Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Đưa nhau vào tù vì quen 'hoa đã có chủ'


Tin tức trên báo Pháp luật Việt Nam, vào khoảng 20h ngày 16/10/2014 xảy ra một vụ án mạng ở Kon Tum.


Theo nguồn tin, bị cáo Lê Quốc Dũng (SN 1996, TP. Kon Tum) chở bạn gái mới quen là Võ Thị Thùy G. đến quán cà phê trước cửa trung tâm thương mại trên đường Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum để uống nước.


Khi quen G, Dũng không biết cô gái này đã có người yêu là Phạm Anh Quân (SN 1997, TP. Kon Tum).


Biết tin Dũng chở người yêu mình đi chơi ở trung tâm thương mại, Quân hộc tốc lấy xe máy của chính Võ Thị Thùy G. chạy tới nhằm khẳng định Thùy là người yêu của mình.


Quân chở theo một người bạn là H.V.P. (SN 1997, trú tại thôn 6, xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum) đi cùng để bắt quả tang kẻ “hớt tay trên” người yêu của mình.


Đến nơi, bắt gặp G. đang ngồi uống nước với Dũng, Quân bước tới hỏi “tình địch” là Dũng có phải là bồ của G. hay không. Dũng đã trả lời: “ừ”.


Vì cho rằng thái độ của Dũng ngông nghênh, P. đi cùng thấy ghen thay cho bạn của mình là Quân nên xông đến dùng tay tát vào mặt Dũng một cái.


Đưa nhau vào tù vì quen 'hoa đã có chủ' - Ảnh 1


Hai bên xô xát, kẻ chết người vào tù. Ảnh minh họa.


Thấy Dũng vô cớ bị đánh, một số người bạn của Dũng đang ngồi trong quán nước cạnh đó xông ra đánh Quân và P. Quân và P. yếu thế vội bỏ xe máy lại và chạy một mạch ra đường Lê Hồng Phong gọi bạn đến chở về.


Cay cú vì chuyện bị đánh làm “mất mặt” ngay trước mặt người yêu, Dũng lấy xe máy chở Võ Minh Trung đuổi theo để hỏi chuyện. Phát hiện bị nhóm Dũng đuổi theo, Quân và P. đã dùng gạch ném về phía đối phương để chống trả.


Trong lúc đánh nhau giáp lá cà, Dũng đã rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào ngực trái của H.V.P. Bị thương, P. bỏ chạy, Dũng cầm dao đuổi theo định đâm tiếp nhưng chẳng may bị vấp ngã.


Thừa cơ này, Quân và P. lập tức quay lại hò nhau đánh Dũng trả thù nhưng do vết thương của P. chảy nhiều máu nên P. bị đuối sức.


Sau đó P. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đến sáng hôm sau thì tử vong do bị sốc mất máu cấp.


Trước tòa, các bị cáo thành khẩn nhận tội và tỏ ra ân hận vì hành vi nông nổi của mình. Giá như hôm đó nạn nhân P. không vô cớ nổi nóng đánh Dũng trước, giá như hôm đó cả Quân và Dũng có cách cư xử ôn hòa, bình tĩnh hơn thì đã không gây ra hậu quả đáng tiếc để nên nỗi hai mái đầu xanh phải nếm mùi tù tội, còn nạn nhân P. thậm chí không còn cơ hội để rút kinh nghiệm sửa sai.


Đây chính là bài học xương máu cho các bị cáo và những người trẻ tuổi về cách ứng xử trong cuộc sống.


Sau khi cân nhắc các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Dũng 16 năm tù về tội “Giết người”, Phạm Anh Quân 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.


Tham gia vụ hỗn chiến hôm đó còn có đối tượng Võ Minh Trung nhưng do thời điểm phạm tội Trung mới 14 tuổi 8 tháng 8 ngày nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử lý bằng biện pháp hành chính.


H.N





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP