Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kẻ đâm, nhấn nước bác dâu nở nụ cười khi nhận án tử


Theo tin tức trên báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 22/12, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1989, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) mức tử hình về tội "giết người " và 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.


Trước đó, tháng 9/2014, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Nguyễn Tuấn Vũ mức án tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Sau phiên xử, bị cáo Vũ làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, tha tội chết.


Ngày 22/12, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Nhận định hành vi của bị cáo rất côn đồ và tàn bạo, ý thức phạm tội quyết liệt đến cùng. Với hành vi tàn độc, mất hết nhân tính, bất chấp đạo lý, bất chấp pháp luật, sau khi thực hiện hành vi giết người lại thực hiện tiếp hành vi rất nghiêm trọng khác là cướp tài sản liền sau đó, cho thấy, bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội.


Do vậy, hội đồng xét xử quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ mức án chung là tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.


Kẻ đâm, nhấn nước bác dâu nở nụ cười khi nhận án tử - Ảnh 1


Theo cáo trạng, ngoài việc vay nợ một vài người, Nguyễn Tuấn Vũ còn phải đóng tiền hụi 1 triệu đ/tháng cho bà Lê Thị Hà (SN 1962, là bác dâu Vũ). Do không có khả năng thanh toán và bị chủ nợ thúc ép, Vũ nảy sinh ý định đến nhà bà Hà cướp tài sản, vì Vũ biết bà Hà ở với cháu nội còn nhỏ, Vũ là cháu nên dễ dàng ra vào nhà.


Khoảng 9h30 phút ngày 24/3/2014, Vũ chuẩn bị một con dao Thái lan, đeo khẩu trang che mặt, đội nón bảo hiểm và chạy chiếc xe tới gần nhà bà Hà. Vũ bỏ xe lại bên đường rồi lẻn vào nhà bà Hà qua cửa phụ.


Lúc này, Vũ thấy trên kệ bếp có để một chiếc điện thoại của bà Hà nên lấy bỏ vào túi quần. Khi đó, bà Hà từ nhà tắm bước ra, phát hiện có người lạ đột nhập, liền hô hoán, đồng thời lấy thau nhôm đánh Vũ.


Vũ một tay đỡ, một tay rút dao từ thắt lưng ra đâm một nhát vào dưới ngực trái của bà Hà đồng thời giữ dao, đẩy bà Hà dồn vào nhà tắm. Do sàn trơn nên Vũ bị ngã ngửa.


Lúc này, bà Hà ngã đè lên người Vũ và giật được khẩu trang. Nhận ra Vũ, bà Hà la lên thì bị Vũ vùng dậy tiếp tục đè xuống nền nhà tắm và đâm. Dù bị đâm nhưng bà Hà vẫn cố giằng co với Vũ khiến Vũ bị thương và con dao gãy làm đôi. Lát sau, do kiệt sức, bà Hà nằm dưới sàn nhà, mắt vẫn mở nhưng không cử động được.


Lúc này, bà Hà vẫn chưa chết, Vũ tháo lấy 3 chiếc nhẫn đeo trên tay, 5 chiếc vòng tay rồi bế bà Hà lên thả đầu vào lu nước để cho bà Hà chết hẳn. Vũ tiếp tục chạy vào nhà lục tìm và lấy 200.000 đồng rồi lấy xe máy tẩu thoát.


Kẻ đâm, nhấn nước bác dâu nở nụ cười khi nhận án tử - Ảnh 2


Trong phiên tòa, Vũ thừa nhận hành vi đã gây ra, mong muốn được giảm xuống án chung thân. Tuy nhiên, sau khi bị tuyên y án tử hình, Vũ vẫn nở nụ cười... - Ảnh: Báo Dân Việt


Sau khi cướp tài sản và giết người, Vũ bán số tài sản cướp được tổng cộng hơn 16 triệu đồng để trả tiền nợ. Sau đó, y về nhà bình thản như không có chuyện gì xảy ra và cùng mọi người lo hậu sự cho bà Hà.


Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Vũ ném 5 chiếc vòng tay của bà Hà bên ngoài hàng rào cho mọi người tìm thấy. Sáng ngày 25/3/2014, Vũ đến ngân hàng nộp tiền để trả nợ cho công ty tài chính, tự sửa biên lai nộp tiền từ ngày 25/3/2014 thành 24/3/2014 nhằm hợp thức hoá thời gian bất minh của mình.


Cùng ngày, Vũ bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra. Theo kết quả định giá, tài sản Vũ chiếm đoạt của bà Hà trị giá hơn 16 triệu đồng.


* Tên nạn nhân đã được thay đổi.


Bình Dương: Bắt khẩn cấp đối tượng chém chết đồng nghiệp


Kim Thành (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP