Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nữ sinh chết trong nhà nghỉ cùng người có vợ: Tiết lộ của người vợ


Chuyện tình buồn qua lời kể của người vợ


Như tin tức báo điện tử Người đưa tin đã đưa, ngày 11/11, tại nhà nghỉ T.M (phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên) xảy ra vụ tự tử thương tâm của một đôi nam nữ. Nạn nhân nam được xác định là Lường Văn Q. (SN 1981, ngụ xóm Thịnh Đức 1, xóm Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, TP. Thái Nguyên).


Nữ sinh chết trong nhà nghỉ cùng người có vợ: Tiết lộ của người vợ - Ảnh 1


Chia sẻ với PV Người đưa tin, chị Hoàng Thúy Q. (SN 1976, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, TP.Thái Nguyên), là vợ của anh Q. và hiện đang là giáo viên tiểu học cho biết: “Chuyện xảy ra đột ngột thế này tôi không biết nói gì cả. Tôi chỉ biết cố gắng quên đi để gượng dậy mà nuôi con nhỏ. Càng nhắc đến tôi lại càng nghĩ nhiều và sẽ chẳng thể nào quên được nỗi đau này”.


Theo như lời chị Q., hai vợ chồng cưới nhau từ năm 2002. Năm ấy Lường Văn Q. 21 tuổi còn chị 26, nhưng vì yêu nhau nên họ quyết định đến hôn nhân. Ngày ấy, chị Q là cô giáo của trường tiểu học trong xóm, còn Lường Văn Q. là cán bộ đoàn. Trong một lần giao lưu trung thu, phát quà cho các em, anh chị quen nhau rồi cứ thế trò chuyện rồi yêu nhau lúc nào không biết, được gần 1 năm thì cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.


Lấy nhau được 2 năm thì chị sinh được một cháu trai. Chị bảo, ngày còn trẻ anh ấy năng nổ, vui tính nên mới phải lòng rồi nên duyên vợ chồng. Lúc lấy nhau, anh có đi học nghề sửa xe máy rồi về làm nhưng được một thời gian lại nghỉ. Thời gian gần đây, anh ấy thuê nhà trên phố sống rồi quan hệ yêu đương như thế nào thì gần đây chị mới biết.


“Bình thường, anh ấy vẫn tốt với con trai mình, vẫn hay về thăm con. Do hai vợ chồng mãi mới có con nên rất chăm chút. Giờ anh ấy không còn nữa, tôi chỉ biết có đứa con làm niềm vui cho mình. Tôi không muốn nghĩ nhiều về chuyện trai gái của chồng nữa, chỉ muốn cho lòng mình không phải đau khổ thêm nữa, phận đàn bà rơi vào hoàn cảnh ấy ai chẳng đau” – Chị Q. cho biết thêm.


"Tôi vẫn không tin được, không nghĩ anh ấy lại làm như thế"


Được biết, Q. sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em và tất cả họ đều đã có gia đình. Bố Q. là cựu chiến binh còn mẹ thì ở nhà làm việc nhà. Cả gia đình được nhận xét là hòa đồng với làng xóm.


Bản thân Q. chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ, đã đi làm nhiều nơi nhưng không hề có điều tiếng gì cả.


Khác với việc Q. từng dùng dao, mìn, từng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người tình của mình. Ở xóm, trong mắt mọi người Q. là một người hiền lành, không điều tiếng và sống vui vẻ với mọi người. Việc Q. bị công an bắt, khám nhà, cùng người tình tự tử… là những điều không ai ngờ tới.


Ông Dương Xuân Lai – công an xóm Thịnh Đức 1, cho biết thêm: “Q. là một thanh niên khỏe mạnh bình thường, sống đoàn kết với mọi người và chưa có tiền án tiền sự gì. Q. không có biểu hiện gì là chơi bời hay nghịch ngợm. Sự việc, Q. bị bắt ở bên xã Minh Lập thì mọi người mới biết và bất ngờ. Hôm xảy ra sự việc đáng tiếc ấy, ai cũng bàng hoàng và không ngờ Q. lại có hành động như vậy”.


Chị H. (hàng xóm) cho biết: “Không biết ở bên ngoài anh ấy thế nào, nhưng ở nhà anh ấy rất hiền, thỉnh thoảng hay sang nhà tôi chơi cầu lông cùng mọi người. Khi nghe tin anh ấy tự sát mà lại bằng dao, tôi vẫn không tin được, không nghĩ anh ấy lại có thể làm như thế”.


Trần Hoa


Clip xem thêm: Đám cháy lớn và tiếng nổ liên hồi trong vụ cháy khu công nghiệp An ninh



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP