Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ngủ ở quán internet, bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm


Tin tức từ Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Th (SN 1993, trú tại xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn) để điều tra về hành vi hiếp dâm .


Nạn nhân được xác định là Ng. T. Ch (SN 2004), trú tại xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.


Ngủ ở quán internet, bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm - Ảnh 1


Theo đó, vào khoảng 13h40 ngày 7/12, đối tượng Hoàng Văn Th đến quán Internet của gia đình chị Lưu Thị H (SN 1988, ở xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để sử dụng Internet thấy cháu Ng. T. Ch (SN 2004, em họ của chị H) đang nằm ngủ. Đối tượng Th đã nổi cơn thú tính và có hành vi hiếp dâm cháu Ch thì bị chị H phát hiện bắt giữ giao cho Công an huyện.


Anh Nguyễn Đức H. – chủ quán Internet cho biết: “Th đến quán chơi lúc quán cũng đông khách, sự xuất hiện của Th ở quán đã không làm cho tôi chú ý vì tôi còn mải trông khách. Và lúc hắn đi vào trong buồng lúc nào cũng chẳng ai để ý.


Ngồi trông quán một lúc thì ra ngoài có việc nên bảo vợ ra coi quán. Một lúc sau, khi dọn dẹp ở ngoài xong vợ tôi có vào trong buồng thì tá hỏa thấy Th đang không mảnh vải che thân, đang hiếp dâm Ch trên giường, còn Ch thì khóc nức nở. Thấy vợ tôi Th liền bỏ chạy ra ngoài, nhưng lúc đó quán đông khách nên mọi người xông vào giữ không cho hắn trốn thoát. Ngay sau đó, mọi người đã thông báo sự việc lên Công an xã nhờ giải quyết".


Hôm sau, mọi người trong gia đình đã đưa Ch đi khám ở bệnh viện. Bé gái bị thương ở cổ, gần mi mắt có vết cào cấu, và đầu bị sưng do đập vào tường. Tại bệnh viện, bác sĩ đã kết luận Ch chưa bị xâm hại tình dục.


Hỏi về gia đình của Ch, anh H cho biết thêm: "Mẹ đẻ Ch bị lừa bán sang nước ngoài. Gần đây người cậu ruột mới tìm thấy hai mẹ con. Mẹ của Ch là Hoàng X (khoảng 40 tuổi). Tôi cũng không nhớ rõ bởi lúc mẹ của Ch bị thất lạc thì lúc đó tôi còn quá nhỏ. Lúc tìm được hai mẹ con thì chị X gửi con cho vợ chồng tôi trông nom giúp".


“Nghĩ thương Ch còn nhỏ tuổi lại không có nhà để ở nên tôi mới bảo cho Ch ở đây. May mắn Ch không bị làm sao, chẳng may nếu xảy ra chuyện tôi không biết ăn nói với chị X như thế nào. Hiện tại Ch được đưa xuống nhà bác trai ở xã Thanh Hải để chăm sóc” - anh H cho biết.


Được biết, Th là con trai thứ hai trong gia đình có 4 chị em. Sau khi học xong cấp 3, Th đi học thêm một lớp tiếng Trung rồi sang Trung Quốc làm ăn. Tuy nhiên, sang bên đó một thời gian thì Th có biểu hiện tâm thần. Th không làm ăn gì mà chỉ suốt ngày quậy phá. Mọi người trong gia đình Th đã phải gom góp tiền để đưa Th về quê.


Năm 2013, Th về nhà ở cùng bố mẹ. Tuy nhiên, lúc đầu về nhà Th có nhiều biểu hiện lạ, khi đi ra đường Th luôn cầm chiếc điện thoại và la hét “tôi biết bay, tôi biết bay…”.


Lau vội nước mắt, bà Hà Thị S. (83 tuổi, bà nội Th) cho biết: “Gia đình nghèo quá đến giờ vẫn chưa làm được sổ bệnh tâm thần cho nó (Th – PV). Mấy ngày hôm nay bảo Th uống thuốc thì nó không uống. Nhà đang xây vẫn còn dở dang, giờ mẹ của Th không có ở nhà, phải đi ra chăm sóc Th ở bệnh viện".


Trao đổi với PV, Ông Long Văn Lưu – Trưởng Công an xã Biên Sơn cho biết: “Th sau khi đi nước ngoài về thị bị tâm thần. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Th đã mang giấy sang xã để xin xác nhận tâm thần nhưng chưa được. Mặc dù Th đã đi bệnh viện để khám và điều trị nhưng vẫn chưa có sổ theo dõi của địa phương.”


Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ án.


Khánh Vy



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP