Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bị cáo đốt vợ bật khóc khi nhìn thấy con thơ


Trước những lời nói khó nghe của vợ, Tuấn tức tốc gọi điện cho người mượn xe máy (đồng thời là người chủ thuê anh lái xe). Nghe Tuấn đòi xe, phía đầu dây bên kia gắt gỏng: "Tao giao cả cái ô tô trị giá hàng trăm triệu cho mày còn được, có mỗi cái xe máy mày sợ tao lấy à...". Khi lấy xe máy về cho vợ, Tuấn bị người chủ cho nghỉ việc. Trong lúc buồn bực, Tuấn đi hát karaoke, uống rượu say rồi về nhà...


Hết trăng mật là "khẩu chiến"


Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thái Bình, quanh năm "chân lấm tay bùn", nhưng H., vợ Tuấn vẫn rất xinh đẹp, da trắng hồng. Thế nhưng cô lại không dám khoe với ai vẻ đẹp ấy. Sở dĩ H. luôn phải diện đồ "kín cổng, cao tường" là bởi cô không muốn ai nhìn thấy những vết sẹo kinh hoàng mà chồng cô gây ra cho cô.


Sau khi học hết phổ thông, H. theo bạn bè lên Hà Nội lập nghiệp bằng nghề may. Tại đây, H. quen và yêu Tuấn (SN 1982), người Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Sau một thời gian yêu nhau mặn nồng, cả hai quyết định kết hôn.



Bị cáo Tuấn tại phiên tòa. (Ảnh Thành Long)


Khi những ngày "mật ngọt" qua đi, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ rơi vào "bi kịch" bởi chuyện "cơm áo, gạo tiền" (Tuấn là người Hà Nội nhưng nhà rất nghèo). Bố mẹ Tuấn sinh được 6 người con, Tuấn là con út. Học hết lớp 10, Tuấn phải bỏ ngang để đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân mình. Sau khi cưới, hai vợ chồng phải đi thuê nhà vì căn hộ tập thể của bố mẹ Tuấn quá chật chội. Tuy nhiên, thời gian đầu, cuộc sống của hai vợ chồng vẫn khá hạnh phúc.


Lấy nhau được gần 3 năm, có với nhau một đứa con gái, cuộc sống êm đềm, ngọt ngào ngày nào dần thay bằng những trận khẩu chiến không có hồi kết thúc. Thay vì dành cho nhau những lời ngọt ngào, khích lệ nhau, Tuấn và H. luôn đay nghiến nhau, để rồi những trận cãi nhau liên tiếp xảy ra.


Trả lời trước HĐXX, H., nạn nhân và cũng là vợ Tuấn cho biết: "Trong quá trình sống chung, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã nhau bởi Tuấn đi làm nhưng ít khi đưa tiền cho vợ chi tiêu cho cả gia đình. Bên cạnh đó, Tuấn lại hay chơi lô đề, cờ bạc, nợ nần chồng chất nên hai vợ chồng càng cãi nhau nhiều hơn". Khác với những lần cãi vã nhau trước kia, lần cãi nhau này đã đẩy cuộc sống của hai vợ chồng Tuấn đi vào "ngõ cụt".


Hôm ấy, sau khi cho người chủ của mình mượn xe đi công chuyện, Tuấn đi bộ về nhà. Thấy chồng về, lại không nhìn thấy chiếc xe máy, tài sản quý giá nhất trong nhà đâu, chị H. liền buông lời đay nghiến chồng. Bởi chị nghĩ chồng chị lại mang xe máy đi cắm lấy tiền chơi lô đề, cờ bạc như những lần trước. Thấy vợ chì triết, Tuấn thanh minh là cho người chủ mượn xe đi công chuyện nhưng chị H. không tin vì rất nhiều lần, Tuấn nói cho bạn mượn xe, thực chất là đi cắm xe. Để chứng minh là mình đúng, H., vợ Tuấn liền bắt chồng gọi điện cho ông chủ. Bị vợ nói nhiều, Tuấn lập tức gọi điện cho chủ để đòi xe máy. Lấy được xe về cũng là lúc Tuấn nhận được câu "từ mai nghỉ việc". Bị cho thôi việc, chán đời, Tuấn đi hát karaoke và uống rượu say cho hết buồn chán.


Nửa đêm trở về nhà khi trên người vẫn sực mùi rượu, Tuấn tiếp tục khẩu chiến với vợ cho hết bực tức trong người. Cô vợ cũng chẳng vừa, cũng đốp chát lại chồng một cách dữ dằn. Xô xát xảy ra, Tuấn dùng bàn học của con gái ném thẳng vào mặt vợ. Quá uất ức, chị H., vợ Tuấn liền cầm dao để chống lại sự tấn công bằng vũ lực của chồng. Như con thú bị thương, trong lúc đau đớn, tuyệt vọng, Tuấn ôm đứa con gái nhỏ sang nhà bố mẹ đẻ ở gần đấy. Người vợ trẻ không thể biết rằng trong đầu chồng mình lúc này đang có một ý đồ rất đen tối đối với mình. Thế nên sau khi chồng đi, H. vẫn vô tư tắt đèn đi ngủ như bình thường. Khoảng 20 phút sau, Tuấn trở về nhà với hai can xăng trên tay. Y bước vào giường vợ ngủ, lấy xăng đổ ra sàn nhà và tưới lên chiếc nệm vợ đang nằm. Dù H. van xin trong tuyệt vọng nhưng Tuấn vẫn nhẫn tâm bật lửa thiêu chết vợ.



Ảnh chỉ có giá trị minh họa


Giọt nước mắt muộn màng


Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên người H., chị quằn quại trong đau đớn sau đó lao lên tầng để cầu cứu những người xung quanh. Trong khi đó, Tuấn cũng bị cháy một ít vì trong lúc giằng co bị xăng bắn lên người. Sau vành móng ngựa, khi HĐXX hỏi, bị cáo Tuấn vẫn một mực phủ nhận ý định giết vợ của mình. Y vẫn lươn lẹo khẳng định mình không có ý định châm lửa đốt, việc tưới xăng ra nhà, ra nệm chỉ là để doạ vợ: "Trong lúc giằng co với vợ, bật lửa tự bật". Nghe Tuấn trả lời, đại diện Viện kiểm sát nói: "Bị cáo nói như thế có nghe được không? Bị cáo không bật thì làm sao lửa cháy được?". Bị truy như vậy, Tuấn chỉ biết im lặng cúi đầu.


Theo quan sát của PV, trong suốt quá trình xét xử, Tuấn luôn tỏ ra cứng rắn trong khi vợ anh ta khóc sướt mướt vì ấm ức. Dường như chị đang than thân trách phận khi lấy phải một người chồng vô nhân tính. "Sau khi bị chồng đốt, tôi bị thương tật nặng. Đầu gối bị co cơ do cháy giờ không thể ngồi xổm được, đi lại tập tễnh. Để đi lại bình thường, tôi còn phải trải qua nhiều đợt mổ nữa".


Nghe con gái nói, người cha già của chị không cầm nổi nước mắt: "Tôi gả con gái tôi cho Tuấn, tôi không thể ngờ rằng có ngày con gái mình sẽ gặp cảnh như này. Khi mới kết hôn, cuộc sống của chúng nó còn nhiều khó khăn, vợ chồng tôi ở quê, dù gia cảnh còn nhiều khó khăn nhưng vẫn phải giúp đỡ chúng nó để Tuấn trả nợ tiền cờ bạc. Con tôi sinh ra lành lặn, nay nó bị Tuấn đốt bỏng nặng tới 50%. Tôi đề nghị toà xử nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của Tuấn".


Cũng theo tìm hiểu của PV, hiện nay cuộc sống của mẹ con chị H. vô cùng khó khăn. Con nhỏ, bản thân thương tích nặng, không có khả năng lao động, để đảm bảo cuộc sống cho con gái, H. phải mang con về gửi ông bà ngoại chăm sóc (Trước kia H. làm nghề may, ăn lương theo sản phẩm, nay H. không còn khả năng lao động nữa, cuộc sống rơi vào cảnh khốn khó). Trong suốt quá trình xét xử, vợ Tuấn khóc rất nhiều và mong toà xử đúng pháp luật hành vi của chồng mình.


Tâm sự với PV, người mẹ già của bị cáo giọng thiểu não: "Tuấn là con út, từ nhỏ tới lớn, nó không bao giờ biết làm tổn thương ai bởi nó là một người hiền lành. Ai ngờ một ngày nó làm ra chuyện tày trời này chứ"… Có thể nói, hành vi của Tuấn đã khiến cha mẹ y quá đau lòng. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những đôi vợ chồng son không biết bảo ban nhau làm ăn, chỉ biết đay nghiến, dằn vặt nhau…









Nước mắt đàn ông


Trong giờ nghị án, một bất ngờ xảy ra, người chồng "vô nhân tính" ấy bỗng đổ lệ khi nhìn thấy đứa con gái của mình đứng lấp ló sau cánh cửa. Nhìn thấy con gái với đôi mắt tròn xoe đang nhìn về phía mình, Tuấn khóc như mưa. Lúc này đây người đàn ông tội lỗi mới nhận ra sự sai trái của mình và nỗi đau mà hắn gây ra cho những người thân.



Thiên Long - Vân Thanh





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP