Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hàng nghìn người vây quanh hiện trường vụ đốt xác phi tang



Khoảng 7h45' sáng ngày 29/11, tại bờ đê sông Nhuệ (thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội), một người nhặt rác tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông tử vong trong tình trạng cháy xém toàn thân.



Nghe thông tin nhiều người dân xã Nguyễn Trãi và các xã lân cận huyện Thường Tín kéo đến nghĩa trang thôn Gia Phúc đông nghịt.



Nhận diện ban đầu, nạn nhân là nam giới tên T (quê Nam Định) hành nghề lái xe ôm ở bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Nạn nhân chết trong tư thế bị trói hai tay, trên cổ có một vết đâm, toàn thân cháy xém.




Tất cả các ngả đường gần hiện trường vụ việc người dân vây kín xem.




Với người dân nơi đây chưa bao giờ xảy ra vụ việc kinh hoàng đến vậy.



Lượng người quá đông nên nhiều người đứng lên xe quan sát công an khám nghiệm.



Theo một người dân cho biết: "Lúc sáng vết máu vương vãi trên đường nhiều người đi làm qua tưởng rằng ai mua tiết lợn rồi bị đổ nhưng mãi sau mới biết đó là máu người".



Công an đang lấy vết máu phục vụ công tác điều tra vụ án.



Vụ việc gây rúng động cả vùng quê, nhiều cụ cao tuổi trong vùng cho biết từ trước tới nay chưa bao giờ nơi đây xảy ra vụ việc kinh hoàng đến thế. Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.


Văn Nguyễn





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP