Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Buồn chuyện tình cảm, mẹ giết con rồi tự tử bất thành


Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, chiều ngày 22/2, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bàn giao đối tượng Đỗ Thị Kim Phượng (34 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra làm rõ hành vi giết người.


Nạn nhân là cháu Đỗ Ngọc Uyên Nh (6 tuổi, con ruột của Phượng). Theo điều tra ban đầu, trước đây Phượng sống như vợ chồng với một người đàn ông tại TP Hồ Chí Minh và sinh được cháu Nh.


Sau khi hai người chia tay, Phượng đưa cháu Nh đến TP Vũng Tàu sinh sống và làm nhân viên tại một nhà hàng. Gần đây do buồn chuyện tình cảm , Phượng đã nảy sinh ý định giết cháu Nh rồi tự tử.


Khoảng 3h ngày 22/2, lúc cháu Nh đang nằm ngủ đối tượng này đã lấy gối đè lên mặt cháu Nh làm nạn nhân tử vong. Sau khi dùng khăn tắm treo cổ tự tử nhưng không thành, Phượng tiếp tục dùng dao cắt vào tay để tự sát.


Khoảng 10h sáng cùng ngày, anh Thạch Ra Đ (trú tại tỉnh Vĩnh Long) phát hiện Phượng nằm bất tỉnh trong phòng trọ nên đã đưa vào Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu cấp cứu và trình báo vụ việc đến cơ quan Công an. Sau khi tỉnh dậy, Phượng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.


Buồn chuyện tình cảm, mẹ giết con rồi tự tử bất thành - Ảnh 1


Dư luận bàng hoàng


Số vụ việc “mẹ giết con rồi tự tử” gần đây gia tăng đáng sợ, xảy ra ở nhiều địa phương.


Cách đây không lâu, tại TP.HCM cũng đã xảy ra vụ người mẹ trẻ đã dùng gối đè lên mặt con trẻ cho chết ngạt. Sau đó, người mẹ này đã tự tử nhưng may mắn được cứu sống.


Theo đó, trưa 17/10/2014, khi đang phụ hồ tại một công trường xây dựng ở TP HCM thì anh Phạm Nhật T (quê Cà Mau) thấy điện thoại đổ chuông. Nghe xong cuộc điện thoại từ người thân, anh T như rụng rời tay chân, bỏ dở công việc tức tốc chạy vội về Bệnh viện Đa khoa huyện Nhà Bè (TP HCM).


Tại bệnh viện, người bố trẻ này gục ngất bên xác con gái mới được 1 tuổi là bé Phạm Nguyễn Anh Th. Anh T gào khóc bên xác con rồi chạy đến buồng cấp cứu của bệnh viện, trong ấy các bác sỹ đang dốc sức cứu vợ anh T là chị Nguyễn Thị Hoài An khỏi lưỡi hái tử thần. Sau nhiều giờ đồng hồ, các bác sỹ đã cứu được chị An từ tay thần chết.


Ngồi thẫn thờ bên hành lang bệnh viện, anh T như không tin vào tai mình khi được người thân kể lại bi kịch của vợ và con. Theo đó, chị An đã dùng gối bức tử con gái và sau đó tự tử bằng một sợi dây điện. Chứng kiến nỗi đau của người đàn ông phu hồ và cái chết tức tưởi của bé Anh Th, nhiều người có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nhà Bè không cầm được nước mắt. Mọi lời an ủi, động viên lúc đó không làm cho anh T vơi bớt nỗi đau. Hết nhìn chốn hư không bằng đôi mắt thẫn thờ, anh lại hét to, khản cả giọng, gọi tên con gái rồi tên vợ.


Mặc dù đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng hiện nay chị An đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện 115. Hiện tại, cơ quan chức năng huyện Nhà Bè đang vào cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc người mẹ này bức tử con rồi sau đó tự kết liễu cuộc đời mình.


Theo chị Hoa (hàng xóm của gia đình anh T), nguyên nhân khiến chị An tự tử là buồn chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng. “Thời gian gần đây giữa An và anh T thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh T đi làm công trình và không về nhà như trước. Theo như những gì An tâm sự với tôi thì T đã có người phụ nữ khác, cách đây 10 ngày anh T còn về ẵm con gái sang nhà nội. Sau đó do cháu bé nhớ hơi mẹ nên anh mới đưa con về cho vợ. Có thể vì cho rằng chồng ruồng rẫy, bản thân lại mang bệnh nên An mới suy nghĩ tiêu cực”, chị Hoa nói.


Hồi tháng 3/2014, một giáo viên mầm non 27 tuổi tại Quảng Nam trói tay 2 con vào tay mình rồi nhảy xuống hồ tự tử.


Trước đó, hồi tháng 1/2014, một bà mẹ 30 tuổi ở Đắk Lắk ép 2 con uống thuốc độc tới chết, rồi bản thân cũng uống thuốc ấy đến mất mạng. Đúng đêm 30 Tết Giáp Ngọ, một bà mẹ 28 tuổi tự thiêu cùng 2 con, vụ việc này cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Vào tháng 6/2013, dư luận cũng rúng động trước vụ việc một bà mẹ ở huyện Bình Chánh, TP HCM siết cổ 2 con đến chết rồi dùng dao tự sát.


Gần đây là vụ một nữ cán bộ (đang có thai) tại TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) ôm con nhỏ nhảy sông tự tử.


Tại Dĩ An (Bình Dương), mẹ giết con rồi treo cổ tự tử…


Những vụ việc này đều đã khiến dư luận bàng hoàng, đau đớn khi tiếp nhận thông tin.


Người xưa có câu “hổ dữ không nỡ ăn thịt con”, nhưng dường như gần đây lời răn dạy này không được nhiều bà mẹ nghe theo. Mỗi vụ việc mẹ bức tử con rồi tự tử, ngoài thương tổn đến chính gia đình họ, còn tác động tiêu cực đến cộng đồng. Đã đến lúc các chuyên gia y tế, tâm lý, xã hội học… xem đây là hiện tượng có khả năng gia tăng và hủy hoại nhiều “tế bào xã hội”, để có những nghiên cứu đưa ra giải pháp hóa giải, giúp xã hội không còn phải chứng kiến ngày càng nhiều bà mẹ hại cả máu mủ do mình mang nặng đẻ đau.


Giám định tâm thần sáng tỏ vụ mẹ giết con trai


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP