CSĐT công an huyện Bình Tân đầu thú sau 2 giờ gây án tàn độc. Nhìn đôi mắt vô hồn, sắc mặt tái dại của Thắng, cơ quan CSĐT biết Thắng đã trải qua những giờ phút hoang mang cực độ thế nào.



Hiện trường xảy ra vụ án


Làm việc với cơ quan CSĐT, với giọng nói run run, Thắng lên tiếng thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Thắng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, nếu Hùng và Hiệp không gây sự và có những lời nói xúc phạm với mình thì chuyện đáng tiếc đã không xảy ra. Lúc rút dao đâm Hùng, Thắng đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, không kiểm soát được hành vi của bản thân. Vụ án mạng xảy ra khiến Thắng vô cùng hối hận, và tiếc thương trước cái chết của Hùng. Do biết cơ quan CSĐT đang truy bắt ráo riết mình, biết không thể thoát nên Thắng quyết định không bỏ trốn mà đi đầu thú, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.


Theo tìm hiểu của PV, người thân từ khi biết Thắng gây ra tội ác thì vô cùng đau xót, không ai tin đó là sự thật. Những ngày qua, người thân của Thắng tất bật tìm hiểu các thủ tục nộp cho cơ quan CSĐT, bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, mong Thắng sẽ nhận được sự khoang hồng của pháp luật về hành động giết người của mình. Bà N.T.L. (người bà con của Thắng) cho biết: "Trong gia đình, Thắng là một người con hiền lành, tốt tính. Tuy nhiên, Thắng năm nay mới 17 tuổi nên vẫn còn tính khí bốc đồng của tuổi mới lớn. Hành vi cầm dao giết người của Thắng là không thể chấp nhận được. Người thân mong Thắng thành khẩn nhận tội để nhận được sự khoan hồng của pháp luật".


Là một người liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng, Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ: "Vào thời điểm tụi em gây sự với Thắng chỉ để thỏa mãn bản tính hiếu thắng của bản thân. Tụi em không ngờ Thắng lại thủ dao nhọn ở trong người. Sau khi Thắng rút dao đâm Hùng, em vô cùng hoảng hốt. Sự việc xảy ra quá nhanh nên em không trở tay kịp. Những ngày qua, mỗi khi nhớ lại vụ việc, em vô cùng sợ hãi, hoang mang. Giờ đây, một người đi tù, một người nằm dưới mấy tấc đất, đây là kết cục mà chưa bao giờ nghĩ tới".









Bài học cho những thanh niên mới lớn


Trao đổi với PV, một cán bộ cơ quan CSĐT công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Vụ án mạng xảy ra là bài học cho những thanh niên mới lớn. Chỉ vì mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống mà trở nên thù hằn, luôn nuôi ý định phải trả thù. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay, mỗi khi ra đường đều thủ "hung khí" trong người. Đây là việc không nên làm, bởi khi xảy ra xô xát, việc rút dao ra để sử dụng là điều tất yếu".


Sự hối tiếc muộn màng của kẻ sát nhân


Tại trại giam, Thắng bần thần chia sẻ: "Vụ xảy ra quá bất ngờ, đến giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng là mình đã ra tay giết người. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, giá như tôi, Hùng và Hiệp biết hóa giải mọi mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống thì vụ án mạng đã không xảy ra. Giờ đây, tôi chỉ biết trách mình vì có những hành vi tàn bạo với đồng loại của mình. Những ngày sắp tới của tôi là những ngày tù tội, giam cầm trong bốn bức nhà giam. Còn người thân của Hùng thì mất đi một người thân thiết".



Nguyên Hoa





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP