Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bị đánh mắng, thiếu nữ nhẫn tâm sát hại cha ruột


Theo tin tức trên báo An ninh Thủ đô, ngày 19/1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Tạ Quỳnh Lê (SN 1992, ngụ quận 12, TP.HCM).


Nạn nhân trong vụ án chính là ông T.D.H - cha đẻ của bị cáo.


Tại phiên tòa, Lê tỏ vẻ ăn năn hối hận vì đã đâm chết cha đẻ của mình. Bị cáo khai, do thường xuyên bị cha mình đập cửa đòi đánh nên hoảng sợ mới lấy dao tự vệ để thoát thân, chứ bị cáo không hề cố ý tước đi mạng sống của cha mình.


Cũng tại phiên tòa, mẹ của bị cáo Lê cho biết, do cha của bị cáo (tức ông H.) ghét bỏ cháu Lê từ khi Lê còn nhỏ dại. Hàng ngày, ông H hay chửi mắng và đánh đuổi Lê ra khỏi nhà, thậm chí nhiều khi đang trong bữa cơm, ông H. tức giận úp cả chén (bát) cơm lên đầu bị cáo.


Sau khi xem xét, nhận thấy bị cáo không có dự mưu trước, trong vụ án có một phần lỗi của nạn nhân, nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tạ Quỳnh Lê mức án 9 năm tù về tội danh “giết người”.


Bị đánh mắng, thiếu nữ nhẫn tâm sát hại cha ruột - Ảnh 1


Theo báo Pháp Luật Việt Nam, tối 23/1/2014, Lê đi chơi về muộn nên bị ông H. (cha Lê) chửi bới, đạp cửa phòng. Do sợ bị đánh, Lê khoá chặt cửa phòng.


Tức giận với thái độ của con gái, ông H. tiếp tục đạp cửa, la mắng và gọi điện bảo vợ về ngay, nếu không sẽ đánh Lê.


Tức tối vì bị cha mắng, Lê lấy con dao thường để cắt giấy làm thủ công cầm trên tay rồi mở cửa phòng. Ông H lao vào dùng điếu cày đánh trúng vào vai Lê, Lê cầm dao lùi lại.


Khi ông H.vẫn tiếp tục lao tới đánh, Lê dùng dao đâm trúng ngực ông. Ông H. tiếp tục dùng ống ném Lê nhưng không trúng. Lê bỏ chạy thì bị ông H. nắm vai và tay kéo lại. Lúc này Lê dùng dao đâm tiếp khiến ông H. tử vong.


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP