Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Đường 'xuống vũng bùn' của 'nữ quái' từng là sinh viên sư phạm


Không tỉnh ngộ, chị ta bỏ mặc con thơ cho mẹ già nuôi và liên tiếp gây ra những vụ lừa đảo, trộm cắp với thủ đoạn cực kỳ tinh vi.


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Phương (SN 1982, ngụ xóm Đá, thôn Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về hai hành vi “Trộm cắp” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.











Đối tượng Vũ Thị Phương
Đối tượng Vũ Thị Phương

Gặp Phương tại cơ quan điều tra, chúng tôi thấy “nữ quái” này có vẻ mặt cực kì hiền lành, thân thiện. Phương từng là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, nhưng vì vướng vào yêu đương, chơi bời nên lỡ dở học hành rồi có con ngoài giá thú. Sau này, chị ta gửi con cho mẹ già nuôi nấng, nói là xuống Hà Nội làm ăn nhưng thực chất là đi lừa đảo thiên hạ.


Sau khi làm quen và tạo mối thân tình với những người nhẹ dạ cả tin, Phương đã chiếm đoạt 2 chiếc xe máy tại huyện Sóc Sơn và bị TAND huyện này phạt 36 tháng tù giam. Đây là mức phạt “giơ cao đánh khẽ” bởi cơ quan tố tụng xét Phương bị bệnh ung thư lại nuôi con nhỏ và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.


Thậm chí, sau đó Phương còn được hoãn thi hành án vì lý do đang nuôi con nhỏ. Nhưng đến khi phải đi tù, Phương đã bỏ trốn ra Hà Nội. Trong thời gian trốn truy nã, Phương tiếp tục gây ra hàng loạt vụ “Trộm cắp” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại quận Thanh Xuân (Hà Nội).


Ngày 16/1/2013, Công an quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị Ái V (25 tuổi, ngụ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) về việc chị V bị một đối tượng tên Hoa lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe gắn máy Honda Wave. Chị V quen Hoa tình cờ, sau đó Hoa chủ động liên lạc, kết thân với chị và đến nhà trọ của V xin ngủ nhờ nhiều ngày. Do tin tưởng Hoa nên khi Hoa mượn xe máy để đi khám bệnh, chị V đã đồng ý để rồi “bạn tốt” “một đi không trở lại”.


Đến ngày 7/4/2013, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ người tên Hoa nêu trên chính là nữ quái Vũ Thị Phương. Lệnh bắt khẩn cấp Phương được thực hiện khi chị ta đang lang thang ở khu vực quận Thanh Xuân.


Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận đã gây ra 5 vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và một vụ “Trộm cắp tài sản” trên địa bàn Hà Nội. Về trường hợp của nạn nhân V, sau khi lấy được xe máy của chị này cùng toàn bộ giấy tờ, Phương đã đem thẳng ra chợ xe máy cũ ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, bán lấy 10 triệu đồng.


Ngoài ra, trong thời gian trốn nã ở Hà Nội, từ tháng 8/2012 đến nay, Phương thường lân la đến các tiệm internet và sử dụng các trang mạng xã hội để tìm kiếm những người thuê trọ có nhu cầu tìm bạn ở ghép rồi đến xin ở ghép với tên giả, địa chỉ giả và giấy tờ giả. Sau một thời gian tạo dựng được lòng tin, Phương “cuỗm” toàn bộ tài sản có giá trị của khổ chủ rồi bỏ trốn. Bằng hình thức này, Phương đã lừa được rất nhiều xe máy của các nữ sinh viên.


Không những thế, "nữ quái" này còn ăn trộm tại các bệnh viện ở Hà Nội. Thủ đoạn của Phương là giả làm bệnh nhân, đi lại dọc các phòng bệnh, gặp ai có tài sản đắt tiền mà sơ hở thì trộm lấy rồi đem ra ngoài bán cho tiệm cầm đồ. Ngoài ra, Phương cũng giả vờ làm quen, kết thân để “con mồi” tin tưởng mình, từ đó hỏi mượn tài sản của họ rồi lấy luôn.


Ngoài vụ lừa đảo chị V, khoảng tháng 11/2012, Phương còn đến Bệnh viện K làm quen với anh Phạm Thanh T (SN 1973, ngụ Kim Động, Hưng Yên) khi anh T đang trông bố bị ung thư. Phương tự giới thiệu mình tên là Hoa, quê ở Yên Bái, cũng đang điều trị bệnh ung thư.


Sau khi tạo dựng mối quan hệ thân thiết, Phương về nhà anh T ở Hưng Yên chơi rồi mượn một chiếc xe gắn máy Honda Wave của vợ anh T, đem lên chợ xe máy cũ Dịch Vọng (Hà Nội), bán lấy 9 triệu đồng. Khi gia đình anh T hỏi đến xe, Phương nói dối rằng do gặp chuyện rắc rối nên đã gửi ở Công an tỉnh Hưng Yên khoảng 1 tháng. Không chút nghi ngờ, gia đình anh T còn cho Phương mượn thêm chiếc xe máy khác và chị ta tiếp tục bán chiếc xe này lấy 6 triệu đồng.


Lừa xong anh T, Phương tìm đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lấy trộm túi xách của bệnh nhân Nguyễn Thị H (SN 1978, quê Hưng Yên), trong túi có 3 triệu đồng, 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ. Sau lần gây án này, Phương “nằm im” chờ cho sự việc lắng xuống mới tiếp tục hoạt động phi pháp thì bị bắt giữ.


Theo Kỳ Anh - Đình Khánh (Pháp luật Việt Nam)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP