Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cà Mau: 2 cán bộ tòa án bị truy sát kinh hoàng tại quán nhậu


Chiều ngày 7/3, Thiếu tá Quách Mai Thới - Phó Công an phường 8 (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc nhóm người lạ xông vào quán nhậu 357, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 8, P.8, TP.Cà Mau chém 3 người bị thương.


Các nạn nhân bị chém bao gồm: anh Thái Hoàng Đắc, thư ký TAND tỉnh Cà Mau, đang điều trị tại BV Đa khoa Cà Mau trong tình trạng tay phải băng trắng, nẹp chặt sau khi phẫu thuật nối lại 2 ngón tay út và áp út; ông Phan Văn Minh (SN 1976, tài xế xe tải), trú tại xã Lý Văn Lâm (TP.Cà Mau) bị chém hơn 10 vết thương, trong đó bác sỹ phải nối gân ở 2 tay và nứt sọ não; riêng ông Nguyễn A Đam - Phó Chánh án TAND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau), bị thương nhẹ ở sau lưng (đã xuất viện).


Cà Mau: 2 cán bộ tòa án bị truy sát kinh hoàng tại quán nhậu - Ảnh 1


Quán nhậu xảy ra vụ chém người loạn xạ trong đêm.


Theo lời kể của ông Đắc, khoảng 23h ngày 5/3, ông Nguyễn A Đam mời ông Đắc ra nhậu tại quán bia lạnh 357, gần trụ sở UBND phường 8. Khi đang ngồi uống thì xuất hiện 3 người thanh niên nữa, trong đó có người bà con với ông A Đam nên mời ngồi chung.


Lúc cả 5 người ngồi chung một bàn, chưa uống xong một ly bia thì ông Đắc bị một người rút mã tấu chém. Ông Đắc chạy sang quán 79 kế bên vẫn tiếp tục bị truy sát . Ông Phan Văn Minh cho biết, ngày xảy ra vụ việc ông đi đám tang người quen, gọi điện thoại cho 2 người bạn tên Trường và Cường đến nhậu. Lúc này gặp người anh bà con với ông Nguyễn A Đam.


“Tôi bị chém bất tỉnh nên khi gọi lại thì 2 người bạn nhậu tắt máy, mất liên lạc. Không biết mâu thuẫn chuyện gì hết” – ông Minh nói.


Nhân chứng xung quanh quán nhậu thông tin, trước lúc xảy ra vụ việc, xuất hiện nhóm người lạ đi trên 2 xe máy dừng lại, tắt đèn xe rồi đi thẳng vào quán 357 và sau đó có vụ chém người loạn xạ.


Người dân gọi xe đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Sau đó, Công an phường 8 có mặt tại hiện trường lập biên bản ghi nhận vụ việc. Kiểm tra trong hành lý của ông Nguyễn A Đam có mấy bộ quần áo, phong bì không có tiền.


Cà Mau: 2 cán bộ tòa án bị truy sát kinh hoàng tại quán nhậu - Ảnh 2


Ông Minh bị chém hơn chục nhát mã tấu vào người.


Thông tin trên báo Tiền phong, ông Phan Văn Minh (39 tuổi, làm tài xế xe tải) - nạn nhân thứ hai tại khoa Chấn thương chỉnh hình. Ông này cho biết, ông bị chém 10 nhát vào người. Hiện các bác sĩ đã giải phẫu nối gân 2 tay và khâu lại sọ cho ông.


Ông Minh nói: “Tôi đi đám tang người quen, có gọi điện thoại cho 2 người bạn tên Trường và Cường đến nhậu chơi thì gặp anh bà con của A Đam. Tôi bị chém bất tỉnh, nhưng khi gọi cho hai người bạn cùng nhậu lúc đó thì không liên lạc được".


Ông Nguyễn A Đam, Phó chánh án TAND huyện Cái Nước (Cà Mau) - nạn nhân bị chém nhẹ sau lưng. Sau khi cùng 2 người bị nạn cấp cứu, ông A Đam về quê ở Cái Nước. Trao đổi qua điện thoại, ông này nói đang đi công việc ở TP HCM, "chuyện không có gì”.


Nhận định về vụ việc, ông Đắc cho rằng: “Có thể là vụ chém nhầm người. Tôi điện thoại báo và cơ quan cử người đến thăm nhưng chưa thấy công an đến tìm hiểu vụ việc và bảo vệ”. Dù mới bị chém liệt 2 tay nhưng ông Minh đang lo sợ bị truy sát thêm lần nữa.


Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Trọng Hữu - Phó Chánh an TAND tỉnh Cà Mau cho hay, có biết chuyện cán bộ tòa án bị chém, đã cử người thăm hỏi động viên.


"Chúng tôi sẽ liên lạc với Bệnh viện đa khoa Cà Mau, Công an TP. Cà Mau hỗ trợ và bảo vệ cán bộ đang nằm chữa trị" - ông Hữu nói.


Ngọc Anh (Tổng hợp)



Đọc tin tức sự kiện tin mới ,nhanh và hay nhất trong ngày tại chuyên mục:Tin tức 24h

Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP