Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Đã nhận diện được nghi phạm cướp tiệm vàng táo bạo











Nhân dạng kẻ trực tiếp gây án cướp ở tiệm vàng Kim Ngọc Thành bị camera ghi nhận
Nhân dạng kẻ trực tiếp gây án cướp ở tiệm vàng Kim Ngọc Thành bị camera ghi nhận.

Số tài sản bị cướp đi là 13 bộ vòng Simen, mỗi bộ có 7 vòng. Tổng giá trị tài sản bị cướp, theo chủ tiệm vàng là ông Lê Văn Lưu vào khoảng hơn 120 triệu đồng.


Theo thông tin điều tra, khoảng 13h5 chiều 28/9 tiệm vàng Kim Ngọc Thành (số 317 đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), có 1 mình ông Lưu. Lúc này ông Lưu đang ngồi phía trong, cách tủ trưng bày vàng khoảng 4m và đang làm vệ sinh vàng do khách ký gửi.


Bất ngờ nghe tiếng kính vỡ, hướng mắt ra ngoài, ông Lưu hốt hoảng thấy 1 thanh niên đang thọc tay vào tủ kính gom vàng rồi chạy ra ngoài, leo lên xe đồng bọn tẩu thoát. Ông vội chạy với theo, truy hô "cướp! cướp!"…


Nghe tiếng truy hô, ông Trần Văn Thanh (ở tiệm tạp hoá bên cạnh) chạy ra. Ông Thanh thấy 2 đối tượng phóng xe gắn máy tẩu thoát, liền truy đuổi theo, nhưng không kịp…


Đáng nói, hệ thống camera của tiệm vàng Kim Ngọc Thành đã ghi nhận toàn bộ vụ cướp táo bạo chỉ diễn ra vài chục giây.


Cụ thể camera ghi nhận được nhân dạng của 2 kẻ gây án, thể hiện lúc 13h4'44" xuất hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy hiệu Dream dừng trước tiệm vàng. Kẻ cầm lái khoảng 30 tuổi, cao 1,65m, mặc quần Jean, áo khoác màu tối, đầu độ nón bảo hiểm, trùm kín mặt bằng khẩu trang. Kẻ ngồi sau khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,55m, đội nón bảo hiểm bên trong có nón kết, không che mặt bằng khẩu trang.


Lúc này, kẻ cầm lái vẫn ngồi trên xe và nổ máy. Đối tượng ngồi sau đi xuống, chạy vào bên trong, dùng gạch thẻ đập vào hông tủ kính làm bể 1 lỗ khoảng 40cm. Đối tượng gây án dùng tay 3 lần thọc vào tủ kính để gom vàng.


Gây án nhanh gọn, đối tượng cướp vàng chạy ra ngoài, leo lên xe gắn máy tẩu thoát. Trong lúc rồ ga phóng mất dạng, kẻ cầm lái đã làm rơi khẩu trang…


Bà Đặng Thị Thu Huệ (vợ của ông Lưu) cung cấp cho công an một thông tin đáng giá. Trước đó lúc 11h30 trưa cùng ngày, có 1 phụ nữ khoảng 28 tuổi, cao khoảng 1,55m, da ngăm đen, nói giọng miền Nam đến tiệm vàng. Người phụ nữ đề nghị bà Huệ cho khảo sát xem tiệm vàng bán các loại vàng gì, vị trí từng loại vàng trưng bày trong tủ để về báo lại với công ty.


Thấy đề nghị lạ lùng, bà Huệ không đồng ý nhưng người phụ nữ vẫn nán lại ít phút, dùng máy ảnh chụp ảnh các tủ vàng rồi bỏ đi. Hệ thống camera đã ghi lại hình ảnh người phụ nữ này và công an đang sử dụng để phục vụ điều tra.


Công an Q.Bình Tân cho biết, thông qua nhân dạng kẻ cướp được camera ghi nhận, công an đề nghị các đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật…


Theo Đàm Đệ (VietNamNe t)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP