Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bước trượt dài của 'hotgirl' dụ trai mới quen vào khách sạn


Theo tin tức trên báo An ninh Thủ đô, Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy ngày 28/12 cho biết, đã hoàn tất hồ sơ xử lý Tô Hải Yến về hành vi trộm cắp tài sản.


Theo đó, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, song Tô Hải Yến (SN 1994), quê quán Tân Sơn, Phú Thọ không hề biết thương mẹ mà sớm vấp ngã và trượt dài trên con đường phạm pháp.


Bước trượt dài của 'hotgirl' dụ trai mới quen vào khách sạn - Ảnh 1


Vớ được “hotgirl


Tối 16/11, sau cuộc điện thoại hẹn hò, Tô Hải Yến gợi cảm ngồi lên chiếc BMW của anh Nguyễn Văn Hùng, 40 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội. Vi vu một hồi, chiếc xe dừng lại ở một nhà nghỉ trên phố Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, Cầu Giấy. Vừa mở cửa bước vào phòng, Yến cởi quần áo chủ động đi tắm trước. Vài phút sau, cô gái trẻ bước ra, giục anh Hùng đi tắm để… vui vẻ.


Không chút băn khoăn, anh Hùng tháo toàn bộ trang sức gồm dây chuyền vàng, lắc vàng, nhẫn vàng, điện thoại và cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng để ở ngoài rồi vào nhà tắm. Ít phút sau, anh Hùng tắm xong bước ra và… chết đứng. Cô gái trẻ xinh đẹp không thấy đâu, cùng toàn bộ tài sản giá trị, tiền mặt. Ngay cả chiếc chìa khóa xe BMW của anh Hùng cũng bị cô gái cầm theo.


Hơn một tuần sau khi vụ việc xảy ra, Yến xuất hiện ở 1 khách sạn tại ngõ 165 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Gặp lại “cố nhân” Hùng, Yến lập tức bị đưa về trụ sở CAP Mai Dịch.


Biết khó cãi, Yến khai đã trộm cắp tài sản của anh Hùng, rồi trốn vào Sài Gòn ăn tiêu, gần hết tiền mới quay về. Số tài sản Yến lấy được, theo đơn trình báo của anh Hùng tổng trị giá 450 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm bị bắt giữ, trong người Yến chỉ còn hơn 7 triệu đồng.


Anh Hùng đến lúc ấy mới biết cô gái trẻ xinh đẹp này từng phải đi trường giáo dưỡng và có tới 2 tiền án liên quan đến tội trộm cắp và chống người thi hành công vụ.


Qua đấu tranh khai thác, Yến khai nhận năm 2010 vào thời điểm đang học cấp 3, trong một lần xích mích, mâu thuẫn với bạn trai, Yến đã dùng dao đâm người này bị thương.


Sau 2 năm đi trường giáo dưỡng, đầu năm 2012, Yến được ra song không về nhà mà vào thẳng Thanh Hóa theo nhóm bạn giang hồ. Tại đây, Yến cùng nhóm bạn đi trộm cắp, lừa đảo và bị tòa án xử 6 tháng tù treo.


Ở Thanh Hóa mãi cũng chán, đầu năm 2013, Yến ra Hà Nội. Tại đây, trong một lần cùng nhóm bạn đi tụ tập đua xe, Yến đã liều mình vào giải vây cho đồng bọn, chống lại lực lượng Công an và bị TAND TP Hà Nội xử 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.


Ra tù đầu năm 2014, Yến được một người bạn xã hội tạo điều kiện cho vào làm việc ở một cửa hàng cầm đồ trên phố Phùng Hưng. Công việc chính là thu tiền “họ” và trực mạng cá độ bóng đá cho chủ cửa hàng.


Không giống như những lời Yến “quảng cáo” với đám bạn rằng cô ta xuất thân từ một gia đình giàu có, bố mẹ đều làm “lớn”, quá trình tìm hiểu, phóng viên đã tiếp xúc với mẹ của Yến, khi bà đang oằn mình xách từng xô vữa trong một công trình xây dựng trên phố cổ. Khi nhắc tới đứa con gái bất trị, người mẹ ấy ôm mặt khóc.


Theo bà Dung, Yến biết tiêu tiền từ bé. Hễ mẹ hở ra đồng nào là lại bị con gái trộm cắp. Thậm chí, từ năm 14 tuổi, Yến đã rủ bạn trai bỏ nhà đi bụi, đến khi hết tiền mới về.


Lên cấp 3, do nhà cách trường 20km, bà Dung thuê trọ cho con ở gần trường để tiện việc học hành. Tuy nhiên, đáp lại sự kỳ vọng của người mẹ, Yến đi chơi suốt ngày đêm, bỏ học.


Năm 2011, trong khi Yến đang ở trường giáo dưỡng thì người chồng của bà Dung qua đời. Cô con gái lớn đi lấy chồng, còn lại một mình, bà Dung về Hà Nội làm thuê. Vừa xách vữa, phu hồ, bà Dung vừa nấu cơm cho các đội thợ, công việc nặng nhọc nhưng vẫn cố gắng để chu cấp cho con.


Đầu năm 2012, bà Dung lên trường giáo dưỡng đón Yến về. Hai mẹ con vừa xuống bến xe phía Nam, Yến lừa lúc mẹ không để ý đã nhảy lên xe khách khác trốn vào Thanh Hóa, tụ tập với nhóm bạn quen tại trường giáo dưỡng.


Cứ mỗi lần gây án, Yến đều khóc lóc nói với bà Dung là hối hận lắm, sẽ làm lại cuộc đời. Nhưng sau đó, cô con gái lại “ngựa quen đường cũ”. “Nó bảo thương tôi lắm, nốt lần này sa chân ra ngoài sẽ làm lại cuộc đời. Vậy mà...”. Bỏ lửng câu nói, bà Dung nấc nghẹn.


Kiều nữ chuyên săn 'tình một đêm ' với khách ngoại quốc


Mới đây, báo Công an Nhân dân cũng đưa về một trường hợp tương tự Tô Hải Yến, đó là Nông Thị Hường(19 tuổi).


Trình độ văn hóa chỉ hết lớp 5 nhưng kiều nữ 19 tuổi sử dụng chat tiếng Anh để săn "tình một đêm" với người nước ngoài trên mạng nhằm mục đích trộm cắp tài sản.


Sinh ra và lớn lên ở xã miền núi thuộc huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, nhưng gặp Nông Thị Hường(19 tuổi) thì không ai nhận ra cô là một sơn nữ. Mái tóc nhuộm hoe vàng, mắt dán mi giả dày cộp, môi son đỏ choét khiến kiều nữ này trở nên già dặn như một người đàn bà từng trải.


Bước trượt dài của 'hotgirl' dụ trai mới quen vào khách sạn - Ảnh 2


Hình ảnh xinh đẹp của kiều nữ săn "tình một đêm".


Kiều nữ cho biết, cô ta thành đàn bà từ năm 16 tuổi khi mới chân ướt chân ráo từ quê xuống Hà Nội học nghề cắt tóc ở một trung tâm dạy nghề tại huyện Đan Phượng. Những bồng bột của tuổi trẻ khiến Hường trở thành mẹ ngoài ý muốn. Tháng 4/2012, Hường sinh con trai, nhưng phải đợi đến năm 2013, Hường mới đủ tuổi để đăng ký kết hôn.


Cuộc sống của vợ chồng trẻ con, lại không có nghề nghiệp ổn định nên đầu năm 2014, hai vợ chồng ly thân. Hường gửi con về Tuyên Quang cho ông bà ngoại nuôi hộ. Lấy lý do xuống Hà Nội tìm việc làm để nuôi con nhưng thật ra là để chính thức bước vào cuộc sống của gái giang hồ.


Hường khai, sau khi ly thân chồng, cô ta đến ở nhờ một chị gái "xã hội" tại khu trọ thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.


Lý giải về lý do học tiếng Anh Hường cho biết: "Các chị giỏi tiếng Anh, thỉnh thoảng lại đi nước ngoài. Em muốn được như các chị ấy nên tự học tiếng Anh trên mạng". Nhưng thực tế không phải như những gì cô gái này khai.


Đứng trước vành móng ngựa, hai gương mặt non choẹt vẫn chưa hết thảng thốt bởi trót sa chân vào chốn lao tù chỉ vì một phút "làm người lớn" với cô "người tình" nhỏ tuổi.


Mới tập tọe biết vài câu tiếng Anh, Hường lên mạng chát và được các chị "truyền" cho rằng những người nước ngoài sống tại Việt Nam thường sử dụng phần mềm này, nội dung nhắn tin hoàn toàn bằng tiếng Anh nên "học hỏi" ngoại ngữ từ họ rất nhanh.


Sau khi lập cái nick, Hường nhanh chóng tìm được một người Trung Quốc là anh Trần Văn Dũng (34 tuổi, doanh nhân) đang làm việc tại một liên doanh sống căn hộ riêng tại khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính.


Học hết lớp 5 nhưng kiều nữ rất thành thạo các ứng dụng trên mạng xã hội. Bí quyết làm quen với người nước ngoài kiều nữ rất đơn giản.


"Không biết ngoại ngữ cũng vẫn trò chuyện, chát với nhau bình thường. Tất cả nhờ google dịch. Dịch phần chát của họ ra tiếng Việt để hiểu rồi lại nhờ google dịch giúp trả lời từ tiếng Việt sang tiếng Anh", cô ta cười tủm tỉm khoe về cách giao lưu với người ngoại quốc học được kinh nghiệm từ các "chị xã hội" truyền lại.


Được gửi một số bức ảnh để làm quen, Dũng mời kiều nữ Hương đi uống cà phê. Địa điểm gặp gỡ chính là nơi anh này đang ở. Khoảng 21h ngày 6/8, Hường mặc váy đỏ, trang điểm lộng lẫy, đi taxi đến căn hộ.


Nhận ra Hường đúng là kiều nữ xinh đẹp như hình ảnh trên mạng, Dũng vui mừng mời cô ta vào uống "cà phê tại gia". Dường như đã quen với phong cách uống "cà phê" kiểu này nên cô ta không hề ngần ngại. Uống "cà phê" đến 22h, anh này thỏa thuận, nếu Hường ngủ lại qua đêm anh ta sẽ trả cho 80 USD.


Tuy nhiên, sau khi uống cà phê, doanh nhân này ngủ mê mệt. Khoảng 7h hôm sau, biết kiều nữ dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng Dũng vẫn yên tâm ngủ tiếp do anh chưa trả tiền công "uống cà phê". 15 phút sau, anh Dũng dậy không thấy kiều nữ đâu, cửa phòng mở toang.


Thấy lạ vì không hiểu sao kiều nữ lại chê tiền, anh này lấy điện thoại liên lạc thì phát hiện chiếc điện thoại iPhone 5 màu trắng để ở phòng khách đã biến mất. Toàn bộ số tiền 1,5 triệu đồng và 900 nhân dân tệ cũng không còn.


Dũng hốt hoảng vào hệ thống chat để kiểm tra, nhưng nick của cô gái đã bị xóa. Anh ta đành phải mang bức hình của cô đến công an trình báo sự việc.


Từ những bức ảnh chụp kiều nữ xinh đẹp do nạn nhân cung cấp cùng với thông tin cô này tiết lộ sống gần nhà nạn nhân, cơ quan điều tra tổ chức rà soát, tập trung vào các khu nhà cho thuê trọ xung quanh tòa nhà chung cư doanh nhân ngoại quốc đang ở. Đến ngày 11/9, các trinh sát hình sự đã tìm được Hường tại khu nhà trọ ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.


Ban đầu, Hường phủ nhận toàn bộ sự việc. Nhưng trước những chứng cứ mà Cơ quan điều tra đã thu thập được, kiều nữ buộc phải khai nhận cô ta chính là người đã đến "uống cà phê" giá 80 USD tại căn hộ của doanh nhân ngoại quốc. Lợi dụng lúc anh này chưa tỉnh ngủ, Hường lục soát đồ đạc, lấy trộm điện thoại, tiền trong ví rồi bỏ trốn.


Chiếc điện thoại iPhone5, Hường mang về sử dụng một thời gian. Đến đầu tháng 9, cô ta chuyển chiếc điện thoại trộm cắp được về quê cho anh trai sử dụng. Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương thu hồi tang vật, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nông Thị Hường về tội Trộm cắp tài sản.


Một tuần sau khi bị bắt, gặp Hường tại nhà tạm giữ Công an quận Thanh Xuân, kiều nữ ôm mặt khóc nức nở, nói rằng rất ân hận vì đã trót "tham của". Thế nhưng ngay sau đó, kiều nữ đã ráo hoảnh, khuôn mặt đanh lại.


Một điều tra viên cho biết, cô ta trông duyên dáng như hot girl thế nhưng đã có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ. Đầu năm 2014, trong một lần cùng anh trai đi xe máy từ Hà Nội về Tuyên Quang, khi đi qua địa phận tỉnh Phú Thọ, hai anh em Hường bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra do lỗi không đội mũ bảo hiểm.


"Xin" không được, Hường quay ra chửi bới, nhục mạ lực lượng thi hành công vụ. Hường còn rút dép, dọa đánh cảnh sát giao thông. Hành vi ngông cuồng, coi thường pháp luật của Hường đã phải trả giá bằng bản án 9 tháng tù giam. Tuy nhiên, do Hường đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên tạm thời, cô ta được tại ngoại.


Hường trình bày, mỗi tháng cô ta gửi 700.000 đồng về cho ông bà ngoại nuôi con giúp. Hỏi Hường làm để có tiền nuôi bản thân và nuôi con thì Hường ấp úng không trả lời được. Bối rối một lúc, Hường bảo hàng tháng được chị gái cho tiền sinh sống.


Thế nhưng hình ảnh của kiều nữ tung lên các trang mạng xã hội cho thấy kiều nữ có một cuộc sống hoàn toàn khác những gì cô ta nói. Trong ảnh là một "hotgirl" sành điệu, váy áo gợi cảm, có mặt tại các phòng karaoke, khách sạn sang trọng, đi du lịch bằng máy bay…


* Tên nạn nhân đã được thay đổi.


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP