Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cha ruột sát hại con gái hai tháng tuổi vì... khóc


Theo tin tức trên báo Vnexpress, ngày 14/1, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng Trương Văn Kiệt (28 tuổi, ngụ An Giang) lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người ”. Nạn nhân bị Kiệt sát hại chính là bé Trương Thị Cẩm T (2 tháng tuổi, con gái ruột của Kiệt).


Theo điều tra ban đầu của công an thị xã Thuận An, Trương Văn Kiệt và vợ là chị Đ.T.H (23 tuổi, ngụ An Giang) từ quê lên Bình Dương mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, cả hai thuê phòng trọ ở khu phố 1B (phường An Phú, thị xã Thuận An). Đến đầu tháng 9/2014, chị H. sinh con và đặt tên là Trương Thị Cẩm T.


Cha ruột sát hại con gái hai tháng tuổi vì... khóc - Ảnh 1


Dù mới hạ sinh bé T nhưng cuộc sống khó khăn nên chỉ 1 tháng sau, chị H. phải tiếp tục đi bán vé số, Kiệt ở lại phòng trọ trông con.


Thời điểm này, Kiệt nhiều lần bàn với chị H. cho bé T đi vì điều kiện không đủ nuôi bé. Tuy nhiên, chị H. không đồng ý mà cố gắng làm việc để nuôi con mình.


Rạng sáng 9/11/2014, ở trong phòng trọ cháu T không ngủ mà khóc lóc liên tục khiến Kiệt bực tức.


Kiệt nắm ngược hai chân cháu bé lên rồi mang vào nhà vệ sinh nhấn đầu cháu vào thùng nước. Rất may, chị H. phát hiện được nên cháu T chỉ bị sặc nước, không nguy hiểm đến tính mạng.


Tuy nhiên, khoảng 23h ngày 12/11/2014, Kiệt lấy bình sữa cho cháu T uống nhưng cháu T lại khóc.


Lúc này, Kiệt bóp cổ cháu T cho đến khi cháu ngất lịm mới chịu buông tay. Khi chị H. phát hiện thì đã quá muộn. Cháu T được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước đó.


Sau khi gây án, Kiệt đe dọa chị H. nếu nói ra sự việc sẽ bị giết. Sau đó, Kiệt bỏ trốn về An Giang. Ngày 12/1/2015, Kiệt quay trở lại khu nhà trọ ở P.An Phú thì bị công an phát hiện, bắt giữ.


Kim Thành (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP