Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Chưa kịp 'sung sướng' đã méo mặt vì... trộm


Đường hầm bí mật của ổ mại dâm giá “bèo”


Lâu nay, khu vực đường Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) có nhiều tụ điểm mua bán dâm lén lút hoạt động. Trong đó có ổ mại dâm tại 469 Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp) do “tú bà” Đinh Thị Thanh (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) tổ chức được nhiều khách rỉ tai nhau tìm đến. Tuy nhiên, khách nào ra về cũng “mặt xanh nanh vàng”, thề cả đời sẽ không bước qua cánh cửa ấy nữa.


Chưa kịp 'sung sướng' đã méo mặt vì... trộm - Ảnh 1


Các đối tượng Đinh Thị Thanh và Đỗ Cao Lộc tại trụ sở cơ quan điều tra.


Theo tin tức trên Vnexpress, một người đàn ông tên Minh (29 tuổi) đỗ xe trước cửa căn nhà số 469 Tân Sơn rồi nhanh chóng lẩn vào phía trong.


Căn nhà trông không có vẻ bất thường. Sau khi thỏa thuận giá "vui vẻ" là 200.000 đồng, anh Minh vào nhà tắm thay quần áo rồi nhanh chóng ra phòng ngoài để được chị Huỳnh Thị Trung (25 tuổi) phục vụ. Trong khi anh Minh đang “lên mây” thì số tiền 3,8 triệu đồng bỗng dưng không cánh mà bay.


Không chỉ có Minh mà nhiều khách làng chơi khác cũng sững sờ vì mất trộm tài sản, tiền bạc, thậm chí có người đã mất cả chục triệu đồng. Nhưng tất cả đều “cắn răng” chịu đựng vì sợ lộ hành vi sai trái của mình. Chỉ có mấy tay “anh chị” đem đầu gấu đến thì mới “tìm” lại được số tiền mất tích bí ẩn.


Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Gò Vấp cho biết trên tờ Pháp Luật TP.HCM, trước việc dư luận quần chúng bức xúc phản ánh tệ nạn mại dâm tại khu vực đường Tân Sơn, Ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo lập chuyên án đánh sập các ổ tệ nạn này. Quá trình phá án, các trinh sát vô cùng bất ngờ với thủ đoạn có một không hai của các đối tượng.


“Tú bà” Đinh Thị Thanh không chỉ tổ chức mại dâm thông thường mà còn câu kết với gái làng chơi và đối tượng khác trộm cắp tài sản của những kẻ “khát” “của lạ”. Để thực hiện ý đồ, Thanh thuê hai phòng sát cạnh nhau, phòng làm “bãi đáp” ở mặt tiền đường Tân Sơn và một phòng liền kề ở bên hẻm. Tại căn phòng này, Thanh thuê người đục tường khoét vách thông từ nhà tắm ra phòng phía sau làm lối đi bí mật nhằm trộm cắp tài sản.


Khi có khách, Thanh điều gái bán dâm đến “phục vụ” với giá 200.000 đồng. Trong lúc hai bên vui vẻ thì Đỗ Cao Lộc (đồng phạm của Thanh) phục sẵn từ phòng bên cạnh, theo lối đi bí mật lẻn vào phòng tắm lấy trộm tiền, điện thoại của khách để trong quần áo.


Ngoài địa điểm 469 Tân Sơn, Thanh còn tổ chức một điểm khác ở 417 Tân Sơn với chiêu bài tương tự. Trên đường Tân Sơn có một số đối tượng làm bảo kê, hễ khách “quỵt” sẽ bị “xử lý”.


Video xem thêm:


Đột kích ổ mại dâm, vợ chồng họ 'Tú' sa lưới.


Bắt trộm dưới gầm giường


Giống như vụ đánh cắp tài sản xảy ra ở TP. HCM, hơn một năm trước tại Bình Dương, cũng xuất hiện một nhóm tội phạm khoét tường trong động mại dâm để trộm đồ của khách.


Theo báo Kiến Thức, từ sau Tết Giáp Ngọ, người dân sống trong khu nhà trọ nằm sâu trong hẻm cách xa QL13, thuộc Hưng Lộc, Thuận An, tỉnh Bình Dương nhận thấy sự kỳ lạ của nhiều người đàn ông khi chở một cô gái vào căn phòng trọ với vẻ mặt hớn hở, tươi vui thì hơn 1 giờ sau những người đàn ông này cúi gầm mặt chạy ra với vẻ... đắng cay.


Nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an TX. Thuận An chỉ đạo đội CSHS lên kế hoạch theo dõi để nắm tình hình. Qua điều tra, trinh sát xác định căn nhà trọ nói trên do Huỳnh Thị Lan Phương (25 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) cùng Tuyến, Kim, Huyền thuê ở từ giữa tháng hai đến nay.


Hàng ngày, cả bốn đối tượng trên đi bộ rảo quanh khu vực đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13... để săn tìm, dụ những người đàn ông “hám ngọt” rồi đưa về nhà trọ. Như thường lệ, chiều 28/2/2014, Lan Phương trong bộ trang phục mát mẻ, xách chiếc giỏ đi bộ trên QL13 với vẻ mệt mỏi.


Lúc này, ông T. chạy xe máy ngang qua được người đẹp vẫy tay xin quá giang nên hớn hở quay lại. Dọc đường đi, gương mặt cô gái áp sát vào vai với lời tâm sự tỉ tê về hoàn cảnh bị chồng bỏ, vừa mất việc làm không tiền đóng phòng trọ... khiến ông T. xiêu lòng nên vừa nghe ả phụ nữ gợi ý "giao lưu tình cảm" lấy 200.000 đồng đóng tiền nhà trọ thì người đàn ông này đã... không nỡ từ chối. Được “người đẹp cô đơn” chỉ đường, ông T., hớn hở theo vào khu nhà trọ. Tuyến chờ sẵn để thu tiền phòng.


Trong lúc cả hai đang "mây mưa", các trinh sát hình sự Công an TX. Thuận An ập vào bắt quả tang vụ mua bán dâm. Lúc này, ông T. hốt hoảng tìm chiếc quần mặc vào nhưng không thấy. Cũng lúc đó, lực lượng công an phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Quang (tự Lượm, 27 tuổi, ngụ quận 9) đang run rẩy dưới gầm giường cùng tang vật là chiếc ví có số tiền 3,4 triệu đồng và chiếc ĐTDĐ Quang vừa lấy trong quần của nạn nhân.


Ngay sau đó, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ 2 tên đồng bọn là Phi và Định. Tại CQĐT, nhóm đối tượng khai nhận, hàng ngày ép một số phụ nữ đi mồi chài "con mồi" đưa về phòng trọ hành sự. Căn phòng được chúng ngăn bằng tấm vách có khoét lỗ thông dưới gầm giường. Các tên Phi, Định, Quang sẽ thực hiện lấy trộm tài sản.


Băng nhóm này gồm năm người: Nguyễn Hữu Quang (tự Lượm, 27 tuổi, ngụ quận 9), Huỳnh Thị Lan Phương (25 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Mộng Tuyền (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Giáp Văn Phi (53 tuổi, quê tỉnh Long An) và Nguyễn Ngọc Định (48 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM). Chúng góp tiền thuê một căn nhà ở ấp Hưng Lộc (xã Hưng Định, thị xã Thuận An) để làm ổ chứa.


Gia Huy (Tổng hợp)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP