Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kẻ giết người hàng loạt ở TP. HCM: Nhân chứng 'đặc biệt' hé lộ manh mối


Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 22/12/2014, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Điểm (SN 1987, ngụ thôn Quảng Xuyên, xã Tứ Xuyên, Tứ Kỳ, Hải Dương) để điều tra về hành vi “giết người ”.


Điểm chính là nghi can đã sát hại anh Nguyễn Hoàng Ng (SN 1975), chủ tiệm thực phẩm chay Âu Lạc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) và 3 nạn nhân khác tại Quảng Ngãi, TP.Hải Phòng và TP.HCM.


Trước đó, khoảng 2h30 ngày 20/12, tên sát nhân này đã bị các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vây bắt, khi đang lẩn trốn trong phòng trọ tại khu vực quận Bình Tân, TPHCM.


Kẻ giết người hàng loạt ở TP. HCM: Nhân chứng 'đặc biệt' hé lộ manh mối - Ảnh 1


Manh mối từ anh bán cà phê


Theo tin tức trên báo Pháp luật & Xã hội, ngày 15/12, nhiều người dân xung quanh tiệm cơm chay Âu Lạc ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu bất ngờ khi chứng kiến cảnh ông Nguyễn Hoàng Ng chủ quán bị sát hại dã man với nhiều vết đâm sâu trên thân thể.


Cạnh thi thể ông Ng là bộ đồ giác hơi, đồ vật trong cửa tiệm bị xáo trộn, chiếc xe máy Wave của nạn nhân biến mất, chiếc quần dài của nạn nhân đã bị hung thủ lấy đi, trong phòng tắm xuất hiện một chiếc xe đạp lạ và chiếc quần nam giới dính đầy máu của kẻ gây án.


Nhận được tin báo, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã khẩn cấp vào cuộc điều tra.


Do thời điểm ông Ng bị sát hại vào khoảng 24h nên không có nhân chứng nào nhìn thấy hung thủ. Manh mối khiến các điều tra viên chú ý đó là chiếc xe đạp lạ và bộ đồ giác hơi. Gần 20 người làm nghề giác hơi dạo ở Vũng Tàu được triệu tập lấy lời khai.


Tại cơ quan điều tra, một số người đã cung cấp cho các điều tra viên về chi tiết khoảng nửa tháng nay trên địa bàn khu vực khách sạn Thùy Vân đối diện bãi biển cửa sau Vũng Tàu xuất hiện một thanh niên trẻ mới vào nghề massage. Nhận thấy đây có thể là manh mối đầu tiên, các trinh sát tìm đến khu vực khách sạn trên. Tại đây, một thanh niên phụ quán cà phê đã nhận dạng được hung thủ.


Anh Nguyễn Văn Hà, nhân viên quán cà phê cho biết: "Khi công an đến hỏi thông tin về những người giác hơi dạo, tôi chợt nhớ ra tôi thường chơi cờ tướng với một thanh niên giác hơi nhưng khoảng một tuần nay không thấy bóng dáng anh ta đâu".


Anh Hà nói, anh có mối quan hệ với người thanh niên này vì anh ta là khách quen của quán. Hàng ngày, người thanh niên này uống cà phê ở quán từ 9h đến 14h và từ 17h đến 18h.


Theo lời nhân chứng này: "Anh ta không bao giờ quay mặt ra đường cả, cứ đến quán là chọn một góc khuất, quay mặt vào tường rồi gọi tôi đến cùng chơi cờ. Anh ta cũng kín tiếng, chỉ giới thiệu mình tên Hiếu (27 tuổi, quê Thái Bình). Do cũng không thân thiết lắm nên nghe anh ta nói vậy thì tôi biết vậy".


Người này nói thêm, ngày 14/12 vừa qua, khoảng 9h, khi đang ngồi chơi cờ tướng cùng nhau ở quán thì anh Ng chủ quán cơm chay Âu Lạc có đến gọi cà phê, thấy cả bọn đang chơi cờ tướng thì anh Ng lại gần ngồi cùng cho vui. Hiếu và anh Ng cũng quen nhau qua những ván cờ đó.


Trong cuộc nói chuyện vui vẻ, biết Hiếu làm nghề massage dạo nên anh Ng mới xin số điện thoại để hôm nào tiện thể thì ghé tiệm cơm chay xoa bóp giúp anh.


"Sau khi hết ván cờ thì ai về nhà nấy, đến khoảng 20h thì Hiếu quay lại quán đưa cho tôi một cái bọc gì đó kêu là giữ hộ để đi đâu đó. Khoảng nửa tiếng sau anh ta quay lại lấy, lúc ấy chuông điện thoại của Hiếu reo, qua điện thoại tôi biết được người đang nói chuyện với Hiếu là anh Ng, họ hẹn nhau 22h30 sẽ đến tiệm cơm chay để massage". Cũng sau đêm đó, anh Hà không thấy Hiếu xuất hiện nữa.


Tuy nhiên, làm cách nào để biết chắc chắn rằng người thanh niên giác hơi dạo chuyên đánh cờ tướng với anh Hà và hung thủ là một? Anh Hà nhớ lại chiếc xe đạp của Hiếu và miêu tả đó là một chiếc xe đạp cũ, chiếc giỏ phía trước xe bị gỉ sét, nếu đạp nhanh thì lập tức xe sẽ bị tuột xích vì trước kia anh Hà từng vài lần mượn xe đạp của Hiếu để đi mua đồ nên anh nhớ rất rõ.


Để nhận dạng, các trinh sát đã chở anh Hà về đội điều tra (chiếc xe đã được Hiếu bỏ lại tại nhà anh Ng). Khi nhìn thấy chiếc xe, anh Hà cho biết chính xác đó là chiếc xe của Hiếu. Như vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự quyết liệt đến cùng và sự giúp đỡ của người dân, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã xác định được Trần Quang Hiếu chính là hung thủ.


"Tuy nhiên, không ai biết rõ lai lịch của Hiếu và không ai có hình ảnh gì của Hiếu để lại", thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, Phó trưởng Công an TP Vũng Tàu cho hay.


Nhớ lại quá trình bắt Hiếu, Thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó trưởng PC45 Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn vì nghi can gây án không có đặc điểm nhận dạng và manh mối để lại quá ít. Để bắt được Hiếu, công an tỉnh đã tung hàng chục trinh sát đi rà soát ở nhiều hướng, phối hợp với công an các địa phương khác, tập trung vào những người làm nghề giác hơi dạo, người đồng tính. Đặc biệt, do trước kia Hiếu từng có thời gian dài sống ở quận 6 nên trinh sát chú ý đến khu vực này và các khu vực lân cận.


Đúng như dự đoán, khoảng 2h30 ngày 20/12 một mũi trinh sát từ TP. HCM báo về đã phát hiện Hiếu đang ở một phòng trọ tại khu phố 4, phường Tân Tạo, quận Bình Tân cùng với một người đồng tính.


"Nếu chúng tôi không phát hiện và bắt Hiếu sớm rất có thể người đồng tính đang sống cùng hắn sẽ là nạn nhân tiếp theo", Thượng tá Tùng cho biết.


Ngay lập tức, các trinh sát đã ập vào khống chế, bắt giữ kẻ sát nhân. Đồng thời, cũng ngay trong đêm 20/12, các trinh sát PC45 Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đưa nhân chứng Nguyễn Văn Hà từ Vũng Tàu lên TP. HCM để nhận diện hung thủ.


"Lúc nhìn thấy hắn, tôi la lên, đúng rồi, chính xác là anh Hiếu thường hay đánh cờ tướng cùng với tôi ở quán cà phê”, anh Hà cho biết. Sáng ngày 21/12, sau khi hoàn tất hồ sơ, đối tượng Hiếu được di lý về Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra.


Kẻ giết người hàng loạt ở TP. HCM: Nhân chứng 'đặc biệt' hé lộ manh mối - Ảnh 2


Lời khai rợn người


Khi làm việc tại cơ quan điều tra, Trần Quang Hiếu (tên thật là Trần Văn Điểm) thừa nhận chính là hung thủ gây ra cái chết của anh Ng chủ tiệm cơm chay Âu Lạc để chiếm đoạt chiếc xe Wave cùng điện thoại hiệu iPhone 4.


Ngoài ra, y khai trước đó đã ra tay giết chết 3 người khác tại TPHCM, Quảng Ngãi và Hải Phòng. Nạn nhân tại TPHCM chính là người phát cơm từ thiện tại giao lộ Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (thuộc khu vực P2Q6).


Theo lời khai của Điểm, từ năm 17 tuổi hắn đã một mình bắt xe vào Tây nguyên, rồi lang bạt xuống TPHCM kiếm sống bằng nhiều nghề như buôn bán băng đĩa nhạc, buôn trái cây, đấm bóp giác hơi dạo, dắt mối bán dâm cho giới đồng tính. Toàn bộ số tiền kiếm được hắn đều nướng sạch vào lô đề.


Điểm khai nhận đã từng nhiều lần chơi ma túy, nhưng không nghiện. Do công việc thu nhập bấp bênh, lại nghiện lô đề nên Điểm thường xuyên rơi vào cảnh cháy túi.


Chiều tối 10/8, Điểm đứng chờ nhận cơm từ thiện và xảy ra mâu thuẫn với người phát cơm là anh Trần Minh Ph. Lời qua tiếng lại, hắt rút dao đâm khiến anh Ph ngã gục.


Sau khi gây án, hắn chuyển sang địa bàn khác hành nghề đấm bóp dạo, sau đó trốn ra Quảng Ngãi. Cũng với nghề đấm bóp giác hơi dạo, ngày 24/8, Điểm làm quen với anh Lê Minh H - chủ một cửa hàng buôn bán vật tư thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi dàn cảnh đưa nạn nhân vào “tròng”, Điểm dùng dao tước đoạt sinh mạng anh H để cướp xe máy hiệu Yamaha Nouvo LX.


Bán chiếc xe được 15 triệu đồng, hắn “phi” một mạch ra Bắc thăm thú bạn bè, sau đó dạt xuống TP.Hải Phòng. Trong thời gian này, dù biết đang bị truy nã song Điểm vẫn ung dung ra đường như không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày 15/9, cũng với thủ đoạn như các vụ trước đó, Điểm lân la làm quen rồi sát hại ông Phạm Văn C và cướp xe máy cùng 1 điện thoại di động tại quận Hải An, TP.Hải Phòng.


Sau khi thực hiện 3 vụ giết người tại TPHCM, Quảng Ngãi và Hải Phòng, Điểm lên Đắk Lắk, qua Lâm Đồng rồi quay lại TPHCM. Tại đây, hắn vét túi mua bộ đồ nghề giác hơi cùng chiếc xe đạp cà tàng, rồi nhảy xe buýt xuôi xuống thành phố Vũng Tàu cách đây hơn một tháng. Trước hôm xảy ra án mạng một ngày, hắn ngồi uống cà phê tại quán vỉa hè và tình cờ quen anh Ng.


Tối 14/12, anh Ng có gọi điện cho Điểm đến để nhờ giác hơi. Biết anh Ng có nhiều tài sản, Điểm lân la kéo dài thời gian rồi ngỏ ý xin cho ngủ nhờ và được chủ tiệm đồng ý. Khoảng 12h đêm, lợi dụng lúc anh Ng không để ý, Điểm dùng dao thủ sẵn đâm hai nhát và bóp cổ khiến nạn nhân gục chết. Lục tìm tiền và vòng vàng nhưng không thấy, Điểm lấy quần của chủ nhà để mặc và vứt quần dính máu của hắn tại hiện trường.


Cầm chiếc điện thoại iPhone 4 của anh Ng, hắn xuống tầng trệt dắt chiếc xe đạp cà tàng đút vào phòng vệ sinh, rồi lấy xe máy của gia chủ. Trong đêm, hắn “phi” một mạch lên Sài Gòn bán điện thoại và xe máy được 2,3 triệu đồng, rồi đến xin ở nhờ nhà người quen. Với số tiền trên, ngay ngày hôm sau hắn đem nướng sạch vào trò lô đề để mong “đổi vận” nhưng không trúng.


Ngay thời điểm bị bắt giữ, Trần Văn Điểm ở cùng một người đồng tính khác trong phòng trọ trên địa bàn quận Bình Tân. Rất có thể đây là “con mồi” kế tiếp trong hành trình tội ác của hắn?


* Tên nhân chứng đã thay đổi.


Bắt hung thủ nguy hiểm cướp, giết người hàng loạt


Kim Thành (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP