Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bị dụ dỗ vào nghĩa trang, thiếu nữ bị 'yêu râu xanh' hãm hại


Theo tin tức trên báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 24/2, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết đang điều tra vụ tố cáo hiếp dâm đồng thời chờ kết quả giám định pháp y để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.


Trước đó chiều 14/2, Nguyễn Ngọc Bích (19 tuổi) ở phường Tân An, thị xã La Gi đến Công an huyện Hàm Tân tố cáo bị Trần Văn Du (25 tuổi) ngụ Tân Hà, Hàm Tân khống chế hiếp dâm.


Theo đó, khoảng 1h ngày 13/2, do có quen biết từ trước, Bích nghe theo lời dụ dỗ của Du vào khu vực nghĩa trang thuộc thôn Đông Thuận, xã Tân Hà (Hàm Tân). Tại đây, Du dùng vũ lực khống chế, thực hiện hành vi giao cấu mặc cô gái 19 tuổi khóc lóc, van xin.


Thỏa mãn dục vọng, Du chở cô gái ra đường cho về. Do gia đình thấy nhiều biểu hiện bất thường gặng hỏi nên nạn nhân quyết định kể lại sự thật và làm đơn tố cáo.


Bị dụ dỗ vào nghĩa trang, thiếu nữ bị 'yêu râu xanh' hãm hại - Ảnh 1


Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp nạn nhân bị đối tượng mới quen hãm hại.


Theo báo Công an Nhân dân, trong bản tường trình viết tại cơ quan điều tra, thiếu nữ 17 tuổi tên T., quê Đắk Lắk kể, hôm 13/11, cô đáp máy bay ra Hà Nội để gặp người yêu ở quận Long Biên. Tuy nhiên vì trước đó T. và bạn trai có cãi vã nên anh ta không đồng ý gặp. Như đã đề phòng trước tình huống xấu này, bản thân không có người quen biết ngoài Bắc, nên trước khi ra Hà Nội, T. đã trò chuyện với Triệu Phi Long (21 tuổi) - cậu bạn mới quen trên mạng xã hội Zalo, nhà ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, ngỏ ý nhờ Long lo giúp chỗ ăn nghỉ và được đồng ý. Kế hoạch gặp gỡ bạn trai tối đó không thành, T. đành gọi điện cho Long đến đón đi tìm chỗ ngủ qua đêm.


Khoảng 21h20 cùng ngày, Long đưa T. đến một nhà nghỉ trên phố Minh Khai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai). Nhận phòng xong, T. bảo cậu bạn mới quen trên mạng xã hội ra về nhưng anh ta cố tình không để ý. "Em nói với cậu ta sẽ không ngủ chung, nếu Long muốn ở lại phải nằm dưới đất", thiếu nữ khai. Chẳng nói chẳng rằng, Long tiến lại gần T., luồn tay vào trong áo thiếu nữ này gợi ý "quan hệ". Thấy bạn gái phản kháng quyết liệt, dùng tay, chân đạp, nên hắn chuyển sang dùng vũ lực, dọa đánh để cởi quần áo của T., ép phải cho “vui vẻ”.


"Trong suốt quá trình thực hiện hành vi giao cấu, Long luôn dùng vũ lực, lời lẽ đe dọa tôi để thực hiện bằng được hành vi, bắt chấp tôi chống cự, khóc van xin", T.viết trong bản tường trình. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Long vào nhà vệ sinh tắm và cầm theo cả điện thoại đề phòng nạn nhân liên lạc ra ngoài. Sau đó hắn yêu cầu T. mở khóa điện thoại, bắt ép phải xóa hết các cuộc gọi, tin nhắn của hắn có trong máy của T. Nhân lúc tên "yêu râu xanh" không để ý, T. đã nhắn tin cho một người bạn tên Linh, cũng quen trên mạng xã hội Zalo nhờ đến giải cứu. Cậu bạn này nhanh chóng tìm đến nhà nghỉ, đứng dưới lễ tân gọi nhưng Long không cho vào phòng. Sợ bị thanh niên này lên đánh mình, tên "yêu râu xanh" gọi điện cho 2 người bạn nhờ đến phòng nhà nghỉ hỗ trợ.


Về phía người bạn của T., do đợi lâu không thấy bạn gái xuống đã đến Công an phường Hoàng Văn Thụ trình báo. Tập trung rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn, đến 22h30 cùng ngày, cơ quan Công an đã tìm được T., khi cô đang sợ hãi ngồi ở góc trong phòng 402 nhà nghỉ. Nạn nhân và những người liên quan được đưa về trụ sở Công an ghi lời khai. Qua xét hỏi, Triệu Phi Long đã thừa nhận hành vi hiếp dâm cô gái quê Đắk Lắk.


Thu người trong chiếc áo khoác cao cổ như thể cố giấu mặt trước ánh mắt nhiều người lạ, Triệu Phi Long bước chậm ra buồng xét hỏi trong nhà tạm giữ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội). Long kể bố mình làm luật sư có văn phòng trên phố Trần Hưng Đạo, mẹ bán hàng tạp vụ nhưng hai người đã ly hôn. Gã trai dáng người nhỏ thó kể lâu nay sống với mẹ. Từ ngày thi trượt đại học, Long bảo chỉ quanh quẩn gần nhà làm việc vặt kiếm sống. Hắn kể cuộc sống khá dư giả nhờ thu nhập tốt từ mẹ, tiền chu cấp bố đưa và lương hàng tháng của Long.


Không sống cùng con nhưng Long kể mỗi lần gặp, cha của cậu ta đều giảng giải về cuộc sống và động viên con trai cần phải thi vào đại học Luật. "Trước khi vi phạm pháp luật, em vẫn đang ôn thi đại học. Đến giờ em cũng không hiểu vì sao mình hành động như vậy", Long lý giải việc hãm hại người bạn gái mới quen. Theo lời kể của Long thì mới quen biết với T. được vài ngày trên mạng xã hội. Dù mới quen nhưng đối tượng bảo T. nói chuyện với mình khá ngọt ngào. "Khi chat trên mạng, cô ấy còn gửi hình mặc đồ lót cho em xem", Long kể. Trong lần gặp gỡ mới đây trên Zalo, T nói đã đặt vé máy bay ra Hà Nội chơi, nhưng ngoài Bắc không có ai thân thích và nhờ Long tìm giúp chỗ ăn nghỉ và đưa cô đi chơi. Thấy bạn gái nhờ vả, Long gật đầu và nảy sinh ý đồ xấu.


"Nạn nhân đang học lớp 9, dáng người đậm, xinh xắn, gia đình được cho là có điều kiện", cán bộ thụ lý vụ án nói và cho biết, bị hại không kể nhiều về gia đình mình. Cô bày tỏ nguyện vọng không muốn để người thân biết việc mà tự mình giải quyết. Cũng theo cán bộ Công an này, một số tin nhắn trò chuyện giữa Long và T. mà Cảnh sát thu được cho thấy, cô gái xưng hô với Long là chồng. Liên quan đến việc đối tượng khai T. gửi ảnh nóng cho hắn xem, cơ quan Công an chưa có tài liệu chứng minh bởi trước khi bị bắt, Long đã bắt ép nạn nhân xóa hết các tin nhắn, hình ảnh còn lưu trên điện thoại.


Cán bộ thụ lý vụ án kể khi lực lượng Công an ập vào phòng giải cứu T., cô rất hoảng sợ. "Những ngày sau này, khi cơ quan Công an mời cô gái quê Đắk Lắk lên làm việc, ghi lời khai nhưng rất khó gặp nạn nhân này".


* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi


Phạm tội hiếp dâm, vượt biên tẩu thoát bất thành


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP