Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Một công an viên chết tại nhà riêng với nhiều vết thương ở đầu


Theo tin tức trên báo Thanh niên, sáng nay (7/1) lực lượng công an Quảng Nam đã phối hợp với Công an huyện Núi Thành tiến hành khám nghiệm thi thể, khám nghiệm hiện trường vụ một công an viên xã Tam Hiệp bị sát hại tại nhà riêng vào rạng sáng cùng ngày.


Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trương Văn T. 41 tuổi, trú tại xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam; là công an viên xã Tam Điệp được 5 năm nay, ngoài công việc này ông T. còn mở thêm một tiệm rửa xe.


Một công an viên chết tại nhà riêng với nhiều vết thương ở đầu - Ảnh 1


Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm thi thể, khám nghiệm hiện trường vụ án


Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 3h sáng cùng ngày, người dân trong thôn nghe tiếng la hét thất thanh của mẹ con bà Nguyễn Thị Thanh Tr. (vợ ông T.) kêu cứu liền chạy đến xem thì phát hiện ông T. nằm bất động trên vũng máu với nhiều vết thương ở đầu. Do ông T. đã tử vong nên người dân không đưa đi cấp cứu mà báo cho cơ quan chức năng xuống giải quyết.


Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an xã Tam Hiệp, Công an huyện Núi Thành lập tức có mặt phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, do nhà ông T. nằm sát QL 1A, nên rất nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi khiến lực lượng cảnh sát giao thông Núi Thành cũng phải tăng cường lực lượng để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực xảy ra án mạng.


Một công an viên chết tại nhà riêng với nhiều vết thương ở đầu - Ảnh 2


Rất nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường


Theo một số người dân buôn bán ở khu vực bệnh viện Đa khóa Nùi Thành (gần nhà nạn nhân)cho biết, khoảng 30 phút trước thời điểm phát hiện vụ việc, họ nhìn thấy 3 thanh niên gồm 2 nam, 1 nữ có mang theo hung khí chạy nhanh về hướng TP Tam Kỳ.


Chia sẻ trên báo Tiền Phong, ông Lê Văn Tâm, Phó công an xã Tam Hiệp cho biết, trước đó, vào tối ngày 28/12/2014, công an xã nhận được thông tin ông Trương Văn T. có mâu thuẫn với một số đối tượng ở khu vực rừng keo của gia đình mình. Một số đối tượng còn dọa sẽ đốt nhà ông T.


Vào tối xảy ra vụ án mạng, ông T. có ngồi chơi với anh em trong xóm. Đến khoảng 23h ngày 6/1, ông T. về và ngủ một mình ở nhà trước, còn vợ con ông ngủ ở nhà trong.


Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.


V.T (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP