Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tin mới nhất vụ bé gái 8 tuổi bị sát hại gần sòng bạc Campuchia


Gia đình không muốn khám nghiệm tử thi?


Tin mới nhất vụ bé gái 8 tuổi bị sát hại gần sòng bạc Campuchia - Ảnh 1


Một số tin nhắn mà gia đình anh H. nhận được.


Vào năm 2006, trong một lần đi làm việc tại bến đò Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM), anh Nguyễn Hữu H. (SN 1985) tình cờ gặp chị Ngô Thị Đ. (SN 1975) đi bán vé số dạo. Qua nhiều lần trò chuyện, anh H. cảm thông cho số phận bất hạnh của người phụ nữ từng có một đời chồng và hai con riêng, nhưng lại bị hắt hủi không nơi nương tựa. Dẫu biết rằng, chị Đ. lớn hơn anh H. tới 10 tuổi, nhưng anh vẫn bất chấp tất cả để đến với chị Đ.. Do anh H. bị mất hết giấy tờ tùy thân, nên không làm được giấy đăng ký kết hôn, vì thế năm 2007, cháu Ngô Ngọc P. ra đời phải lấy họ mẹ để làm giấy khai sinh.


Chiều 21/3, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1962, bà nội nạn nhân) cho biết: “Nhà nghèo, hằng ngày H. phải ra bến đò Bình Mỹ để chở khách và làm nhiều công việc khác nhau để phụ gia đình. Sau thời gian làm việc, nó quen cái Đ. rồi yêu thương nhau. Ban đầu, biết chuyện này cả gia đình ai cũng phản đối vì Đ. đã có chồng và con riêng. Nhưng nói mãi mà nó không nghe, H. bắt đầu dọn nhà ra ở riêng. Nhưng vì thiếu giấy tờ nên nó không làm được giấy đăng ký kết hôn, cứ thế về ở với nhau thôi”.


“Từ khi chúng nó cưới nhau xong, hàng xóm ai cũng nói ra nói vào về cuộc tình đôi đũa lệch giữa hai đứa. Oái oăm hơn, cứ tưởng sau khi về sống với nhau, Đ. sẽ lao động làm việc chăm chỉ cùng chồng. Nhưng nó đâu có làm gì, hằng ngày chỉ đi bán vé số, rồi chán thì lại tới bến đò ghi đề. Năm 2007, sinh con xong nhưng nó vẫn tính nào tật nấy, mặc dù rất nhiều người nói và khuyên can. Cũng vì dính đến lô đề, nên nó mới vỡ nợ và phá sản...”, bà T. buồn rầu nói thêm.


Được biết, vì có nhiều mâu thuẫn gia đình nên năm 2012, vợ chồng anh H. chia tay. Lúc này, bé P. còn nhỏ nên được anh H. và bà nội nuôi dưỡng. Bản thân chị Đ. thì qua Campuchia làm việc tại một sòng bài canino. Chị Đ. rất ít khi về thăm con, có khi về thì chỉ ghé trong giây lát vào ban đêm rồi lại đi ngay. Khi P. đến tuổi đi học, anh H. đi làm hết chỗ này chỗ kia để có tiền cho con đến trường.


Do làm công việc tay chân, công trình đi đến đâu, anh đến đó, thời gian không ổn định, nên anh thuê một người xe ôm thân quen là ông Dương Kỳ Ngộ (58 tuổi) gần nhà đưa đón P. hằng ngày. Và cũng như mọi lần, trưa 26/1, trong lúc đang làm việc, thì anh H. nhận được điện thoại của ông Ngộ cho biết, ông đến trường tiểu học Bình Mỹ (huyện Củ Chi) đón cháu P. nhưng không thấy đâu. Nhận được tin, anh H. xin nghỉ việc để về nhà tìm con. Anh cũng báo với nhà trường, cũng như Công an xã Bình Mỹ để được giúp đỡ.


Cũng theo anh H. kể: “Khi phát hiện cháu mất tích, tôi đã điện thoại sang báo cho Đ. biết chuyện để cùng tìm kiếm. Ở bên kia biên giới, Đ. cũng mang nhiều giấy tờ của con qua nhờ bạn bè bên đó giúp đỡ. Sau gần ba tháng mất tích, trưa 19/3 tôi nhận được điện thoại của Đ. gọi về là đã tìm thấy con gái trong một ngôi chùa ở Campuchia. Chưa kịp vui, thì Đ. bật khóc trong điện thoại. Tôi mới hỏi tại sao thì cô ấy nói con mình đã bị giết chết từ lâu, thi thể bị phân hủy gần hết, chỉ còn nhận dạng được từ sách vở, hình ảnh và những gì mang theo thôi. Nghe đến đây, tôi như chết lặng, gắng chạy vạy khắp nơi để có tiền qua đưa thi thể con về với gia đình”.


Video xem thêm: Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi bị cưỡng hiếp


Được biết, đêm 19/3, đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) cùng chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể bé Ngô Ngọc P., 8 tuổi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Bình Mỹ 2, huyện Củ Chi cho gia đình về lo hậu sự. Dù gia đình nhất quyết không muốn đưa thi thể cháu bé đi khám nghiệm pháp y, nhưng do vụ việc còn nhiều khuất tất, ngay trong chiều 20/3, Công an huyện Củ Chi và Công an TP.HCM đã đến nhà nạn nhân, yêu cầu đưa thi thể cháu bé qua nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để khám nghiệm.


Nghi vấn trọng án từ tin nhắn lạ


Theo như một số người cho biết, từ khi cháu P. mất tích, bản thân anh H. cũng bỏ luôn công việc, vay mượn tiền đi khắp các quận huyện giáp ranh với Củ Chi và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây để tìm con.


Quay trở lại sự việc ban đầu khi cháu P. mất tích, bà T. cũng tường trình thêm: “Biết tin cháu mất tích, lúc đầu tôi vẫn nghĩ Đ. nó về rước con sang Campuchia ở cùng, nhưng khi liên hệ qua bên đó, thì mới biết không phải như vậy. Nghe tin báo con gái mất tích, Đ. tức tốc về Việt Nam, mang theo ảnh của cháu qua đó nhờ người thân tìm giúp. Qua nhiều lần linh tính, tôi cũng nghĩ có khi nào vì Đ. nợ tiền người ta nhiều quá không trả hết, nên chủ nợ mới qua bắt cóc cháu P. đưa đi qua bên kia biên giới bán không? Nhưng lạ thay, sau thời gian dài, Đ. tìm con gái ở Campuchia cũng không có tin tức gì. Lúc này tôi mới bảo thằng H. gọi ngay cái Đ. về nhà để cùng đi tìm con, nhưng vì nó thiếu nợ nhiều quá nên không về được”.


Để ghi nhận rõ hơn vấn đề, PV đã tìm gặp chị Ngô Thị Đ., mẹ nạn nhân, để hỏi thêm một số tình tiết về cháu P.. Chị Đ. khóc rồi cố nén hai dòng nước mắt, kể lại sự việc trong vẻ đầy đau buồn: “Ngày 19/3, tôi đang làm việc tại một casino ở Campuchia thì được Cảnh sát bên đó báo tin vừa phát hiện một thi thể bé gái trước một cánh đồng mía tại địa bàn Bavet, tỉnh Svay Riên. Do cháu không phải là người Campuchia nên cảnh sát đã đưa thi thể cháu đến một ngôi chùa để người thân đến nhận. Sau khi tìm hiểu tin tức về nạn nhân, cảnh sát Campuchia đã tìm và chủ động liên lạc với tôi qua những thông tin tôi trình báo ở bên đó để lên nhận dạng”.


Tin mới nhất vụ bé gái 8 tuổi bị sát hại gần sòng bạc Campuchia - Ảnh 2


Chị Đ. đang khóc thương tiếc về sự ra đi đầy oan khuất của con gái.


Có một điều khiến nhiều người không hết hoang mang, khi được hỏi về mối nghi vấn, tại sao bé P. lại bị giết hại dã man đến vậy, thì gia đình nói là không biết. Thế nhưng, khi được hỏi kỹ hơn về vấn đề, liệu bé P. có phải bị bắt vì tống tiền hay không, anh H. nói: “Mấy hôm trước, Đ. có nhận được một tin nhắn từ số máy rất lạ với nội dung bé P. đang bị một nhóm người bắt giữ, định mang bán. Người này chỉ phát hiện được vụ việc nhưng không tiếp cận được cháu bé, và hứa sẽ tìm cách đưa cháu P. chạy trốn về Việt Nam. Người này cũng yêu cầu gia đình tôi gửi 500 USD để lên kế hoạch, chi phí cứu cháu P., xong chúng hạ xuống còn 150 USD. Nghi ngờ đối tượng thấy được thông tin trên tờ rơi và tin đăng trên báo, nên đã tìm cách lừa đảo nên tôi không thực hiện theo yêu cầu đó”.









Đang điều tra làm rõ


Sáng 22/3, một cán bộ điều tra Công an huyện Củ Chi cho biết: “Việc cháu bé Ngô Ngọc P. bị mất tích một cách bí ẩn rồi tử vong ở Campuchia vẫn là dấu hỏi lớn khiến nhiều người quan tâm. Nhận thấy, vụ việc còn nhiều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ, phía Công an huyện Củ Chi và Công an TP. HCM sẽ tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân để gia đình cháu an tâm hơn”.



Đức Vượng





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP