Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nửa đêm đột nhập vào nhà chém thai phụ trọng thương


Hai kẻ đầu trộm đuôi cướp


Ngày 24/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) vẫn đang tích cực truy bắt hai đối tượng đâm trong thương chị Trần Thị Đ. (SN 1982, ngụ xã Phú Tân) vào đêm 23/12.


Sự việc xảy ra khoảng 12h đêm, lúc chị Đ. đang say giấc thì nghe thấy tiếng cót két. Nghi có trộm đột nhập, chị Đ. nhẹ nhàng xuống khỏi giường ra phòng ngoài. Đúng như dự đoán, có hai bóng người bịt kín mặt đang loay hoay quanh góc phòng, hì hục tìm cách đập phá cái rương của gia đình.


Thấy vậy, chị Đ. lớn tiếng hỏi ai đó? Vừa nghe tiếng chủ nhà, cả hai tên trộm lập tức lao đến bịt miệng, đấm đá vào nữ chủ nhà. Bị tấn công, chị Đ. chỉ biết vùng vẫy, tri hô hàng xóm cứu giúp. Sợ lộ, nhóm cướp tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào đầu chị Đ.. Mặc dù bị chém tới tấp, nhưng chị Đ. vẫn cố lao ra khỏi nhà, kêu cứu.


Sau khi chém chủ nhà bị thương, hai đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Lúc này, chị Đ. gượng đau, bò ra bờ ao gần nhà, nơi anh Nguyễn Văn P., chồng chị Đ. đang ngủ ở lán nuôi tôm (cách nhà chính khoảng 20m) để báo tin cho chồng. Nhưng chưa kịp tới chỗ anh P., chị đã ngất lịm vì đau đớn. Đúng lúc đó, anh P. cầm đèn pin đi một vòng quanh bờ ao, phát hiện vợ đang nằm bất tỉnh. Sau đó, anh đưa vợ đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang).


Nửa đêm đột nhập vào nhà chém thai phụ trọng thương - Ảnh 1


Chị Đ. bị hôn mê tại bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh Đ.V.)


Trên đường đi cấp cứu, chị Đ. có tỉnh dậy lại khoảng vài phút, kể cho chồng nghe việc bị trộm tấn công rồi rơi vào tình trạng hôn mê. Nhận thấy tình trạng thương tích của nạn nhân rất nặng, sau khi sơ cứu, các bác sỹ bệnh viện Gò Công đã chuyển nạn nhân lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Đến chiều 24/12, chị Đ. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.


Trao đổi với PV, bà N.T.B.N. (51 tuổi, mẹ chồng chị Đ.) đang chăm sóc con dâu tại bệnh viện Chợ Rẫy buồn bã nói: "Nhà nó nghèo, có cái gì đâu mà bọn chúng định trộm cướp. Con bé vốn đã yếu, lại đang mang bầu con so tháng thứ ba, nên sức khỏe rất yếu. Nhìn con nằm bất động mà ruột gan chúng tôi đau như cắt. Gia đình rất mong Cơ quan điều tra nhanh chóng truy lùng những kẻ đã chém con dâu tôi tàn bạo, để có biện pháp xử lý nghiêm".


Hung thủ là ai?


Theo bà N., anh Nguyễn Văn P. kết hôn với chị Đ. khoảng 5 năm nay. Hàng ngày, chị Đ. chỉ việc ở nhà lo việc nội trợ. Cũng do hiếm muộn nên sau thời gian dài mong đợi, đến nay anh chị mới có tin vui. Hơn hai ngày túc trực chăm vợ bất tỉnh, anh P. chẳng thiết ăn uống gì.


Anh P. thở dài tâm sự: "Vợ chồng tôi chưa từng mâu thuẫn với ai. Mang tiếng là nhà nuôi tôm nhưng có của nả đâu. Mấy năm nay, kinh tế khó khăn, vợ chồng tôi đang cố gắng tích góp ít tiền để chờ ngày đón đứa con đầu lòng ra đời. Giá như hôm đó, tôi về nhà ngủ cùng vợ, chắc sự việc không nghiêm trọng đến mức này. Tôi không biết kẻ nào đã gây ra việc này nhưng tôi nghĩ chúng phải biết rất rõ hoàn cảnh của tôi nên mới tìm cách lẻn vào nhà giữa đêm khuya, khi chỉ có mình vợ tôi ở đó...".


Theo nguồn tin riêng của PV, nguyên nhân nhóm trộm lẻn vào nhà định cuỗm đồ rồi chém trọng thương chị Đ. là do trước đó, có nhiều thông tin đồn thổi rằng mẹ chồng chị Đ. vừa bán đất, bán tôm, có rất nhiều tiền nên đã cho vợ chồng con trai mượn một khoản tiền lớn để đầu tư nuôi tôm.


Nhiều người dân địa phương nhận định: Mấy năm nay, trong xã có nhiều đối tượng thanh niên hư hỏng dính vào cờ bạc, thua độ bóng đá, suốt ngày đi lang thang ăn chơi không nghề nghiệp. Chúng thường lượn lờ khắp thôn cùng ngõ hẻm, nhòm ngó các gia đình có kinh tế để tìm cách trộm cắp. Có thể chúng biết rõ hoàn cảnh chị Đ. và nghĩ là chị giữ tiền vốn của bố mẹ chồng nên mới ra tay để trộm cắp.








Ngày 24/12, một đại diện cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú Đông cho biết, sau khi nhận tin báo của gia đình nạn nhân, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú Đông đã phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về trật tự Xã hội (PC45), phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an tỉnh Tiền Giang, cùng với các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường. Việc chúng bịt mặt cho thấy, có thể các đối tượng là người địa phương. Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra.

Thu Trần - Đức Vượng



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP