Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cháu sát hại dì ruột vì đôi bông tai vàng


Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, cướp tài sản, tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Thi (SN 1979) trú tại xóm 5, xã Ngọc Sơn, để điều tra.


Trước đó, sáng 5/7, quần chúng nhân dân phát hiện bà Nguyễn Thị Huy (SN 1956) ở xóm 2B, xã Ngọc Sơn nằm chết trên giường trong tình trạng đang phân huỷ.


Xác phụ nữ trong căn nhà nhỏ


Khoảng 12h ngày 5/7, Ban Công an xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương nhận được tin báo: Quần chúng nhân dân vừa phát hiện xác một phụ nữ chết trong căn nhà nhỏ thuộc xóm 2B của xã này. Ban Công an xã Ngọc Sơn đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời điện báo lên Công an huyện Thanh Chương. Lúc này, nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Huy (57 tuổi), chủ nhân của ngôi nhà nói trên.


Theo lời kể của cụ Nguyễn Thị Thạnh (90 tuổi), người hàng xóm thân thiết của nạn nhân thì, do nhà ở sát vách nhau, lại cùng cảnh cô đơn (chồng bà Huy mất sớm, cô con gái thì đang vừa học vừa làm tại Hà Nội) nên hai bà thường xuyên qua lại trò chuyện cùng nhau. Thường ngày, sau việc đồng áng, về nhà cơm nước, có miếng gì ngon, bà Huy cũng mang sang biếu cụ Thạnh.


Biết cụ già yếu, đi lại khó khăn nên mỗi bận đi làm đồng về, bà thường hái lúc bó rau khoai, khi bó rau muống đưa sang cho cụ. Nhưng đã ba hôm liên tục không thấy bóng dáng người bạn già đâu, cụ Thạnh thấy nóng ruột liền chống gậy sang xem thế nào. Lúc đó là vào khoảng 9h30 ngày 5/7.


Vừa vào đến sân, cụ liền cất tiếng gọi nhưng không nghe tiếng trả lời. Thấy cánh cửa chính khép hờ, cụ liền mở ra và bước vào. Thấy chiếc giường nơi góc nhà màn vẫn còn buông, nghĩ là người hàng xóm bị mệt nên vẫn nằm ngủ, cụ tiếp tục gọi và nói: Ngủ chi mà giờ ni vẫn chưa chịu dậy rứa Huy? Vẫn không thấy tiếng đáp lời, cụ Thạnh lọ mọ chống gậy lại vén màn lên thì lũ ruồi nhặng, côn trùng từ trong màn lao ra vun vút.


Cố trấn tĩnh và nhìn kỹ thì cụ phát hiện người hàng xóm của mình đã chết từ lúc nào, thân thể đã tím đen và đang trong tình trạng phân hủy mạnh. Vừa chống gậy đi giật lùi ra, cụ vừa la thất thanh. Nghe tiếng kêu của cụ, một số người hàng xóm khác cũng có mặt để dìu cụ về nhà và điện báo lực lượng chức năng.


Hung thủ là cháu ruột


Nhận được tin báo, đại tá Đặng Thanh Tùng - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương cùng với lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo trung tá Nguyễn Văn Lợi - Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH cùng các điều tra viên trong Đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định xem có phải là vụ án mạng hay chỉ là chết do đột tử? Sau khi các điều tra viên xem xét hiện trường, nhìn qua có vẻ như là vụ đột tử vì nạn nhân nằm ngay ngắn trên giường, màn vẫn buông, bên cạnh vẫn còn chiếc điện thoại di động và đồ đạc trong nhà không hề bị xáo trộn hay có dấu hiệu lục lọi.












Nguyễn Văn Thi cùng số tiền còn lại


Tuy nhiên, khi lật người nạn nhân lên, quan sát kỹ, lực lượng Công an phát hiện, chiếc gối nạn nhân đang kê phía sau đầu có vết máu loang. Đầu của nạn nhân có dấu hiệu bị va đập mạnh. Qua khai thác nhanh một số nhân chứng được biết, đôi bông tai bằng vàng lâu nay bà Huy vẫn đeo đã biến mất. Xác định đây là vụ trọng án, nghi là liên quan đến giết người, cướp tài sản, lập tức Tổ công tác điện báo lãnh đạo đơn vị, đồng thời báo lên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.


Trong lúc Tổ công tác tại nơi xảy ra án mạng phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường thì mũi công tác khác cũng nhanh chóng vào cuộc điều tra theo dấu vết nóng. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, cùng với các chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã xác định nghi can không ai khác chính là Nguyễn Văn Thi (34 tuổi) ở xóm 5, cùng xã. Thi là cháu ruột gọi nạn nhân bằng dì. Đồng thời, vận động đối tượng ra đầu thú ngay trong ngày.


Ra tay sát hại dì vì đôi bông tai vàng


Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương, Nguyễn Văn Thi khai nhận: Hắn đã có vợ và hai con. Nhà mẹ vợ ở cùng xóm với nhà dì nên Thi hay lui tới thăm dì. Thương dì vì chồng sớm qua đời, được cô con gái thì cũng đi học và làm tại Hà Nội, thi thoảng mới về nên hắn thường qua lại đỡ đần dì việc nọ, việc kia. Thời gian gần đây, vợ chồng hắn xảy ra chuyện, Thi lại dính vào ma túy. Vì túng quẫn, hắn liền nghĩ kế làm liều.


Khoảng 21h ngày 2/5, sau khi ăn cơm tối xong, hắn đi bộ gần 2 km sang nhà dì chơi. Trước lúc đi, Thi không quên cầm theo thanh gỗ tre dài. Khi vào đến thềm, hắn liền tìm chỗ giấu hung khí, bước vào nhà chào hỏi dì như bình thường. Tưởng thằng cháu sang chơi như mọi ngày, hai dì cháu nằm trò chuyện đến lúc bà Huy buồn ngủ thiếp đi.


Lúc đó khoảng 23h, Thi chờ cho dì ngủ say, khi thấy dì trở mình nằm nghiêng úp mặt vào trong, hắn liền nhẹ nhàng ra ngoài thềm lấy thanh gỗ tre rón rén bước lại phía chiếc giường. Hắn giơ tay phang hai phát vào vùng chẩm phía sau đầu của người dì đáng thương. Biết nạn nhân không còn phản ứng gì nữa, Thi lập tức tháo đôi bông tai bằng vàng nơi tai dì rồi lật nạn nhân nằm ngửa, ghém màn lại, tạo hiện trường giả rồi nhanh chóng tẩu thoát.


Nghĩ là vụ án tày trời mình vừa gây ra “ma không biết, quỷ không hay”, hắn ung dung trở về nhà ngủ như thường. Trên đường về, lúc qua cầu Bến Lội bắc qua sông Gang, hắn tiện tay vứt hung khí xuống nước. Sáng hôm sau, Nguyễn Văn Thi mang đôi bông tai lên một tiệm vàng ở thị trấn Dùng bán lấy 3.250.000 đồng, sau đó đem ăn tiêu và mua ma túy dùng. Đến lúc bị phát hiện và được lực lượng Công an vận động ra đầu thú, trong người hắn chỉ còn 897.000 đồng.


Được biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã khởi tố vụ án và đang chờ kết luận giám định của phòng chức năng Công an tỉnh để khởi tố bị can, đưa người cháu bất nhân Nguyễn Văn Thi ra xử lý trước pháp luật.


Theo Công an Nghệ An





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP