Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tăng xông, đột tử... khi chủ hụi vỡ nợ


Đột tử khi không đòi được tiền


Cho bà chủ quầy thịt bò mượn 30 lượng vàng, khi nghe bà bể hụi, chị Hiệp đến đòi vàng không song không được trả. Vì quá bực tức nên chị Hiệp bị tăng xông máu, đột tử.












Nhiều tiểu thương đã tham gia vào dây hụi do bà Oanh cầm đầu.



Vụ việc đau thương xả ra vào ngày 15/7 tại tỉnh Bình Dương liên quan đến vụ vỡ hụi do bà Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi, ngụ P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) đứng đầu. Người phụ nữ này thông qua 2 hình thức vay tiền, hoặc rủ tham gia vào các dây hụi do bà làm chủ đã vay tiền của tiểu thương và người dân hàng chục tỷ đồng. Trong đó, người nhiều nhất lên đến hàng tỷ đồng.

Khi bà Oanh vỡ hụi, không có khả năng chi trả, các chủ nợ đã kéo đến trụ sở cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Trong vụ việc này, ngoài số tiền bị quỵt, thì bi kịch nhất là chị Nguyễn Thị Hiệp. Chị Hiệp cho mượn 30 lượng vàng và khi nghe bà Oanh bể hụi, chị đến đòi lại. Vì quá bực tức do bà Oanh không trả, chị bị tăng xông máu và đột tử vào ngày 15/7. “Vợ tôi đòi thì bà tuyên bố không có tiền trả, muốn làm gì thì làm. Nghe vậy, vợ tôi bị sốc, nằm viện được mấy ngày thì mất”, chồng chị Hiệp đau xót.

Bên cạnh đó, cũng có những hoàn cảnh đáng thương khác như người chị ruột của chị Trần Thị Lệ Thu bị mù mất 48 triệu đồng, bản thân Thu bị quỵt hơn 100 triệu đồng, mẹ của chị là bà Nguyễn Thị Lượng bị "dính" hơn 80 triệu đồng. Khi bị đòi nợ, bà Oanh nói đã sang tên tài sản cho nhiều người trong gia đình nên nhờ họ trả giùm. Lúc đầu chồng và chị ruột bà Oanh đứng ra nhận trả nhưng sau đó cả 2 đều phớt lờ.

Sốc và ốm liệt giường

Vụ vỡ hụi đang gây xôn xao dư luận hiện nay là cặp vợ chồng Phạm Văn Trung - Tạ Bích Liên (phố Bà Triệu, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn). Hai vợ chồng Trung - Liên bị hàng chục nạn nhân tố cáo về hành vi chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn với lãi suất cao rồi bỏ trốn. Ước tính từ các nạn nhân, cặp vợ chồng này đã ẵm gần 600 tỷ đồng bỏ trốn và sau đó bị bắt giữ.

Khi hay tin Trung - Liên bỏ trốn và bị lưu giữ tại công an TP.Lạng Sơn, những người dân trong khu phố của cặp vợ chồng này mới tá hỏa vì số tiền cho vay hàng tỷ đồng. Như bà Nguyễn Thị Hương, người cùng khu phố, đã cho cặp hàng xóm vay 60 tỷ đồng. Khi hay tin con nợ của mình bỏ trốn và bị bắt, bà Hương bị sốc, ốm liệt nằm nhà.












Ngôi nhà khá khiêm tốn của vợ chồng Trung - Liên.



Đồng cảnh ngộ nhưng số tiền mà vợ chồng anh Trần Dũng - Nguyễn Kim Ngân cũng ở đường Bà Triệu cho vay tới 65 tỷ đồng từ việc đi thu gom, huy động của anh em, bạn bè. Những ngày qua, anh Dũng sống trong trạng thái lo âu tột độ.


Nhưng những chủ nợ trên chỉ đứng thứ hai trong danh sách vay nợ của vợ chồng Trung - Liên. Người đứng top đầu là chủ một cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Đăng Ninh với số tiền 128 tỷ đồng. “Gần chục chủ nợ khác cho vay số tiền từ trên 10 tỷ đến hai, ba chục tỷ. Những chủ nợ dưới 10 tỷ lên đến con số vài chục người. Chủ nợ tiền trăm triệu, vài chục triệu, dưới một tỷ… có lẽ đếm không hết”, ông Nguyễn Xuân Hải (63 tuổi), một trong rất nhiều chủ nợ dưới 10 tỷ, cho biết.


Ước tính ban đầu của các chủ nợ, số tiền mà vợ chồng Trung - Liên huy động đến thời điểm hiện tại lên đến 600 tỷ đồng.


Đến đòi nợ còn bị truy sát


Hàng chục tiểu thương bức xúc, đến nhà đòi nợ thì H. lánh mặt, thậm chí bị người lạ cầm dao truy sát khi họ đến trước nhà H. đòi nợ.


Sự việc xảy ra vào đêm 6/7 và sáng 7/7, khi hàng chục tiểu thương của chợ Tân Bình, TP.HCM vây hãm trước 1 ngôi nhà ở đường Nguyễn Văn Mai, P.4, Q..Tân Bình và tìm đến công an P.8, Q.Tân Bình để tố cáo Đ.T.M.H. (SN 1982, người ở địa phương) đã chiếm đoạt của họ tổng số tiền khoảng hơn 30 tỷ đồng thông qua việc mua bán hàng là vải, quần áo may sẵn, áo khoác... và hùn hạp làm ăn chung với nhau nhưng đến nay quỵt nợ.


Theo tố cáo của các nạn nhân bị chiếm đoạt tiền, H. tỏ ra là người giàu có, nhiều nhà cửa,… H. đề cập đến chuyện mua hàng hóa là vải cây, quần áo, áo khoác… của tiểu thương để bán lại. Ban đầu làm ăn, H. chi trả tiền sòng phẳng nhưng sau đó ghi nợ lên đến nhiều tỷ đồng rồi im lặng, lẩn tránh.


Bước đầu công an ghi nhận H. đã nợ của nhiều người, như bà Nguyễn Thị Hằng khoảng 1 tỷ đồng, ông Trương Sỹ Mạnh 1,4 tỷ đồng, bà Bùi Thị Gành 400 triệu đồng,…


Trước đó, vào đầu tháng 2/2013 cũng tại TP.HCM, đoàn người đã kéo đến nhà của 1 người phụ nữ tại Q.3 vây hãm đòi nợ, số tiền ước tính khoảng hơn 100 tỷ đồng mà bà H. đã vay mượn của họ. Các nạn nhân cho biết, người “dính líu” ít nhất vài chục triệu đồng, người nhiều nhất lên đến vài chục tỷ đồng. Theo họ ước tính, khoản tiền bà H. đã nợ và tạm chiếm đoạt của nhiều người lên đến hơn 100 tỷ đồng.


Chủ nợ đến đập phá, hôi của












Sau khi đi đập phá, các chủ nợ lấy đồ siết nợ.



Với thủ đoạn chiếm đoạt tiền của bà Đặng Thị Hường (41 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, Gia Lai) là hứa trả lãi suất cao từ 3 - 5% ngày, tức là sau 1 năm, số tiền lãi lớn hơn cả tiền gốc, vì hám lãi cao mà nhiều người dân đã dễ dàng sập bẫy… Danh sách nạn nhân bà vay là 28 người và vay của một ngân hàng 5,8 tỷ đồng với tổng số tiền khoảng 69 tỷ đồng.


Khi phát hiện tình hình bà Hường mất khả năng thanh toán, nhiều chủ nợ kéo đến đập phá, tranh giành tài sản tại nhà hàng bà đang kinh doanh.


Theo Infonet





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP