Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

'Ông trùm' ma tuý 'biếu' 2 tỷ đồng cho một cán bộ công an


Theo tin tức trên báo Người Lao Động, ngày 15/1, VKSND Tối cao đã ký cáo trạng vụ án Nguyễn Viết Hòa và đồng bọn phạm các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Đưa và làm môi giới hối lộ”, “Che giấu tội phạm”, “Cưỡng ép người khác khai báo gian dối và vu khống”.


Sáu bị can, gồm: Nguyễn Viết Hòa (bị truy tố tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Vu khống”), Nguyễn Đức Chinh (tội “Che giấu tội phạm” và “Vu khống”, cả hai đều là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Thái Nguyên), Hoàng Văn Luân (tội “Làm môi giới hối lộ”), Phạm Văn Chiến (tội “Cưỡng ép người khác khai báo gian dối”, cùng ngụ Hà Nội); Hà Huy Hoàng và Hồ Anh Lưu (tội “Vu khống”, cùng ngụ TP Thái Nguyên).


Việc truy tố 6 bị can này liên quan đến đối tượng buôn bán ma túy khét tiếng ở tỉnh Thái Nguyên là Trần Văn Hưng (bị truy tố về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ”, “Mua bán trái phép chất ma túy…).


'Ông trùm' ma tuý 'biếu' 2 tỷ đồng cho một cán bộ công an - Ảnh 1


Theo báo Công an TP.HCM, trong quá trình điều tra, bóc gỡ một số đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã làm rõ vai trò của Trần Văn Hưng như đường dây của Vũ Ngọc Sơn (đã bị bắt quả tang vận chuyển tám bánh heroin và ngoan cố dùng súng bắn một chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình bị thương), vụ án Tráng A Chư (khi bị bắt đang vận chuyển trái phép 50 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp đã lao thẳng xe vào lực lượng công an, khiến một đồng chí Công an tỉnh Hòa Bình hy sinh, một đồng chí khác bị thương)...


Trong quá trình làm ăn, Hưng nảy sinh mâu thuẫn với đối tượng khác và phạm thêm các tội “giết người”, “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Vì muốn “chạy tội” và bỏ trốn, Hưng đã lôi kéo một số cán bộ công an thoái hóa biến chất vào vòng xoáy tội lỗi.


Khoảng tháng 7/2010, Trần Đạo Thăng (SN 1977, trú Xuân Minh, Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) mua của Dương Ngô Thắng (SN 1982, nhiều lần đi tù vì buôn ma túy ở thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) ba bánh heroin với giá 160 triệu đồng/bánh.


Từng có lần mua bán khá dễ dàng với Trần Văn Hưng, lần này nhận được hàng, Thăng điện thoại ngay cho Hưng. Hưng bảo Thăng mang heroin đến nhà người quen ở phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên sau đó trả giá 163 triệu đồng/bánh nhưng hẹn mấy ngày sau mới có tiền trả. Phát hiện hàng dỏm, Hưng không trả tiền cho Thăng. Thăng sai vợ sang tận nhà Hưng đòi, Hưng chỉ trả 70 triệu đồng. Hưng khai tại cơ quan điều tra rằng, số heroin mà Thăng mang lên hôm đó do Trần Anh Kiệt (tức Rừng) mua hai bánh và nợ lại 70 triệu đồng.


Sau khi Thăng đi, Kiệt bán xong hai bánh heroin, có đưa tiền để Hưng trả cho Thăng 70 triệu đồng. Trưa hôm sau, vợ Thăng sang đòi, Hưng đã đưa số tiền này trả Thăng. Hai bên chửi bới và sinh mâu thuẫn từ đó.


Nửa đêm 6/7/2011, Thăng lái ôtô BS: 30Y-8921 chở Chu Văn Nam (SN 1987, trú xóm Bằng Sơn, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) tới ngã ba gần nhà. Phát hiện ôtô BS: 29A-230.85 của Hưng đậu bên đường, Thăng dừng xe, cầm đèn pin đi bộ tới nói chuyện về vụ mua bán ma túy lần trước. Thấy Hưng phóng xe đi, Thăng cùng Nam đuổi theo.


Trên đường, Thăng điện thoại cho Phạm Hồng Khánh (SN 1985, trú xóm Cầu Gỗ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình) tới hỗ trợ. Thăng đuổi tới ngã ba đường liên xã gần nhà Hưng thì quay xe đợi sẵn. Khi còn cách khoảng 5m, Hưng dừng lại lấy súng K59 giắt vào bụng. Khẩu súng này Hưng được bạn hàng tên Pú (29 tuổi, ở khu rừng Già, huyện Mộc Châu, Sơn La) tặng sau những vụ buôn ma túy và luôn để trong xe.


Thăng cũng lấy hung khí rồi ra khỏi xe, Khánh phóng xe máy đến hỗ trợ với cây gậy gỗ. Thấy Thăng - Khánh lăm lăm gậy gộc trong tay, Hưng mở cửa xe giơ súng bắn chỉ thiên rồi bắn liền hai phát về phía Khánh khi thấy anh này vác gậy gỗ xông vào định đánh mình. Nhìn Khánh bị bắn trọng thương, Thăng lao vào đánh Hưng rơi súng. Hưng vội vàng lên xe chạy về nhà sơ cứu vết thương rồi đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên điều trị.


Ngày 7/7/2011 Hưng bỏ trốn. Còn Khánh sau một tuần điều trị cũng ra viện với gần 50% sức khỏe bị tổn hại. Sợ lộ về mấy vụ mua bán heroin, bọn Thăng khai với công an lý do đánh nhau vì va quệt giao thông, nhưng cuối cùng vẫn bị khởi tố điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.


Biết Công an tỉnh Thái Nguyên phát lệnh truy nã về tội giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Hưng trốn về TP.Ninh Bình sống như vợ chồng với Đinh Thị Thanh L tại phố Phúc Thịnh, P.Bích Đào.


Ngày 19/3/2012, Hưng vác về nhà L 2,5 tỷ đồng đựng trong chiếc cặp số, chắc mẩm có thể sống yên ổn ở đây. Nguyễn Viết Hòa (SN 1976, trú tại ngõ 192, tổ 9, phường Tân Lập, TP.Thái Nguyên) cùng Nguyễn Đức Chinh (SN 1986, trú xóm 6, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) - cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thái Nguyên được giao nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã Trần Văn Hưng.


Xác định Hưng có thể xuất hiện tại Ninh Bình, ngày 19/3/2012, Hòa cùng Chinh phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức xác minh. Có bạn thời đại học là Nguyễn Huy Thắng (SN 1977) đang công tác tại văn phòng công an tỉnh này, Hòa nhờ Thắng giúp đỡ.


17h hôm đó, trên đường Thắng đón Hòa - Chinh đi ăn qua nhà mẹ đẻ Đinh Thị Thanh L ở phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình, thấy ôtô BS: 35A-0616 đỗ trước cửa nhà, nghi Hưng xuất hiện nên tối đó Hòa - Chinh đi ôtô đến quan sát.


Khoảng 21h, phát hiện đôi nam, nữ lên ôtô đi về hướng Kim Sơn, Hòa - Chinh bám theo và bắt giữ khi Hưng vừa xuống xe vào nhà L. Hòa điện thoại cho Thắng đến hỗ trợ, đồng thời báo cáo lãnh đạo. Nghi Hưng có sử dụng vũ khí quân dụng, Hòa - Chinh - Thắng khám xét nhưng không phát hiện gì.


Tại phòng ngủ nhà L, Hòa hỏi Hưng về chiếc cặp số mà Hưng đem theo, Hưng nói: “Trong đó có 2,5 tỷ đồng, em biếu các anh tất cả số tiền này, anh tha cho em đi và coi như các anh hôm nay không gặp em!”. Hòa bảo đã báo cáo lãnh đạo, không tha được, chỉ có thể lo cho Hưng ra đầu thú và làm thủ tục bắt trên cầu vượt để không ảnh hưởng đến L. Nghe vậy, Hưng bảo chỉ chi cho Hòa 1 tỷ đồng. Hai bên cò kè một hồi, cuối cùng Hòa chấp nhận để lại 500 triệu đồng cho L.


Mọi việc diễn ra theo đúng sắp xếp của Hòa. Sau phi vụ này, Chinh được Hòa chia cho 150 triệu đồng, Thắng được 100 triệu đồng. Sự việc nhanh chóng bị lộ. Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Đức Chinh, Nguyễn Huy Thắng bị khởi tố. Trước khi bị bắt, để dằn mặt L, Hòa có dẫn Phạm Văn Chiến (SN 1968, trú ngõ 290, Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội) là bạn thân từ hồi Chiến còn làm ăn tại thị xã Sông Công, Thái Nguyên, đến nhà L tặng quà sinh nhật, mục đích để Chiến biết mặt L.


Cũng từ khi Hưng bị bắt, L liên tục nhận được các cuộc điện thoại đe dọa sẽ giết L và con trai nếu khai ra việc Hòa chiếm đoạt tiền của Hưng. Khi bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam, Nguyễn Viết Hòa đã nhiều lần gửi thư ra ngoài nhờ bạn bè, trong đó có Phạm Văn Chiến tìm mọi cách đe dọa, thủ tiêu nhân chứng là Đinh Thị Thanh L - người đã tố giác Nguyễn Viết Hòa chiếm đoạt 2 tỷ đồng của Trần Văn Hưng và viết đơn tố cáo sai sự thật nhằm trốn tội cho Hòa.


'Ông trùm' ma tuý 'biếu' 2 tỷ đồng cho một cán bộ công an - Ảnh 2


Nhận được thư Hòa, Chiến nhiều lần đến nhà bạn gái Hòa để bàn bạc. Thậm chí còn xin cả số điện thoại của điều tra viên thụ lý vụ án để tìm cách ốp mìn nhà riêng cán bộ này. Cũng trong thời gian này, Chiến nhiều lần gọi điện cho L và cả anh trai L là Đinh Văn Tuấn phản cung, cản trở, chống đối cơ quan điều tra khi bị triệu tập làm việc. Chiến bảo L trốn đi đâu đó một thời gian, khi nào vụ án Nguyễn Viết Hòa xử xong hãy về.


Thấy chưa yên tâm, Hòa nhiều lần gửi thư ra ngoài, chỉ đạo Nguyễn Đức Chinh, Hồ Anh Lưu (SN 1985), Hà Huy Hoàng (SN 1987) - đều là đồng nghiệp thân thiết của Hòa - phải tìm mọi cách bí mật bắt cóc L đưa lên giam giữ tại Hà Nội, đối xử tốt với cô này rồi bắt viết đơn tố cáo đã bị điều tra viên ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bức cung, nhục hình, cho thông cung với Trần Văn Hưng để vu khống , làm oan cho Hòa. Nếu L chấp nhận sẽ phôtô thành nhiều bản mang lên các cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn, Móng Cái - Quảng Ninh gửi cho lãnh đạo Bộ Công an, các Tổng cục, Viện KSND tối cao, tung tin điều tra viên dọa nên L đã trốn sang Trung Quốc; đồng thời gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng. Trong trại giam, Hòa sẽ tuyệt thực để chống đối...


Nếu L không chấp nhận sẽ cho “biến mất mãi mãi” vì là nhân chứng quan trọng tố cáo hành vi phạm tội của Hòa. Nhận được thư của Hòa gửi ra, Nguyễn Đức Chinh, Hồ Anh Lưu, Hà Huy Hoàng viết thư nặc danh mang tên Đinh Thị Thanh L, sao ra thành nhiều bản rồi đem lên Lạng Sơn gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và nhiều cơ quan chức năng khác.


Nghi cán bộ Công an huyện Cư Kuin nhận tiền hối lộ để chạy án?


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP