Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Trùm giang hồ giơ bệnh án tâm thần làm bùa hộ mệnh


Ngày 2/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa bắt Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”, 32 tuổi) đang lẩn trốn tại Hà Nội.


Nhà chức trách cho biết, nhiều năm nay, Vi “Ngộ” nổi lên là một trong những trùm giang hồ khét tiếng chuyên cầm đầu các sới bạc và hoạt động tội phạm tín dụng đen ở Thanh Hóa. Đặc biệt, Vi luôn thủ sẵn trong người một bệnh án tâm thần để đối phó với cơ quan điều tra.



Vi 'Ngộ' bị dẫn giải về trụ sở công an


Cuối năm 2007, Công an Thanh Hóa bắt quả tang gần 20 người trong sới bạc liên tỉnh do Vi “Ngộ” cầm đầu. Tang vật thu gần 100 triệu đồng tiền mặt, máy đánh bạc, một khẩu súng cùng nhiều kiếm mác... Tuy nhiên, Vi đã kịp tẩu thoát rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Đầu năm 2010, tên này ra đầu thú.


Tháng 7/2010, TAND huyện Hà Trung nhiều lần đưa Vi “Ngộ” ra xét xử, nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị phiên xử, Vi lại đột nhiên lên cơn tâm thần. Theo đề nghị của gia đình, tòa án phải hoãn phiên tòa đưa Vi vào điều trị tại bệnh viện tâm thần. Có lần tòa án ra lệnh bắt tạm giam để xét xử, Vi chủ động chọc vào bọng ong vò vẽ để ong đốt khắp mặt khiến phải cấp cứu tại bệnh viện.


Theo cơ quan điều tra, dù thường xuyên vào bệnh viện nhưng Vi “Ngộ” vẫn tổ chức mạng lưới tội phạm quy mô lớn, quy tụ nhiều thành phần côn đồ cộm cán trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để gây án.


Theo Lam Sơn (VnExpress)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP