Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Phạt 30 tháng tù giam người bố đánh con 2 tuổi


Ngày 18-9 vừa qua, TAND huyện An Dương (Hải Phòng) đã đưa vụ án bố đánh con gãy đùi ra xét xử. HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Hưng (SN 1981, ở thôn Văn Tiến, xã Đại Bản) 30 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.


Trước đó, vào 12h ngày 22-5, Hưng sắp cơm cho hai con là Phạm Thị Mai Lan (SN 2008) và Phạm Trung Hiếu (SN 2011).


Bực mình vì cháu Hiếu không chịu ăn cơm, Hưng đi ra bờ ao lấy 1 đoạn tre khô đem vào bắt cháu Hiếu nằm xuống nền nhà rồi vụt liên tiếp vào mông và đùi trái. Bà nội nghe tiếng cháu khóc đã vội vàng chạy vào bế và can ngăn Hưng…


Đến 17h cùng ngày, mẹ cháu Hiếu là chị Hoàng Thị Thảo đi làm về, thấy con kêu đau đã hỏi chồng cơ sự. Hưng nhận đã đánh cháu Hiếu vì cháu không chịu ăn cơm.


Đánh gãy đùi con trai 2 tuổi vì không chịu ăn cơm


Hình minh họa


Chị Thảo đưa cháu Hiếu xuống Bệnh viện trẻ em Hải Phòng khám thì bệnh viện xác định cháu Hiếu bị gẫy kín xương đùi trái nên cho nhập viện điều trị từ ngày 22 đến ngày 27-5.


Bản giám định của Trung tâm pháp y Hải Phòng đã kết luận: Nạn nhân Phạm Trung Hiếu bị gẫy kín 1/3 trên đùi trái, giảm 21% sức khỏe.


Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT-CAH An Dương đã bắt tạm giam Phạm Văn Hưng về hành vi đánh con thành thương để phục vụ công tác điều tra. Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.


Trước đó, sự việc ông Diệp Văn T (SN 1975, trú tại khu phố 4, phường Phước Lộc, thị xã La Gi, Bình Thuận) đã có hành động cởi trần truồng con gái, cột vào cột nhà dùng cây đánh bầm người, sau đó dùng nước tưới lên người và điều đáng lên án là có lần ông bắt con gái phải ăn phân người khiến dư luận nơi đây phẫn nộ.


Theo đó, ngày 15/8, Tòa án nhân dân thị xã La Gi vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ xin ly hôn giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị V. (SN 1975) và bị đơn là ông Diệp Văn T. cả hai cùng đăng ký thường trú tại khu phố 4, phường Phước Lộc, thị xã La Gi.


Tại tòa, bà Nguyễn Thị V. khai rằng trong quá trình chung sống, ông T. thường dùng hình thức đánh vợ con rất “kỳ dị”. Với vợ, ông chờ vợ ngủ ông vào tát vào má, dùng vòi nước tưới lên người cho ướt đẫm, sau đó mở quạt máy quạt cho khô… Với con gái thì ông cởi trần truồng, cột vào cột nhà dùng cây đánh bầm người, sau đó dùng nước tưới lên người và điều đáng lên án là có lần ông bắt con gái phải ăn phân người ….


Sau khi nghe nguyên đơn, bị đơn trình bày; ý kiến của đại diện Viện kiểm sát; ý kiến của hai vị Hội thẩm nhân dân. Hội đồng xét xử tuyên án: đồng ý cho bà Nguyễn Thị V được ly hôn ông Diệp Văn T. Bà Nguyễn Thị V được quyền nuôi con lớn; ông Diệp Văn T nuôi hai con nhỏ.


PV (tổng hợp)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP